Ứng cử viên chức trưởng thôn Khúc Thủy bị hành hung
(HNM) - Phản ánh với Đường dây nóng Báo Hànộimới, gia đình chị Đặng Kim Sang, ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê (Thanh Oai) cho biết: Trong buổi hiệp thương bầu trưởng thôn, có mặt cả cán bộ xã, chị Sang đã bị một số đối tượng đánh đập, hành hung rất dã man.
Để hiểu rõ sự việc, phóng viên Báo Hànộimới đã về làm việc với lãnh đạo xã Cự Khê và gia đình chị Sang. Được biết, vào khoảng 19h ngày 15-1-2010, ông Đào Văn Sáu, Chủ tịch HĐND xã kiêm Bí thư Chi bộ thôn Khúc Thủy có mời 38 ứng cử viên vào các chức danh trưởng thôn, phó trưởng thôn; chủ nhiệm, trưởng kiểm soát HTX NN thôn Khúc Thủy đến Nhà văn hóa thôn để hiệp thương. Tại buổi họp có lãnh đạo địa phương và 26/38 ứng cử viên tham dự, trong đó có chị Đặng Kim Sang. Sau khi ông Đào Văn Sáu chủ tọa buổi họp quán triệt một số nội dung, quy định, chị Nguyễn Thị Kim Hải đứng dậy phát biểu rằng: “Một số cán bộ thôn trước đây vi phạm kỷ luật, nay không được ứng cử” và yêu cầu chị Sang phải rút khỏi danh sách bầu trưởng thôn. Từ đó, hai bên lời qua tiếng lại, chửi bới nhau, rồi dẫn đến xô xát.
Ngồi trên giường bệnh, khó khăn lắm chị Sang mới nói được câu: "Trước khi ngất xỉu, tôi nhìn rất rõ mặt những người đánh đập mình gồm các chị Hải, Tuyết, các anh Tuất, Hưng...". Anh Đặng Ngọc Chiến (anh ruột chị Sang) kể lại: "Khi đến nơi, tôi thấy em mình nằm gục dưới sàn nhà, chảy nhiều máu và ôm bụng kêu đau. Tôi gọi điện cho Cảnh sát 113 và phải hai tiếng sau Công an xã mới đến hiện trường...". Sau đó thấy chị Sang có biểu hiện nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, nên gia đình đã đưa đi viện cấp cứu. Theo bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, chị Sang bị tụ máu ở thái dương đỉnh bên trái, môi có máu đọng, sống mũi, bụng và ngực bị bầm dập... Trao đổi với chúng tôi, ông Đặng Xuân Tỵ, Chủ tịch UBND xã Cự Khê cho biết: Chính quyền địa phương không hề có ý định bác bỏ việc đề cử, ứng cử của ai trong số 26 ứng cử viên dự họp hôm đó. Còn ông Đặng Văn Sáu, Chủ tịch HĐND xã Cự Khê, người chủ trì buổi hiệp thương vào tối 15-1 thừa nhận giữa chị Sang và chị Hải có lời qua tiếng lại, nhưng đã được ngăn chặn, không có chuyện gì xảy ra (?). Đề cập đến việc chậm trễ đến hiện trường, ông Nguyễn Bình Định, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Trưởng công an xã Cự Khê lý giải: Ngay khi nhận được tin báo, tôi có giao cho phó công an xã và một công an viên đến hiện trường, làm rõ, nhưng sau đó lại được báo lại là không có chuyện gì. Hơn nữa, do đường trong thôn đang làm, bị lầy lội, không đi xe máy được, nên đến hơi chậm. Công an xã Cự Khê cũng đã tiến hành lập biên bản, lấy lời khai của những người có liên quan.
Điều đáng nói ở đây, nếu "không có chuyện gì xảy ra" như lời ông Sáu và các công an viên báo cáo, thì tại sao chị Sang phải nằm viện tới gần 20 ngày mà vẫn chưa được xuất viện? Liệu có sự bao che của chính quyền địa phương hay không? Được biết, khoảng 6 tháng nay ở thôn Khúc Thủy không có trưởng thôn cũng chỉ vì sự phức tạp, tranh giành, chửi bới nhau giữa một số nhóm hộ dân trong suốt quá trình bầu cử ở đây.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thanh Oai thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền. Tuy nhiên đến nay chị Sang vẫn chưa được ai gặp để lấy lời khai. Thiết nghĩ, để lập lại trật tự, sớm ổn định tình hình tại địa phương, nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, các cơ quan chức năng của huyện Thanh Oai cần sớm vào cuộc, xử lý nghiêm những người vi phạm pháp luật ở thôn Khúc Thủy, xã Cự Khê.