TP.HCM: Truy bắt giang hồ bắn người trước vũ trường
(HNMO)- Ngày 17-2, Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành lệnh truy bắt khẩn cấp Phùng Anh Thái (tự Thái “côn”, SN 1985, ngụ thôn Chu Mật, xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) để điều tra về vụ bắn người trước vũ trường 030 -X Club đêm 11-2.
 |
| Vũ trường nơi xảy ra vụ án |
Thái “côn” được xác định là đối tượng đã bắn ông Phạm Anh Tuấn (SN 1967, ngụ đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1) bị thương nặng trước vũ trường 030-X Club (số 21- 27 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1) vào đêm 11-2.Cơ quan công an cho biết, đối tượng vốn là một tay giang hồ nguy hiểm hiện cũng đang trốn truy nã của công an TP.Hà Nội về hành vi “gây rối trật tự công cộng”.
Liên quan đến vụ án, ngày 15-2, công an đã bắt giữ đối tượng Cao Chu Hải (SN 1988, ngụ quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là bạn của Thái về hành vi “không tố giác tội phạm”.
Theo cơ quan công an, đêm 11-2, gia đình và bạn bè của bà Vương Thị Tường Vy (SN 1979, ngụ phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) vào vũ trường 030- X Club để chơi. Trong số đó có ông Tuấn- bạn của bà Vy. Trong vũ trường, bàn của ông Tuấn ngồi cạnh bàn của gần 10 thanh niên, trong đó có Phùng Anh Thái. Trong lúc ngồi chơi, nhóm đi cùng với ông Tuấn có va chạm với một số người trong bàn của Thái “côn” nên hai bên nảy sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Lúc này ông Tuấn có sang bàn của Thái “côn” nói chuyện và hai bên đã bỏ qua. Nhưng chỉ 20 phút sau, khi nhảy xong nhóm của gia đình bà Vy lại đụng chạm với nhóm của Thái “côn”. Hai bên lại cãi cọ, dùng bàn, chai bia, ly ném vào nhau. Lực lượng bào vệ của vũ trường đã can thiệp. Vì nhóm của Thái “côn” là khách quen nên bảo vệ “xuống nước “ xin Thái “côn” ra ngoài. Tuy nhiên nhóm của Thái “côn” vẫn chực chờ trước vũ trường để “xử” cho bõ tức.
Đến 1h40 rạng sáng hôm sau thì gia đình, bạn bè của bà Vy ra về. Tuy nhiên, họ đã đụng độ với nhóm của Thái “côn” ngay tại trước vũ trường nên tiếp tục cãi cọ. Thái “côn” rút 1 khẩu súng nhắm váo nhóm của bà Vy siết cò, viên đạn trúng người ông Tuấn khiến nạn nhân gục xuống đất. Sau khi gây án Thái “côn” và đồng bọn lên taxi tẩu thoát. Ông Tuấn được đưa đến bệnh viện cấp cứu và hiện đã qua cơn nguy kịch.
Ngay trong đêm nhóm của Thái “côn” đã rút về một căn nhà trên đường Dương Tử Giang (quận 5) là nơi trú ngụ của Cao Chu Hải và một số tay giang hồ gốc Bắc. Ngay sau đó Hải bị công an tạm giữ để điều tra. Đối tượng này khai, rạng sáng 12-2 có đi với Thái “côn” đến vũ trường 030- X Club. Sau khi gây án, Thái “côn” cùng một số chiến hữu kéo về nơi ở của Hải, rồi bỏ trốn đi đâu không rõ.
Qua điều tra, cơ quan côgn an cũng năm được, cuối tháng 4-2011 Thái từng bị Công an TP Hà Nội truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng”. Để trốn truy nã, Thái tìm vào TP.HCM ẩn náu và tiếp tục gây án.