Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League 2010:
(HNM) - Số phận đã ưu đãi Hà Nội T&T khi họ vẫn giữ được ngôi đầu sau vòng 20 V-League 2010, vì Bình Dương thêm một lần nữa lại mắc sai lầm trên sân V.Ninh Bình trong những thời điểm nhạy cảm. Cuối tuần này, thầy trò HLV Dương Ngọc Hùng sẽ tiếp đội khách tới từ Thủ đô trong 90 phút mà hòa cũng gần như thất bại.
 |
| HLV Phạm Công Lộc và các cầu thủ Đồng Tháp. Ảnh: Minh Hoàng |
Chung kết sớm ở đất Bình Dương
Chưa ai quên cách đây hơn 3 tháng, HLV Mai Đức Chung đã phải chia tay Bình Dương sau trận thua 1-2 trên SVĐ Hàng Đẫy. Và có lẽ đến giờ, ông Chung mới thực sự hiểu vì sao lãnh đạo "Chelsea Việt Nam" lại nôn nóng, mạnh tay đến thế. Đơn giản, họ đã sớm coi Hà Nội T&T là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua tới ngôi vô địch, chứ không phải những nhà giàu XM. Hải Phòng, V.Ninh Bình.
Vấn đề không chỉ nằm trong sức mạnh của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng mà ở khía cạnh khác, khi đằng sau HN.T&T luôn có bóng dáng "người anh em" SHB Đà Nẵng. Khi Bình Dương bị rơi vào thế 1 chọi 2, thì những lỗi nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt. Cũng may là ở lượt đi, Bình Dương dưới trướng HLV Đặng Trần Chỉnh đã sửa sai thành công bằng chiến thắng 2-0 khi tiếp SHB Đà Nẵng. Đó có thể coi như bước ngoặt giúp họ duy trì thế bám đuổi HN.T&T trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Còn chiều 25-7 tới thì sao?
|
Coi chừng "ngựa ô"
Xen vào cuộc đua giữa bộ ba HN.T&T - Bình Dương - SHB Đà Nẵng có sự xuất hiện của "ngựa ô" CS.Đồng Tháp, K. Khánh Hòa. Đó là chưa kể tới việc XM. Hải Phòng sẵn sàng vào vai ngư ông đắc lợi khi có cơ hội dù là nhỏ nhất. Xem ra đội bóng muốn đăng quang ngôi
vô địch V-League 2010 rất cần nhận được sự "ủng hộ" của CS. Đồng Tháp, K. Khánh Hòa.
|
Chắc chắn người hâm mộ Bình Dương đang chờ đợi ông Ngọc Hùng "át được vía" của người đồng nghiệp Thanh Hùng bên kia chiến tuyến. Và chỉ có như thế, Bình Dương mới có thể đưa V-League đến một đoạn kết kịch tính. Còn nếu lại để mất điểm "lãng xẹt" như ở vòng 20, cơ hội tìm lại ánh hào quang V.League 2007, 2008 sẽ trở nên rất xa vời với Bình Dương. Cần nhớ, SHB Đà Nẵng đã phục sẵn tại Chi Lăng chờ họ ở vòng 24.
"Bầu" Hiển nóng ruột
Không ngồi trên băng ghế huấn luyện, càng không thể vào sân thi thố tài năng như các cầu thủ, nhưng người nóng ruột nhất bây giờ lại chính là bầu Hiển. Khi mọi thứ không hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của "anh em" SHB Đà Nẵng, HN.T&T cũng là lúc ông phải ra tay.
Đằng sau những bước lùi của đội bóng sông Hàn thời gian qua, phía hậu trường đang đồn tin về một cuộc chống phá HLV Lê Huỳnh Đức. Thậm chí, còn có luồng dư luận khá tiêu cực cho rằng sau World Cup 2010, một số cầu thủ SHB Đà Nẵng thua nặng, nên phải liều mình gỡ gạc lại bằng nhiều cách. Thực hư chưa rõ, chỉ biết rằng phong độ của các học trò HLV Huỳnh Đức rất bất thường, khó hiểu. Đặc biệt là chuỗi 3 trận thăng trầm gần đây: thắng thuyết phục HN.T&T 2-0 (vòng 18) rồi lại thua ngay Navibank. Sài Gòn 1-3 (vòng 19), SLNA 2-3 (vòng 20). Việc khán giả Đà Nẵng bực tức cho rằng đội nhà bán độ sau khi thua đội khách tới từ xứ Nghệ giữa tuần qua đã vang tới tai bầu Hiển. Trong những ngày tới đây, dự kiến trước khi vào Bình Dương theo dõi trận đấu quan trọng của HN.T&T, ông Hiển sẽ qua Đà Nẵng để tìm hiểu mọi vấn đề của đội bóng. Nếu thấy bất kỳ ai có vấn đề, dù đó là HLV trưởng, ông cũng sẽ đưa ra những quyết định đủ sức răn đe để ổn định tình hình trong giai đoạn đua nước rút của cả mùa giải.