(HNM) - Chiều 14-2, chị Thanh nhà ở phường Phương Mai, quận Đống Đa gọi gas từ cửa hàng mà gia đình đã quen dùng nhiều năm nay. Mười phút sau, một nhân viên đến thay bình mới như thường lệ, gia đình yên tâm sử dụng. Khoảng 10h hôm sau, có hai thanh niên bấm chuông nhà chị Thanh. Chị vừa mở cửa, một người đã nhanh nhảu nói:
- Hôm qua cháu đến thay bình gas mới cho cô, cháu thấy van bình hở, sợ không an toàn, hôm nay cháu đến sửa giúp ạ!
Chị Thanh vui vẻ để hai thanh niên vào nhà. Sau vài phút kiểm tra, một người bảo:
- Cái van này của nhà cô gỉ rồi, dễ gây nổ lắm. Để cháu thay cái mới cho an toàn.
Chị Thanh nghe nói vậy đồng ý ngay. Thay van xong, chị phải thanh toán 600.000 đồng tiền van và được "miễn phí" công lắp đặt, vì là khách hàng thân thiết. Chiều, chồng chị Thanh đi làm về, nghe vợ kể chuyện liền gọi điện thoại ngay đến cửa hàng bán gas vẫn mua đó. Chủ cửa hàng trả lời là sáng nay không cử nhân viên nào đến thay van bình gas cho nhà chị Thanh. Lúc này chị Thanh mới ngớ người... Nhờ nhân viên kỹ thuật cửa hàng gas quen biết đến kiểm tra lại, chị mới biết van mới thay là van giả, giá ngoài thị trường chỉ khoảng 50.000 đồng.
Kể câu chuyện trên cho NXD, chị Thanh cho rằng, có lẽ lúc nhân viên đến thay bình gas mới cho nhà chị đã lọt vào mắt bọn lừa đảo. Lợi dụng tâm lý chủ quan, tin tưởng, không kiểm tra của chủ nhà, chúng đã dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo. Câu chuyện của gia đình chị Thanh cũng là một bài học cảnh giác cho mọi gia đình.