(HNM) - 1. Ba năm nay, anh Phùng Văn Thanh, ở thôn Quýt 1, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội phải chạy đôn, chạy đáo, ai thuê gì làm nấy kiếm tiền mua gạo nuôi 5 miệng ăn, lo thuốc chữa bệnh cho người vợ nằm liệt giường.
Gia đình anh Thanh thuộc diện nghèo ở địa phương. Mặc dù cuộc sống khó khăn, không nghề nghiệp ổn định, chỉ trông vào vài sào ruộng nhưng hai vợ chồng vẫn cố gắng làm lụng, lo cho 3 đứa con ăn học. Lúc rảnh rỗi, chồng làm thêm nghề phụ hồ, vợ kiếm ít rau mang ra chợ bán, chắt bóp, tằn tiện, cuộc sống cũng tạm đủ. Nhưng tai họa ập xuống gia đình từ năm 2006, vợ anh ngã bệnh, người phụ nữ khỏe mạnh trở nên tiều tụy, xanh xao, phải nằm liệt giường, mọi sinh hoạt phải nhờ vào chồng và con cái. Vợ lâm bệnh, bao nhiêu lo toan cho cuộc sống gia đình đều dồn lên đôi vai anh Thanh. Chuyện lo cơm ăn hằng ngày cho 5 miệng ăn đã quá chật vật, lại thêm phải mua thuốc chữa bệnh cho vợ khiến anh Thanh gần như kiệt sức.
Anh Nguyễn Việt Hà, cán bộ Đài Truyền thanh xã Tuy Lai cho hay: "Tôi là hàng xóm nên tôi hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình anh Thanh. Sau nhiều năm tốn kém tiền thuốc thang chữa bệnh cho vợ, bây giờ gia đình anh ấy đã thật sự lâm vào cảnh khánh kiệt về tài chính và bế tắc về tinh thần. Nếu không có sự trợ giúp của mọi người, ba đứa con của anh, đứa lớn học lớp 12, đứa thứ hai lớp 9, đứa út lớp 5 sẽ phải nghỉ học".
2. Năm 2009, em Hoàng Đình Linh, ở thôn Phú An, xã Thanh Đa, huyện Phúc Thọ, Hà Nội thi đỗ vào Trường ĐH Khoa học tự nhiên thuộc ĐH quốc gia Hà Nội với số điểm khá cao, 26 điểm. Để em được theo học, gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới đủ tiền. Từ đó đến nay, em đã học đại học được gần 4 tháng, bạn bè và các thầy, cô giáo đánh giá rất cao về học lực cũng như đạo đức của em, thế nhưng em đang có nguy cơ phải bỏ học vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Nhà Linh có 6 nhân khẩu, trong đó ông bà nội đã ngoài 80 tuổi không còn khả năng lao động, bố thì ốm đau liên miên, thỉnh thoảng trái nắng trở trời lại lên cơn đập phá đồ đạc. Một mình mẹ em tần tảo sớm hôm nuôi cả nhà. Sau nhiều năm làm việc cực nhọc, giờ đây mẹ em mỗi lúc một yếu, không còn khả năng nuôi hai anh em Linh tiếp tục ăn học. Không còn cách nào khác, em đành phải viết thư cầu cứu tới mọi người. Trong thư gửi báo Hànộimới có đoạn: "Mẹ một mình làm việc nuôi hai anh em cháu ăn học. Nhiều khi ngồi học, thương mẹ mà nước mắt cháu cứ ứa ra, mẹ không những hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ mà còn đảm nhận luôn trách nhiệm của một người cha. Những lúc như vậy, cháu tự hứa phải học thật giỏi để sau này kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho bố và đỡ đần mẹ... Giờ đây, cháu đã thi đỗ vào trường đại học nhưng cháu đang lo phải từ bỏ ước mơ của mình bởi các khoản chi phí trong quá trình học tập là rất lớn".
Hoàn cảnh của gia đình anh Thanh và em Linh đang rất khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Liên Liên