Chia sẻ khó khăn với hai nữ sinh
1. Em Nguyễn Thị Hà, học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội bị mắc bệnh giòn xương bẩm sinh. Đến nay, em đã bị gãy xương hơn 30 lần và hàng chục lần phải vào bệnh viện khám, chữa bệnh.
Trước đây gia đình em sống bằng nghề cấy lúa, nhưng bây giờ chuyển sang trồng hoa, đi chợ đêm, thu nhập mỗi tháng được gần 2 triệu đồng. Mỗi lần em bị gãy xương, bố mẹ lại phải đưa đến tận Bệnh viện Việt - Đức chụp X-Quang, bó bột tạm, rồi sau đó chụp lại, theo dõi thêm... Chi phí chạy chữa cho mỗi lần như vậy không nhỏ, lên tới vài triệu đồng. Để có tiền cho Hà chữa bệnh, mấy anh chị của em đã phải dang dở chuyện học hành.
Sau nhiều năm theo đuổi việc chữa bệnh cho em, sức lực của bố mẹ em mỗi ngày một cạn kiệt, kinh tế gia đình mỗi lúc một eo hẹp, thiếu thốn... Mong rằng sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái hướng về em, giúp em tiếp tục chống chọi với bệnh tật.
2. Em Nguyễn Thị Hoài Thu, sinh năm 1992, ở 135 Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Nhà có 3 anh, chị em thì cả 3 đều mắc bệnh tim bẩm sinh, trong đó Thu là nặng nhất.
Bố mẹ Thu đều làm nông nghiệp, thu nhập mỗi tháng chẳng đáng là bao. Thu và các anh chị đều ốm yếu chẳng giúp đỡ được bố mẹ, đã vậy mỗi tháng lại tiêu tốn hàng trăm nghìn tiền thuốc. Nhà nghèo càng nghèo hơn, nợ nần thiếu thốn tứ bề. Gần đây sức khỏe của Thu mỗi lúc một yếu, các bác sĩ chỉ định phải phẫu thuật mới mong khỏe lại được. Mà phẫu thuật, chi phí lên tới hàng chục triệu đồng. Đã vậy sau khi mổ cần có sự chăm sóc đặc biệt, hàng tháng phải đến kiểm tra, mỗi lần chi phí cũng không ít.
Hoàn cảnh của em Hà và em Thu đang hết sức khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của mọi người. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Liên Liên