Bài tham dự cuộc thi viết “Mỗi ngày một chuyện”
(HNM) - 14h ngày 18-2, bà Phạm Kim Liên (ngõ 559, phố Kim Ngưu) ngồi xe máy do con trai điều khiển đi từ phố 8-3 lên cầu qua sông Kim Ngưu để về nhà thì nghe tiếng "rầm" ở phía sau. Bà Liên vội bảo con:
- Hình như có tai nạn, con dừng xe để mẹ quay lại xem sao...
Xuống xe, bà Liên tất tả bước nhanh về phía người bị nạn. Trước mặt bà hiện ra cảnh tượng hãi hùng, một bánh trước của chiếc ôtô tải loại nhỏ đè chính giữa chiếc xe đạp mi ni, một bé gái độ 10 tuổi bị ô tô hất văng ra, nằm bất động, trán và tay chân đang chảy máu...
- Cháu bé bị thương nặng lắm, cần gọi cấp cứu ngay - Mấy người đứng bên đường bảo nhau.
- Gọi xe cấp cứu lâu lắm, nên đưa thẳng cháu bé vào bệnh viện. Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thanh Nhàn cách đây 400m là cùng... - Nghĩ vậy, bà Liên bảo con trai dắt xe máy lại gần và tự mình bế cháu bé ngồi sau xe. Chỉ bốn, năm phút sau, hai mẹ con bà đã đưa cháu gái vào Bệnh viện Thanh Nhàn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của bà, một bác sĩ hỏi:
- Bà là bà nội của cháu?
- Không! Tôi và con trai đang đi đường, thấy cháu bé bị nạn, chúng tôi đưa cháu vào nhờ các bác sĩ cấp cứu...
Ít phút sau cháu bé tỉnh lại, mọi người phải dỗ dành mãi, cháu mới nhớ được số điện thoại của gia đình. Khi ông nội của cháu đến thì bà Liên mới yên tâm ra về. Những người có mặt tại kíp trực cấp cứu trìu mến nhìn bà Liên và nói: "Nhờ bà đưa cháu đến cấp cứu kịp thời, chúng tôi hy vọng cháu sẽ qua khỏi...". Đến chiều 20-2, cháu bé bị nạn đã qua cơn nguy kịch, đang điều trị vết thương tại bệnh viện...