• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Ngoại hạng Anh

EmailPrint

Premier League trước vòng 3: Bữa tiệc vẫn tiếp diễn 
27/08/2010 11:41

Tin liên quan:
  • » Các đài không được tiếp sóng Super Sunday từ True Sport 
Khán giả Premier League đã no nê với những bữa tiệc của bóng đá tấn công ở hai vòng đấu vừa qua, và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu họ tiếp tục "bội thực" vào cuối tuần này. Lý do: vòng ba sẽ là cuộc dạo chơi của những đại gia.

Mưa bàn thắng ở London

Dĩ nhiên, cái tên cần nhắc đến đầu tiên phải là ĐKVĐ Chelsea, đội bóng đã có màn khởi động ấn tượng nhất. Quật ngã West Brom và Wigan với cùng tỷ số 6-0, thầy trò Ancelotti đã biến Premier League thành một Wimbledon của riêng họ. Cuối tuần này, những nhà cái tại Anh đồng loạt ra tỷ lệ cược cho khả năng giành chiến thắng 6-0 của các đội bóng và trận Chelsea-Stoke được đánh giá cao nhất với tỷ lệ là 20/1 (đặt 1 ăn 20), vượt trội so với Blackburn- Arsenal (101/1), hay Newcastle-Wolves (301/1).
 

Hồi tháng Tư, chuyến hành quân đến Stamford Bridge của Stoke City đã kết thúc bằng trận thua cay đắng 0-7. Đó cũng là thất bại nặng nề nhất của Stoke kể từ khi họ được lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Anh. Còn với Chelsea, chiến thắng ấy đã mở màn cho một chuỗi thăng hoa đến không tưởng. Kể từ đó đến nay, họ giành 5 chiến thắng liên tiếp trong khuôn khổ Premier League với hiệu số bàn thắng là 29-0. Trở lại Stamford Bridge sau hơn 4 tháng, nỗi ám ảnh của thầy trò Tony Pulis chắc chắn vẫn còn nguyên. Stoke chưa giành nổi điểm nào sau hai vòng trong khi Chelsea đang là cỗ máy hủy diệt thực sự với bộ ba tấn công Malouda-Drogba-Anelka. Salomon Kalou, người lập hat-trick vào lưới Stoke khi ấy, cũng đang có phong độ rất cao khi sút tung lưới Wigan 3 lần.
 
Lịch thi đấu vòng 3
Thứ Bảy, ngày 28/8,
18h45: Blackburn - Arsenal.
21h00:
Blackpool - Fulham,
Chelsea - Stoke,
Tottenham - Wigan,
Wolves - Newcastle.
23h30: M.U - West Ham.

Chủ nhật, ngày 29/8
19h30: Bolton - Birmingham.
 21h00:
Liverpool - West Brom, Sunderland - Man City.
22h00: Aston Villa - Everton.
Nhưng Stoke không phải CLB duy nhất phải chịu đựng nỗi ám ảnh của một rổ đựng bóng. Wigan, đội bóng đã thủng lưới 10 bàn sau hai vòng đấu sẽ có chuyến làm khách cực kỳ khó khăn đến sân White Hart Lane, nơi mà mùa trước, họ đã nhận thất bại thảm hại 1-9. Nếu như HLV Robert Martinez đang mất phương hướng vì khủng hoảng tại Wigan thì Spurs đã tìm lại cảm hứng sau chiến thắng hoành tráng 4-0 trước Young Boys ở lượt về play-off Champions League. Ở White Hart Lane, Spurs luôn thể hiện một lối tấn công tốc độ và cuốn đối thủ theo mình. Và ở thời điểm hiện tại, ít ai nghĩ rằng Wigan có thể cưỡng được sức mạnh của Crouch và đồng đội.

Cạm bẫy ở sân Ánh sáng

Khi Man City đè bẹp Liverpool ba bàn không gỡ ở trận đấu muộn nhất vòng hai, người ta đã nhìn thấy dáng dấp của một nhà vô địch trong tương lai. Nhưng còn quá sớm để nói về thành công của một đội bóng chỉ sau 90 phút. Thực tế, đội bóng mà họ đánh bại đang gặp quá nhiều vấn đề về nhân sự, trong khi xét về mặt này thì Man City là đội bóng được chuẩn bị tốt nhất Premier League.

Cuối tuần này, Man xanh sẽ phải làm khách đến sân Ánh sáng của Sunderland, và đó sẽ là một cạm bẫy thực sự. Trái với phong độ ở City of Manchester, các học trò của Roberto Mancini thường chơi khá tệ trên đất khách. Trận hòa 0-0 với Tottenham ở vòng mở màn là một minh chứng khi dàn sao của Man City bị lấn át hoàn toàn về thế trận, và nếu không nhờ có tài năng của thủ thành Joe Hart thì họ đã phải ra về với một thất bại. Sân Ánh sáng chưa bao giờ là một sân đấu dễ dàng cho các đội bóng Premier League. Và mặc dù đã đẩy Kenwyne Jones đi, hàng tấn công của họ vẫn rất mạnh với phong độ rất tốt của Darren Bent, cầu thủ vừa lập cú đúp vào lưới Colchester ở Cúp Carling giữa tuần qua.

Ở nửa kia thành Manchesters, M.U cũng đang phải đối mặt với không ít vấn đề. Cuối tuần trước, sai lầm khó tha thứ của Nani trên chấm phạt đền đã khiến M.U mất toi hai điểm ở Craven Cottage. Ở trận ấy, khi Rooney không thi đấu, hàng công với Berbatov và Javier Hernandez đã hoạt động không thực sự hiệu quả. Tuy nhiên, M.U chỉ phải tiếp West Ham, đội bóng đã thua cả hai trận đầu, trên sân nhà Old Trafford. Và các khán đài có lẽ sẽ lại gọi tên Rooney, người đang rất cần một bàn thắng để giải tỏa cơn khát đã kéo dài gần nửa năm nay.

 TT&VH


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

PDPADT
CÁC TIN KHÁC

  • HTVC chấp thuận từ bỏ Super Sunday(26/08/2010)
  • MU gánh tiền phạt mỗi tuần thay HLV Ferguson(24/08/2010)
  • Liverpool thua thảm tại City of Manchester(24/08/2010)
  • Sir Alex đối mặt án phạt vì từ chối trả lời BBC(23/08/2010)
  • Tiếp tục phát Super Sunday dù không có K+(23/08/2010)
  • MU bị Fulham cầm hòa sau một trận cầu kịch tính(23/08/2010)
  • Chelsea lại bắn nát lưới Wigan(22/08/2010)
  • Pháo thủ đại thắng(22/08/2010)
  • Premiership vòng 2: Đặt cửa 'đại gia' dễ thắng hơn(21/08/2010)
  • iTV của FPT có quyền phát sóng Ngoại hạng Anh chủ nhật(20/08/2010)
  • Trước vòng 2 Premier League: Điểm hẹn Eastlands(20/08/2010)
  • William Gallas bất ngờ đầu quân cho Tottenham(20/08/2010)
  • Các nhà đầu tư châu Á muốn chung vốn mua lại Man United(19/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Các đài không được tiếp sóng Super Sunday từ True Sport 
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Liverpool sa thải HLV Kenny Dalglish
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hai phút làm nên lịch sử!
Thắng Sunderland, MU đành ngậm ngùi nhìn Man City nâng cúp
Man City vô địch Premier League
Ngày chủ nhật “cạm bẫy” của M.City
Những trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ và cảm xúc
Ngoại hạng Anh mùa này hay nhất lịch sử
Thua thảm Liverpool, Chelsea hết hy vọng Top 4
Tottenham lỡ thời cơ vượt Arsenal
Thắng Swansea, MU kiên trì bám đuổi Man City
Đánh gục Newcastle, Man City mở toang cánh cửa vô địch
Newcastle đặt niềm tin vào P.Cisse
Thua Newcastle, Chelsea xa dần Top 4
Fulham hạ gục Liverpool ngay tại Anfield
Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa
Man City hoàn thành cuộc soán ngôi ngoạn mục
HLV Ferguson: Man City có quyền tự quyết chức vô địch

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.