• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Ngoại hạng Anh

EmailPrint

Chelsea - M.U: Nỗi đau đầu nơi khung gỗ 
04/02/2012 16:08
| Từ khóa : De Gea , Chelsea , M.U

Tin liên quan:
  • » “Theo đuôi” MU, Chelsea gục ngã ngay trên sân nhà 
Đúng vào thời điểm Anders Lindegaard được đặt trọn niềm tin trong khung thành M.U thì anh lại vắng mặt ít nhất một tháng vì chấn thương mắt cá. Và để chuẩn bị cho trận đại chiến với Chelsea cuối tuần này, Sir Alex sẽ chẳng có lựa chọn nào khả dĩ hơn David De Gea hay Ben Amos.

Thật ra trong biên chế đội một M.U vẫn còn có Tomasz Kuszczak, người đang ở vào độ tuổi chín đối với một thủ môn (29). Nhưng tuyển thủ Ba Lan này thậm chí còn chưa vào sân một trận nào kể từ tháng 5 năm ngoái. Từ đầu mùa giải này, Kuszczak đã đòi ra đi và nhất quyết không chịu gia hạn hợp đồng với M.U. Đó là lý do khiến anh trở thành sự lựa chọn thứ 4 trong khung gỗ Quỷ đỏ. Ở trận đấu với Stoke vừa rồi, cho dù De Gea bị ốm còn Lindegaard chấn thương, Sir Alex nhất quyết để Ben Amos lần đầu bắt chính cho M.U, chứ nhất định không dùng Kuszczak.
 
M.U đang đau đầu vì vấn đề thủ môn- Ảnh Getty

Rõ ràng trong mắt giới chuyên môn hiện nay, Lindegaard là lựa chọn an toàn và tối ưu nhất cho trận đại chiến với Chelsea. Nhưng giờ đây thì Sir Alex sẽ buộc phải đánh bạc với hai thủ thành còn ở độ tuổi 9X: De Gea và Ben Amos. Một người đã mất niềm tin quá nhiều lần với vô số sai lầm kể từ khi chuyển về Old Trafford với giá 18 triệu bảng, người kia còn quá non kém về mặt kinh nghiệm, tại Premier League, chứ đừng nói ở một trận đại chiến quan trọng như 90 phút với Chelsea sắp tới.

Sau khi giữ sạch lưới trước Stoke City, Ben Amos tỏ ra rất tự tin về khả năng cạnh tranh vị trí chính thức với De Gea. Nhưng thành thực mà nói, thủ thành người Anh chẳng phải làm việc mấy ở trận đấu ấy khi M.U kiểm soát bóng đến 75%, và bộ tứ Evra, Evans, Ferdinand, Smalling đã chơi tương đối kín kẽ. Ngoại trừ pha cứu bóng sau cú dứt điểm của Cameron Jerome trong hiệp hai, Ben Amos gần như ngồi chơi xơi nước. Vì thế, cũng đừng quá ngạc nhiên khi anh đã giữ sạch lưới 3 trong số 4 trận khoác áo M.U mùa này. Hai lần sạch lưới khác là những cuộc đối đầu với các đội hạng dưới Aldershot Town và Leeds United (cùng thắng 3-0). Thiệt thòi của Ben Amos là anh không được thử thách nhiều trong những trận cầu đầy sức ép thực sự, nên rất khó đánh giá về tài năng và bản lĩnh.

Thất vọng, nhưng vẫn phải tin

Kể từ đầu năm mới, De Gea mới được bắt đúng một trận, khi M.U chạm trán Liverpool ở vòng 4 cúp FA. Thật đáng buồn, đó lại là một màn trình diễn thảm hại đối với thủ thành người Tây Ban Nha khi anh mắc những sai lầm đáng trách còn M.U gục ngã 1-2.

Vẫn yếu kém trong những pha ra vào từ những tình huống cố định, thiếu nhạy cảm trong các tình huống cần tỉnh táo, De Gea đang ở vào một quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp của mình. Việc không chữa trị dứt điểm bệnh cận thị (anh vẫn dùng kính áp tròng) đã ảnh hưởng khá lớn đến khả năng quan sát cũng như cảm giác không gian của De Gea. Và cũng giống như nhiều thủ thành người Tây Ban Nha khác, bóng bổng cũng là một điểm yếu cố hữu của De Gea. Hơn thế nữa, anh đang phải đối mặt với một vấn đề "xưa như trái đất": sức ép quá lớn của sự kỳ vọng, nhất là với một cầu thủ mới ở độ tuổi đôi mươi.

Nhưng gần như chắc chắn De Gea sẽ bắt chính ở Stamford Bridge, bởi trong tuyên bố gần nhất, Sir Alex nhấn mạnh sự cần thiết về yếu tố kinh nghiệm, dù ông vẫn ngợi khen những nỗ lực của Ben Amos thời gian qua. Đặt trọng trách quá lớn lên vai Amos có thể khiến M.U phải trả giá bởi Chelsea khác hẳn với những Aldershot Town hay Leeds United. Về phần De Gea, dù đã mắc rất nhiều sai lầm, nhưng anh vẫn xứng đáng được trao cơ hội để sửa sai và tự hoàn thiện mình. Sir Alex không bao giờ bỏ ra đến 18 triệu bảng chỉ để mang về một thủ thành số ba. Có thể De Gea sẽ không bao giờ bằng van der Sar, hay tệ hơn, có thể trở thành một món hàng hớ kiểu Juan Veron, nhưng anh sẽ phải thi đấu để chứng tỏ giá trị của mình.

De Gea chưa đủ bản lĩnh và số má để chỉ huy toàn bộ hàng phòng thủ như van der Sar, nhưng ít ra, anh sẽ phải làm chủ được khoảng không của chính mình. Bên cạnh đó, để những thảm họa không lặp lại, các hậu vệ đàn anh sẽ phải giúp đỡ chàng trai trẻ ấy nhiều hơn nữa.

 Theo TT&VH


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JXFFBB
CÁC TIN KHÁC

  • Bolton 0-0 Arsenal: Lỡ bước… sang ngang(02/02/2012)
  • Man City sảy chân tại hiểm địa Goodison Park(01/02/2012)
  • Chelsea lại suýt thua, Tottenham và Liverpool đại thắng(01/02/2012)
  • Man Utd cân bằng điểm số với Man City(01/02/2012)
  • Liverpool bất ngờ nhảy vào cuộc đua tranh Tevez(31/01/2012)
  • Balotelli đối mặt với án kỷ luật nặng(24/01/2012)
  • Quỷ đỏ thể hiện bản lĩnh của nhà ĐKVĐ(23/01/2012)
  • Man City 3-2 Tottenham: 3 điểm cho lòng quả cảm(23/01/2012)
  • Premier League vòng 22: Liverpool thảm bại(22/01/2012)
  • Chelsea hòa không bàn thắng với Norwich(21/01/2012)
  • Man City tái lập khoảng cách với Man Utd(17/01/2012)
  • Chelsea hoàn tất vụ tuyển mộ trung vệ tuyển Anh(17/01/2012)
  • Swansea 3-2 Arsenal: Dễ đến Liberty, chẳng dễ về(16/01/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » “Theo đuôi” MU, Chelsea gục ngã ngay trên sân nhà 
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Liverpool sa thải HLV Kenny Dalglish
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hai phút làm nên lịch sử!
Thắng Sunderland, MU đành ngậm ngùi nhìn Man City nâng cúp
Man City vô địch Premier League
Ngày chủ nhật “cạm bẫy” của M.City
Những trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ và cảm xúc
Ngoại hạng Anh mùa này hay nhất lịch sử
Thua thảm Liverpool, Chelsea hết hy vọng Top 4
Tottenham lỡ thời cơ vượt Arsenal
Thắng Swansea, MU kiên trì bám đuổi Man City
Đánh gục Newcastle, Man City mở toang cánh cửa vô địch
Newcastle đặt niềm tin vào P.Cisse
Thua Newcastle, Chelsea xa dần Top 4
Fulham hạ gục Liverpool ngay tại Anfield
Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa
Man City hoàn thành cuộc soán ngôi ngoạn mục
HLV Ferguson: Man City có quyền tự quyết chức vô địch

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.