• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Ngoại hạng Anh

EmailPrint

Có thể yêu cầu K+ công khai tư liệu về bản quyền EPL 
17/08/2010 07:00

Tin liên quan:
  • » Star Sports, ESPN không có quyền phát Ngoại hạng Anh ở VN 
  • » K+ “phản pháo” việc ESPN, Star Sport phát sóng giải Ngoại hạng Anh 
  • » Về bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh  

(HNM) - Theo thông tin từ Bộ Thông tin Truyền thông ngày 16-8, không loại trừ khả năng VSTV (K+) sẽ phải công khai các tài liệu cụ thể chứng minh việc sở hữu hợp đồng độc quyền phát sóng các trận đấu của Giải Ngoại hạng Anh (EPL) với nhà cung cấp MP & Silva trên lãnh thổ Việt Nam.

Nhiều người vẫn xem được trận Liverpool - Arsenal đêm 15 - 8 mà không cần K+

Trả lời báo chí hôm qua (16-8), Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin Truyền thông) Lưu Vũ Hải cho biết: "Hiện tại Cục vẫn chưa nhận được báo cáo của các đài, tất cả chỉ đều là thông tin từ báo chí nên chưa thể có ý kiến hay kết luận chính thức. Tuy nhiên ở đây, rõ ràng là cũng phải xem xét xem hợp đồng của K+ với MP & Silva như thế nào. K+ tuyên bố thế, nhưng trước giờ chưa ai được xem hợp đồng của họ với MP & Silva. Để bảo đảm quyền lợi cho khán giả và người tiêu dùng cả nước, cũng phải cân nhắc liệu có nên yêu cầu K+ công khai chi tiết chứng cứ cụ thể, chứng minh hợp đồng của họ cho các bên liên quan. Như vậy mới thuyết phục. Tuy nhiên, trong khi còn chờ kết luận, các phương tiện truyền thông cũng không nên thông tin một cách vội vàng, sẽ ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích của người dân". Cũng theo ông Hải, sau khi Bộ có ý kiến chỉ đạo đối với việc giải quyết tranh chấp của các đài xung quanh bản quyền EPL, vẫn chưa đài nào báo cáo lại Bộ kết quả quá trình làm việc, đàm phán với nhau.

Trước đó, vào tối chủ nhật 15-8, theo phản ánh của nhiều khán giả xem truyền hình, họ vẫn theo dõi được trận đấu giữa Liverpool và Arsenal trên kênh cáp. "Chỉ cần bật sang kênh Truesports (Thái Lan) là xem được"-một khán giả ở Hà Nội cho biết. Theo tìm hiểu, thì không chỉ truyền hình cáp Hà Nội, mà gần như tất cả hệ thống truyền hình cáp của các địa phương đều tiếp sóng được trận đấu trên từ Truesports, kênh truyền hình thể thao của Thái Lan. Đây là một sự kiện hết sức bất ngờ bởi liên tục trong thời gian qua, K+ khẳng định sự độc quyền của mình đối với quyền phát sóng các trận đấu vào ngày chủ nhật của EPL.

Trong khi đó, Tổng giám đốc K+ Cao Văn Liết cho tới ngày hôm qua vẫn khẳng định, K+ là đơn vị duy nhất độc quyền phát sóng các trận đấu ngày chủ nhật của EPL. "Chỉ duy nhất K+ sở hữu sóng ngoại hạng do đối tác độc quyền ở Việt Nam bán lại. Sóng của chúng tôi là sóng sạch, có đầy đủ các chương trình khác kèm theo, bao gồm cả bình luận tiếng Việt. Nếu đài nào khác có sóng, thì đấy là sóng không có bản quyền. Mà như thế là bất hợp pháp" - ông Liết tuyên bố. Cũng theo ông Liết, để ngăn ngừa tình trạng như tối 15-8 lặp lại, K+ sẽ làm việc lại với đối tác MP & Silva.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Vũ Quang Huy, Giám đốc kênh Thể thao VTC3 (Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam-VTC) cũng đưa ra quan điểm, K+ cần phải "trưng" các chứng cứ chứng minh hợp đồng với MP & Silva. "Nếu như hiện nay thì những người mua đầu thu của K+ rõ ràng đã bị thiệt thòi. Tôi không khẳng định K+ có vấn đề gì trong chuyện này hay không, nhưng để thuyết phục được mọi người, K+ cần có bằng chứng chứng minh" - ông Huy cho biết.


Thế Vũ 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)

Vũ Hải Tuấn
18/08/2010 10:09:47 CH
vuhaituantl@gmail.com
K được sinh ra với trên 50% từ ngân sách Nhà nước, là một trong những đứa con của VTV, nhưng chúng ta đều thấy rõ ràng là họ chẳng khác gì một doanh nghiệp tư nhân sinh ra chỉ hòng kiếm lợi cho chính bản thân nó, tôi không thể hiểu nổi những điều tốt đẹp họ mang đến những khán giả Việt vốn cuồng nhiệt với thể thao, đặc biệt là bóng đá điều gì, tôi tin chắc rằng trong trái tim và cái đầu của họ, khán giả Việt Nam đơn giản chỉ là những con mồi béo bở mà họ cần và phải khai thác cho bằng được, càng nhiều càng tốt. Thật đáng buồn về một nhà đài được nuôi dưỡng bằng dòng máu Ngân sách nhà nước và vốn là đứa con đẻ của VTV - một kênh Truyền hình Nhà nước với mục tiêu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội. Bản thân tôi cũng như rất nhiều khán giả Việt đã quên K từ lâu lắm rồi, không có họ chúng tôi vẫn có rất nhiều cách để thưởng thức bóng đá. Hãy để cho K ngồi ôm cái bản quyền của họ, với chúng tôi - nhắc đến K bây giờ là nhắc đến những điều tồi tệ, đến kẻ phản bội khán giả và người hâm mộ thể thao Việt Nam. Chúng tôi thề sẽ không bao giờ sử dụng bất cứ một dịch vụ nào do K cung cấp, ngay cả đó là sản phẩm cho không của họ, chúng tôi đã ném K vào sọt rác như một vật vô dụng và vô nghĩa không hơn không kém từ lâu rồi!
Minh
17/08/2010 5:54:19 CH
minhngoc1960a@yahoo.com.vn
Là người cũng làm kinh doanh, tôi thấy một công ty phải hoạt động vì lợi nhuận là đúng, nhưng cũng đồng thời phải lấy mục tiêu phục vụ con người. Những công ty chỉ biết đến lợi nhuận như K cần bị lên án, tẩy chay. Tôi rất mê bóng đá Anh, đã định mua K, nhưng sau khi đọc một số bài trên các diễn đàn thì quyết định thôi. Đã đấu tranh thì chấp nhận “thương vong”, tôi đành nhịn xem trực tiếp, xem lại vào hôm sau trên ESPN hay Star Sport, hoặc vào mạng xem trực tiếp, dù không đẹp bằng xem TV, chứ quyết không xem K kể cả ra quán café. Nếu mọi người đoàn kết làm như tôi thì K phải lùi bước, tất cả đều được nhờ, nhất là những người nghèo. Hãy vì người nghèo, vì niềm đam mê bóng đá của người nghèo và của tất cả chúng ta, chúng ta tẩy chay K để những công ty khác trong tương lai cũng phải nhìn vào đó mà rút kinh nghiệm.
YÊU BÓNG ĐÁ
17/08/2010 4:28:31 CH
hungha@gmail.com
Tất cả người dân Hà Nội đứng sau Truyền hình cáp Hà Nội để bảo vệ kênh TrueSports, không cho bọn hút máu người K lộng quyền. Tẩy chay K! Truyền hình cáp Hà Nội muôn năm!
Nguyen van Tam
17/08/2010 9:40:35 SA
ttbtour@fpt.vn
Cac kenh the thao True 1, 3 va 7 co tren TH cap Hanoi va mot so dia phuong khac tu lau roi, con truoc ca K doc quyen, vi vay, viec cap Hanoi tiep tuc cho phat cac kenh nay, phuc vu dong dao nguoi ham mo, ma khong thu them cuoc phi la 1 viec lam rat dang hoan nghenh, va toi tin rang se co rat nhieu khach hang cap VN se huy hop dong de chuyen sang dung cap Hanoi , va do se la 1 cai tat vao bon K doc quyen, cung voi VTV, von la cha de cua K .
NHSUTN
CÁC TIN KHÁC

  • Đè bẹp Newcastle, MU có màn ra quân ấn tượng(17/08/2010)
  • MU cẩn trọng nghênh chiến Newcastle(16/08/2010)
  • Maradona muốn dẫn dắt Aston Villa(16/08/2010)
  • Arsenal nhọc nhằn cầm chân Liverpool(16/08/2010)
  • Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh mùa giải 2010-2011(15/08/2010)
  • Liverpool - Arsenal, kiểm chứng lẫn nhau(15/08/2010)
  • Tân binh gây sốc ngay vòng đầu giải Ngoại hạng Anh(15/08/2010)
  • Manchester City tiếp tục vung tiền(15/08/2010)
  • Giải ngoại hạng Anh 2010: Thử tài Roy Hodgson(15/08/2010)
  • Tưng bừng ngày khai hội!(15/08/2010)
  • M.U bất ngờ tậu thêm tân binh(12/08/2010)
  • Didier Drogba phủ nhận tin đồn gia nhập Man City(10/08/2010)
  • Liverpool buộc các nhà đầu tư chứng minh tài chính(10/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Star Sports, ESPN không có quyền phát Ngoại hạng Anh ở VN 
  • » K+ “phản pháo” việc ESPN, Star Sport phát sóng giải Ngoại hạng Anh 
  • » Về bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh  
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Liverpool sa thải HLV Kenny Dalglish
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hai phút làm nên lịch sử!
Thắng Sunderland, MU đành ngậm ngùi nhìn Man City nâng cúp
Man City vô địch Premier League
Ngày chủ nhật “cạm bẫy” của M.City
Những trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ và cảm xúc
Ngoại hạng Anh mùa này hay nhất lịch sử
Thua thảm Liverpool, Chelsea hết hy vọng Top 4
Tottenham lỡ thời cơ vượt Arsenal
Thắng Swansea, MU kiên trì bám đuổi Man City
Đánh gục Newcastle, Man City mở toang cánh cửa vô địch
Newcastle đặt niềm tin vào P.Cisse
Thua Newcastle, Chelsea xa dần Top 4
Fulham hạ gục Liverpool ngay tại Anfield
Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa
Man City hoàn thành cuộc soán ngôi ngoạn mục
HLV Ferguson: Man City có quyền tự quyết chức vô địch

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.