Bài 4: Biểu tượng của ý chí kiên cường
(HNM) - Ca sỹ Khánh Hòa đã “lấy” của chúng tôi rất nhiều nước mắt khi cô cất lên những lời ca tha thiết tại Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Hải quân nhân dân (HQND)Việt Nam đã hy sinh trong sự kiện ngày 14-3-1988 ở Trường Sa để bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo thân yêu của Tổ quốc.
 |
| Cùng hát lên. Ảnh: Lệ Hằng |
Có mặt tại vùng biển mà cách đây 22 năm, hơn 60 CBCS tàu HQ 505, 604, 605 thuộc Lữ đoàn 125; Lữ đoàn 146; Trung đoàn Công binh 83 đã anh dũng hy sinh trước sự tấn công trắng trợn và phi lý của kẻ thù, chúng tôi không khỏi bùi ngùi xúc động, tưởng nhớ các chiến sỹ hải quân năm xưa đã quên mình vì sự bình yên của Tổ quốc. Càng ý thức hơn về nhiệm vụ nguy hiểm, nặng nề mà CBCS HQND Việt Nam hôm nay đang phải tiếp tục để khỏi phụ những linh hồn đồng đội đã mãi mãi nằm lại với biển khơi: Là Cô Lin - Gạc Ma, sừng sững đường chân trời/Hơn 60 chiến sỹ hải quân hy sinh vì nước/Máu các anh không thể nào tan được/Giữa lớp lớp trùng khơi sóng vỗ bời bời (Đường chân trời - Phạm Xuân Nguyên).
Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Sự thật đó không cần phải bàn cãi. Vậy nhưng, phía nước ngoài đã bất chấp lẽ phải, tìm mọi cách chiếm giữ. Từ cuối năm 1987, đầu năm 1988, họ đã ngang nhiên đưa lực lượng quân sự ra chiếm đóng một số bãi đá ngầm thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, làm cho tình hình ở đây thêm căng thẳng và phức tạp. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh của cấp trên, các CBCS HQND Việt Nam đã lấy nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc là nghĩa vụ cao cả thiêng liêng, tự kiềm chế, giữ vững nguyên tắc, không dùng vũ lực để giải quyết những vấn đề tranh chấp trên biển, phù hợp với Công ước về Luật Biển quốc tế năm 1982 và tập quán quốc tế vì lợi ích, hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.
Không khuất phục được ý chí kiên cường, quyết tâm sắt đá bảo vệ chủ quyền biển đảo của CBCS hải quân Việt Nam, họ đã cố tình tấn công quân sự. Hơn 60 CBCS HQND Việt Nam đã anh dũng hy sinh, dâng trọn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước. Đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong cuộc chiến đấu khốc liệt này. Đó là anh hùng, liệt sỹ Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó Lữ đoàn 146; anh hùng, liệt sỹ, Đại úy Vũ Phi Trừ, Thuyền trưởng tàu HQ 604; anh hùng, liệt sỹ, Thiếu úy Trần Văn Phương, Chỉ huy phó đảo Gạc Ma... Đặc biệt, gương chiến đấu dũng cảm, kiên cường, linh hoạt, chỉ huy hiệp đồng chặt chẽ của đồng chí Vũ Huy Lễ, Thuyền trưởng tàu 505 trong trận chiến đấu bảo vệ đảo Cô Lin đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường “còn người, còn đảo”. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND.
Đón đoàn công tác ngay tại mép đảo Cô Lin - nơi in dấu những chiến công oanh liệt, hào hùng 22 năm trước, Đại úy Đảo trưởng Nguyễn Trung Phương, 32 tuổi, một người con của Thủ đô Hà Nội, cho biết, xác định rõ vị trí, vai trò của đảo trong cụm đảo tiền tiêu của Tổ quốc, những năm qua, lớp lớp CBCS đảo Cô Lin đã đoàn kết một lòng, xây dựng ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Phát huy truyền thống Đoàn Trường Sa và đảo Cô Lin anh hùng, trong tình hình thời tiết khắc nghiệt, đóng quân xa đất liền, đơn vị hoạt động độc lập... 100% quân số vẫn xác định tốt nhiệm vụ, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; xây dựng đảo Cô Lin thực sự: “mạnh về phòng thủ, tốt về nếp sống, đẹp về cảnh quan môi trường”.
Năm 1989, đảo Cô Lin vinh dự được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Hai. Từ năm 2000 đến nay, đảo liên tục được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Năm 2005, 2006, 2008 đảo được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng; năm 2009 và 4 tháng đầu năm 2010 đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Một vinh dự đến với CBCS đảo Cô Lin là trong dịp Tết Canh Dần 2010 vừa qua, đảo đã được đón Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân thay mặt Đảng, Nhà nước ra thăm, tặng quà, chúc tết CBCS. Đó chính là nguồn động viên vô giá để CBCS có thêm sức mạnh, niềm tin, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong mọi tình huống.
“Hà Nội là trái tim của cả nước, Cô Lin là trái tim của Trường Sa. Với tinh thần “Cả nước vì Trường Sa”, Hà Nội luôn ở bên cạnh CBCS quần đảo Trường Sa. Chúng tôi rất khâm phục tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Xin được chia sẻ với các đồng chí những khó khăn, thách thức...”. Cảm phục trước ý chí quyết tâm, tinh thần vượt khó của CBCS, Trưởng đoàn công tác Ngô Thị Doãn Thanh - Chủ tịch HĐND TP Hà Nội trân trọng ghi vào sổ lưu niệm của đảo Cô Lin những dòng tâm huyết.
 |
| Thiếu úy Nguyễn Hữu Toàn. |
Ngồi trong căn phòng chỉ huy của đảo nhìn ra đường hàng hải quốc tế giữa Biển Đông nhộn nhịp tàu thuyền đi lại và các thuyền đánh cá của ngư dân các tỉnh Quảng nam, Quảng Ngãi, Bình Định... ra khơi đánh bắt hải sản, Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Ninh, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân chia sẻ, ngày trước, lợi dụng tàu to, đông, tàu cá nước ngoài thường tràn vào vùng biển san hô của chúng ta để đánh bắt cá, đe dọa ngư dân, thậm chí tiến sát đảo... Song từ khi được trang bị các xuồng CQ (chủ quyền) và các trang thiết bị hiện đại, Hải quân ta thường xuyên cho xuồng CQ ra tuần tra, xua đuổi tàu nước ngoài, bảo vệ ngư dân, bảo vệ lãnh hải và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để bà con yên tâm làm ăn trên biển. Đồng chí cũng cho biết, xác định vị trí vai trò của quần đảo Trường Sa trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, hiện Quân chủng đang thực hiện một loạt các biện pháp để “xây dựng Quân chủng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới”; tăng cường phối hợp quân binh chủng, tạo thế liên hoàn, nâng cao năng lực quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Thành công nhất của thế trận liên hoàn là biển của ta nay đã “sạch”: Biển này là của ta/đảo này là của ta - Trường Sa.
Đi thăm nơi ăn, ở và làm việc của CBCS, chúng tôi rất cảm phục sự sắp xếp ngăn nắp, khoa học và óc sáng tạo ở nơi đây. Mặc dù diện tích ít, không gian nhỏ hẹp nhưng các căn phòng đều được bố trí rất gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài tận dụng một số vị trí thích hợp để trồng rau xanh, tại đảo còn có một vật dụng rất đặc biệt mà từ lâu trong đất liền không còn sử dụng, đó là chiếc cối đá quay tay mà lính đảo dùng để xay đậu làm đậu phụ và xay bột để làm bánh cuốn. Thảo nào, trong các thùng quà từ đất liền gửi ra, chúng tôi còn thấy cả những bao đậu xanh, đậu tương của Hội LHPN Việt Nam cho lính đảo thay rau. Tại đây còn có cả những dụng cụ tập thể dục do các địa phương gửi tặng để CBCS rèn luyện sức khỏe. Và một thứ không thể thiếu trong hành trang của CBCS là những tấm ảnh của vợ con, luôn được các anh để ở vị trí dễ quan sát nhất trong căn phòng nhỏ hẹp để vơi đi nỗi nhớ nhà. Tuy cách xa đất liền hàng trăm hải lý nhưng hơi ấm quê hương vẫn hằng ngày ở bên cạnh các anh, tiếp thêm sức mạnh để CBCS luôn chắc tay súng, ngày đêm làm tròn nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Trong những chuyến thăm ngắn ngủi xuống các đảo, bao giờ phần “văn công văn nghệ” cũng được CBCS chờ mong nhất. Tuy phải chuyển tải từ xuồng con vào đảo, không đem theo được các nhạc cụ cồng kềnh, dàn âm thanh kỹ thuật số... các nghệ sỹ chủ yếu hát “chay”, song vẫn được lính đảo hoan nghênh nồng nhiệt. Ngồi giữa văn công và CBCS tại chòi ngắm sóng của đảo nhìn ra biển cả mênh mông, Trưởng đoàn công tác Ngô Thị Doãn Thanh, Chuẩn đô đốc Nguyễn văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Đào Văn Bình, Đại tá, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Lê Hùng Mạnh, Đảo trưởng Nguyễn Trung Phương... cùng khoác vai nhau, hát vang những bài hát ca ngợi biển, đảo, Trường Sa, Thủ đô Hà Nội ngàn năm yêu dấu và các vùng quê của CBCS (theo yêu cầu). Trong khi mọi người say sưa hát, tôi để ý vẫn có một chiến sỹ báo vụ ngồi chăm chú trên máy thông tin làm nhiệm vụ. Đó là Thiếu úy Nguyễn Hữu Toàn, SN 1981, quê ở Nghệ An, ra đảo từ tháng 7-2009. Anh cho biết, dù khao khát được nghe hát nhưng nhiệm vụ canh gác, trực sẵn sàng chiến đấu thì các anh không một phút được lơ là, bởi bảo vệ Tổ quốc luôn là mệnh lệnh cao nhất, từ trái tim. Đây cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người lính làm nhiệm vụ bảo vệ biên cương của Tổ quốc trong tình hình mới. Bởi vì, Dù rằng đời ta thích hoa hồng/Kẻ thù buộc ta ôm cây súng/Ta yêu sao, làng quê non nước mình/Tình quê hương vút thành thanh âm khúc quân hành ca... (Diệp Minh Tuyền - Hát mãi khúc quân hành).
(còn nữa)