• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Ngoại hạng Anh

EmailPrint

Ferguson ân hận vì không mua thủ môn của Man City 
21/02/2012 10:14
| Từ khóa : Man City , Ferguson

Tin liên quan:
  • » Man City ngược dòng hạ gục Porto tại Dragao 
  • » Man City xây chắc ngôi đầu bảng 
Huấn luyện viên kỳ cựu của Man Utd đáng ra đã có thể mua Joe Hart - thủ thành số một của Man City và đội tuyển Anh hiện nay - với cái giá rẻ mạt.

Hart gia nhập Man City năm 2006 với giá 600.000 bảng và trong vài ba mùa giải gần đây đã trở thành nhân tố không thể thay thế ở sân Etihad. Anh là một trong số ít thủ môn có phong độ ổn định nhất hiện nay, và đó là lý do vì sao Man City là đội có số bàn thua thấp nhất cho đến lúc này ở Ngoại hạng Anh (19 bàn sau 25 trận).
 
Hart là một trong những thủ môn hay nhất thế giới hiện nay.

“Tôi đáng ra đã có thể mua Joe Hart chỉ với giá 100.000 bảng. Quả đúng là chúng ta ai cũng có thể mắc sai lầm”, Alex Ferguson thừa nhận.

Sau khi liên tục thất bại trong việc tìm người thay thế thủ thành Peter Schmeichel, người chia tay sân Old Trafford năm 1999, phải đến năm 2005 Ferguson mới cảm thấy ưng ý khi chiêu mộ Edwin van der Sar từ Fulham.

Tuy nhiên, sau khi thủ thành người Hà Lan giã từ sự nghiệp cuối mùa trước, Ferguson lại đau đầu với vấn đề thủ môn. Món hàng trị giá hàng chục triệu bảng David de Gea chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng, trong khi Anders Lindegaard và Ben Amos hoặc chưa ổn định hoặc còn quá non.

“Tôi không nghi ngờ khả năng Hart sẽ còn là sự lựa chọn số một của đội tuyển Anh trong suốt 10 năm tiếp theo”, chiến lược gia của Man Utd “ngậm ngùi” đánh giá. “Thậm chí, nếu đem so sánh vị trí thủ môn của đội tuyển Anh trong 20 năm qua, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy Hart là người hay nhất”.

Dưới thời Ferguson, Man Utd đã trở thành đội bóng lừng danh thế giới với 12 chức vô địch quốc gia, hai Champions League và hàng loạt danh hiệu khác. Chính vì vậy ông được xem như biểu tượng thành công trong lịch sử đội bóng này, và thật khó có thể hình dung Man Utd sẽ thế nào nếu một mai chiến lược gia 70 tuổi không còn làm việc nữa.

Cuối mùa giải 2001-2002, Ferguson từng tuyên bố nghỉ hưu nhưng sau đó quyết định quay trở lại và tiếp tục gặt hái thành công. Cho đến nay, ông xem ra vẫn chưa có ý định dừng lại. “Tôi không biết mình sẽ còn tiếp tục làm việc đến khi nào, nhưng nếu sức khỏe còn cho phép tôi không nghĩ làm thêm hai hay ba năm nữa có thể là vấn đề gì đó đối với tôi”, ông nói.

Ferguson cũng tiết lộ rằng vợ ông luôn khuyến khích ông tiếp tục vận động và thậm chí còn khuyên nếu sau này không làm huấn luyện viên ông có thể chuyển sang nghề giao sữa.

 Theo Vnexpress


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

VCGIOG
CÁC TIN KHÁC

  • Phòng thay đồ Chelsea chia 3 phe vì Villas-Boas(18/02/2012)
  • Man City trả giá "khủng" cho ngôi sao của Bilbao(14/02/2012)
  • Man City nhanh chóng đòi lại ngôi đầu(13/02/2012)
  • MU lại bay cao trên đôi cánh Rooney(12/02/2012)
  • Everton–Chelsea 2-0: Chelsea thua muối mặt(12/02/2012)
  • Man City bí mật tiếp xúc HLV Mourinho(10/02/2012)
  • Sir Alex: “M.U đáng được hưởng 4 quả phạt đền”(06/02/2012)
  • Villas-Boas công kích trọng tài(06/02/2012)
  • MU lội ngược dòng kì tích(06/02/2012)
  • Nhiệm vụ bất khả thi của Chelsea?...(05/02/2012)
  • Man City xây chắc ngôi đầu bảng(05/02/2012)
  • Chelsea - M.U: Nỗi đau đầu nơi khung gỗ(04/02/2012)
  • Bolton 0-0 Arsenal: Lỡ bước… sang ngang(02/02/2012)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Man City ngược dòng hạ gục Porto tại Dragao 
  • » Man City xây chắc ngôi đầu bảng 
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Drogba chính thức chia tay Chelsea
Liverpool sa thải HLV Kenny Dalglish
Mạnh vì gạo, bạo vì tiền
Hai phút làm nên lịch sử!
Thắng Sunderland, MU đành ngậm ngùi nhìn Man City nâng cúp
Man City vô địch Premier League
Ngày chủ nhật “cạm bẫy” của M.City
Những trận đấu chứa đựng nhiều bất ngờ và cảm xúc
Ngoại hạng Anh mùa này hay nhất lịch sử
Thua thảm Liverpool, Chelsea hết hy vọng Top 4
Tottenham lỡ thời cơ vượt Arsenal
Thắng Swansea, MU kiên trì bám đuổi Man City
Đánh gục Newcastle, Man City mở toang cánh cửa vô địch
Newcastle đặt niềm tin vào P.Cisse
Thua Newcastle, Chelsea xa dần Top 4
Fulham hạ gục Liverpool ngay tại Anfield
Nguy cơ “Quỷ đỏ” trắng tay và… hơn thế nữa
Man City hoàn thành cuộc soán ngôi ngoạn mục
HLV Ferguson: Man City có quyền tự quyết chức vô địch

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.