Việc xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ (Mỹ Đức):
Đừng trượt sâu vào con đường sai lầm
(HNM) - Như báo Hànộimới đã đưa tin, ngày 6-1-2010, chính quyền xã An Phú, huyện Mỹ Đức đã tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng trái phép (cây thánh giá) trên đỉnh núi Chẽ, thôn Đồng Chiêm theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.
Ngay lập tức, trên mạng Chuacuuthe và một số tờ báo mạng khác xuất hiện hàng loạt bài viết với lời lẽ kích động, xuyên tạc sự thật hòng đánh lạc hướng dư luận. Vẫn lối hô hào hiệp thông, trắng trợn vu cáo chính quyền đàn áp giáo dân, thậm chí còn tái diễn thủ đoạn "thần thánh hóa', để lừa mị, kích động... Nhưng cho dù có bịa đặt, bóp méo như thế nào thì những luận điệu đó cũng không thể đánh lừa được dư luận, bởi chân tướng của những kẻ tung ra các luận điệu xấu độc này đã tự phơi bày từ lâu qua những vụ việc như ở Nhà Chung, Thái Hà, Tam Tòa...
Trong bài "Vành khăn tang Đồng Chiêm" trên Chuacuuthe.com ngày 7-1, họ la lối rằng sự việc xảy ra "bất thình lình, trở tay không kịp. Chứng kiến hành vi ấy, mấy ai không khỏi chua xót, thất vọng"...
Bất ngờ ư? Hoàn toàn không có gì bất ngờ khi việc tháo dỡ đã được thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Xin được nhắc lại, từ ngày 1 đến 4- 3- 2009, ông Nguyễn Văn Hữu, linh mục chính xứ Đồng Chiêm và linh mục Nguyễn Văn Liên, phó xứ đã chỉ đạo Ban Hành giáo mua nguyên vật liệu, xây dựng trái phép cây thánh giá bằng bê tông, cốt thép trên đỉnh núi Chẽ. Trước hành vi vi phạm trên, ngày 6-3-2009, UBND huyện Mỹ Đức đã thành lập tổ công tác gồm đại diện các ban, ngành, đoàn thể để chỉ đạo và giúp UBND xã An Phú, thôn Đồng Chiêm làm rõ sai phạm của giáo xứ Đồng Chiêm; đồng thời tuyên truyền vận động linh mục, giáo dân tự tháo dỡ cây thánh giá trên đỉnh núi Chẽ. Tiếp sau đó, tổ công tác của huyện Mỹ Đức và xã An Phú đã nhiều lần tổ chức gặp gỡ, làm việc để thông báo về các sai phạm của linh mục Nguyễn Văn Hữu trong việc chỉ đạo Ban Hành giáo xây dựng cây thánh giá trái phép. Ngày 27-11-2009, UBND huyện Mỹ Đức ra Thông báo số 143 gửi linh mục Nguyễn Văn Hữu, Ban hành giáo xứ Đồng Chiêm yêu cầu phải tự tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 4-12-2009, sau đó gia hạn đến ngày 7-12-2009. Tuy nhiên linh mục Nguyễn Văn Hữu và giáo dân xứ Đồng Chiêm vẫn không chịu chấp hành. Như vậy, có một sự thật không thể che đậy là linh mục Nguyễn Văn Hữu đã phớt lờ thiện chí của chính quyền địa phương, coi thường kỷ cương phép nước và có một sự thật khác không thể chối cãi là sáng 6-1, khi chính quyền xã An Phú và thôn Đồng Chiêm tổ chức cho công nhân tháo dỡ an toàn công trình xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ, linh mục Nguyễn Văn Hữu đã kích động một số giáo dân ra hiện trường chửi bới, lăng mạ, ném gạch đá vào lực lượng bảo vệ. Tuy nhiên sau đó, do được các lực lượng chức năng vận động, thuyết phục, những giáo dân này đã giải tán. Vậy thì, làm gì có cảnh "đang tay đánh đập các giáo dân" như Chuacuuthe đã bịa đặt, vu cáo!
Sự thật là thế. Và hiển nhiên, chẳng ai có thể "chia sẻ", "hiệp thông" với những hành vi vi phạm pháp luật của linh mục Nguyễn Văn Hữu. Hành vi xây dựng trái phép trên đỉnh núi Chẽ không những vi phạm Luật Xây dựng, làm mất trật tự xã hội tại địa phương mà còn vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo. Phải chăng là linh mục thì ông Nguyễn Văn Hữu tự cho mình cái quyền đứng ngoài pháp luật hay sao?
Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo được UBTV Quốc hội thông qua ngày 18-6-2004 đã quy định như sau: Chức sắc, nhà tu hành có trách nhiệm thường xuyên giáo dục cho tín đồ lòng yêu nước, thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân và ý thức chấp hành pháp luật (Điều 2). Không được lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để phá hoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyên truyền chiến tranh, tuyên truyền trái với pháp luật, chính sách của Nhà nước; chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, chia rẽ tôn giáo; gây rối trật tự công cộng (Điều 8). Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo phải thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tín ngưỡng phải có sự chấp thuận của UBND cấp huyện; khi thay đổi mục đích sử dụng của các công trình thuộc cơ sở tôn giáo phải có sự chấp thuận của UBND cấp tỉnh (Điều 30).
Những thành tựu của Việt Nam trong thực hiện các chính sách tự do, tín ngưỡng, tôn giáo đã được cộng đồng quốc tế và cả Đức Giáo Hoàng Bênêđicto XVI ghi nhận, đánh giá cao. Đó là một sự thật sáng rõ, không một luận điệu nào có thể xuyên tạc, bôi đen. Người ta nhận thấy các báo mạng phản động đã cố tình không nhắc đến, Sứ điệp và những lời Huấn từ của Đức Giáo Hoàng Bênêđicto XVI gửi các linh mục và đồng bào công giáo Việt Nam, đó là: "Năm Thánh (2010) là thời điểm chứa chan ân sủng, thuận lợi cho việc hòa giải với Thiên Chúa và anh em đồng loại. Trong ý hướng đó, chúng ta nên nhìn nhận những sai lỗi của chúng ta đã phạm trong quá khứ và hiện tại, đối với anh em đồng đạo và anh em đồng bào và xin mọi người tha thứ" và "Bằng đời sống xây trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt". Những lời Huấn từ đó cần được tất cả các linh mục và giáo dân ghi sâu là làm theo.
Thôn Đồng Chiêm, xã An Phú là mảnh đất thuần nông. Những ngày này, cùng với nhiều địa phương khác ở Hà Nội, người dân, trong đó có đồng bào công giáo đang phải dốc sức chống hạn, lo vụ đông - xuân. Rồi cái Tết cổ truyền của dân tộc lại đang tới gần. Vậy mà những ngày qua, rất nhiều lao động chính, trong đó có cả trẻ em giáo xứ Đồng Chiêm bị huy động, bỏ làm, bỏ học, bị cuốn theo những việc làm không có lợi.
Hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của linh mục Nguyễn Văn Hữu đã quá rõ ràng. Bản thân linh mục Hữu cần tỉnh ngộ, rút ra bài học nghiêm khắc, tránh trượt sâu vào con đường sai lầm. Bà con công giáo ở Đồng Chiêm cần tỉnh táo trước những luận điệu xấu độc, tránh bị kích động, lôi kéo vào những mưu đồ và việc làm nguy hại, đi ngược lại lợi ích của đất nước và cộng đồng, đi ngược lại chính lợi ích của đồng bào công giáo.