Lời khai rợn người của kẻ cướp tiệm vàng Vững Bắc
(HNMO) - Bước qua cánh cửa, Dưỡng ôm cổ bà chủ, kề dao vào vào và đe dọa có tiền thì đưa ngay nếu không sẽ giết. Bà Bắc trong lúc hốt hoảng có nói vừa vỡ nợ liên quan đến các vụ vỡ nợ lớn ở Phú Xuyên, Thường Tín thời gian trước nên không có tiền.
.jpg) |
| Đầu giờ chiều nay, hung thủ đã được di lý về Hà Nội |
Sáng nay (19/2), ngay khi hoàn thiện thủ tục bàn giao hung thủ Nguyễn Hữu Dưỡng (SN 1985, trú tại xã Đông Cường, Đông Hưng, Thái Bình) cho CATP Hà Nội, Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó giám đốc CA tỉnh Thái Bình cho biết Dưỡng khai nhận hiện đang là nhân viên công ty dầu Tràng An, có vợ làm kế toán một công ty cũng tại Hà Nội.
Hai vợ chồng Dưỡng hiện chưa có con. Xác minh tại địa phương xã Đông Cường, huyện Đông Hưng thì Nguyễn Hữu Dưỡng trong suốt quá trình từ nhỏ đến khi trưởng thành là người bình thường, quan hệ với làng xóm khá ôn hòa, lành tính.
Sau khi học xong, Nguyễn Hữu Dưỡng lấy vợ và cùng vợ lên Hà Nội làm ăn. Năm 2011, Nguyễn Hữu Dưỡng có vay của bố đẻ 30 triệu đồng và bố vợ 5 cây vàng. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên đến kỳ hạn bố vợ, bố đẻ cần tiền Dưỡng đã không có tiền trả nợ.
Ngày 16-2, khi đi trên đường qua địa bàn huyện Thường Tín, Hà Nội, Dưỡng thấy cửa hàng vàng bạc Vững Bắc tại số 25 Đỗ Xá, Vạn Điểm, huyện Thường Tín mở cửa nên nghĩ đến chuyện nợ nần và nảy sinh ý định cướp tiệm vàng này một số tiền nhằm trả nợ bố vợ, bố đẻ. Sau đó, Dưỡng quay xe lại đi vào cửa hàng vàng này nhằm cướp tài sản.
Theo lời khai ban đầu của nghi phạm này, khi Dưỡng bước vào cửa thấy một bà cụ già đi ra ngoài, chỉ còn lại bà chủ tiệm vàng đang đứng ở quầy nên hỏi giao dịch vàng. Khi đó, bà chủ tiệm vàng là Nguyễn Thị Bắc hỏi Dưỡng bán vàng hay mua vàng. Dưỡng đã tháo chiếc nhẫn cưới đeo trên tay hỏi bán và bà Bắc nói vàng hiện có giá 4,3 triệu đồng/chỉ. Dưỡng cho rằng giá còn quá rẻ nên đề nghị bà chủ trả giá cao hơn.
Sau một lúc trao đổi, Dưỡng nói với bà chủ tiệm bàng cho đi vệ sinh nhờ nên bà Bắc đi trước dẫn Dưỡng vào phòng trong để đi vệ sinh. Bước qua cánh cửa, Dưỡng ôm cổ bà chủ, kề dao vào vào và đe dọa có tiền thì đưa ngay nếu không Dững sẽ bị giết. Bà Bắc trong lúc hốt hoảng có nói vừa vỡ nợ liên quan đến các vụ vỡ nợ lớn ở Phú Xuyên, Thường Tín thời gian trước nên không có tiền.
Chỉ nghe đến đó, Dưỡng dùng dao cứa cổ bà Bắc với mục đích "giết người diệt khẩu" để có thời gian lục tài sản. Bị nạn nhân ôm chặt kéo sau lưng Dưỡng một đoạn nên Dưỡng dùng dao đâm nhiều nhát vào người cho đến khi nạn nhân gục xuống. Sau đó, Dưỡng giật dây chuyền của bà Bắc đập tủ đựng vàng nhưng không được nên chạy ra ngoài lấy xe bỏ trốn.
Gây án xong, Nguyễn Hữu Dưỡng chạy xe máy theo đường từ Thường Tín về Cầu Giẽ, sau đó chạy thẳng về nhà bố vợ ở quê tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, Thái Bình. Về đến nhà, Dưỡng nói với bố vợ là mình vừa gây án mạng xong nên bố vợ Dưỡng dẫn sang nhà bố đẻ để nói chuyện.
Tại nhà bố đẻ, Dưỡng chỉ thông tin như vậy và đi vào phòng trong để ngủ. Sáng hôm sau, Dưỡng nói với mọi người vừa đâm một bà chủ tiệm vàng, cướp được chiếc dây chuyền và không biết bà chủ sống chết ra sao. Trong cuộc nói chuyện này, chú ruột của Dưỡng đã khuyên nên ra cơ quan CA đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng của nhà nước.
Đến chiều tối 18/2, các cán bộ CA xã Đông Cường và huyện Đông Hưng đã đến nhà Nguyễn Hữu Dưỡng vận động đầu thú. Cho đến 22h đêm cùng ngày, Dưỡng được mọi người trong gia đình đưa đến CA xã đầu thú, sau đó, cơ quan CA đã bắt khẩn cấp nghi phạm này.
Tại cơ quan CA, Dưỡng còn khai nhận trong người có một con dao và một khẩu súng điện mang theo người để phòng thân. Khi gây án xong, Dưỡng đã để con dao và khẩu súng điện ở giữa xe máy và bị rơi trên đoạn đường từ Thường Tín về đến Cầu Giẽ, không biết rơi tại địa điểm nào. Cơ quan CA cũng đã thu giữ được chiếc áo dính máu do Nguyễn Hữu Dưỡng mặc khi gây án.
Hiện cơ quan điều tra, CA Hà Nội đang phối hợp với CA Thái Bình hoàn tất các thủ tục di lý nghi phạm này về Hà Nội. Nguyễn Hữu Dưỡng chắc chắn bị khởi tố về hành vi giết người, cướp tài sản.