1. Em Phùng Hữu Văn ở đội 6, thôn An Lãng, xã An Phụ, huyện Kinh Môn, Hải Dương có hoàn cảnh khá thương tâm. Cách đây hơn 10 năm, bố em không may bị điện giật chết. Mấy năm sau, mẹ em lại qua đời vì bệnh ung thư, để lại một khoản nợ không nhỏ.
Ba anh em Văn nương tựa vào nhau lớn lên trong khó khăn, vất vả, thiếu thốn đủ đường. Để Văn tiếp tục việc học hành, hai người anh đã phải bỏ học đi làm. Nhà nghèo, xe đạp không có, mỗi ngày Văn đi bộ gần chục ki-lô-mét đến trường, rồi cũng quãng đường ấy quay về nhà phụ giúp các anh làm việc đồng áng, chăn trâu, cắt cỏ.
Năm nay, Văn đang là lớp trưởng lớp 12A4 Trường THPT Kinh Môn 2. Vài tháng nữa là em bước vào kỳ thi đại học. Trong khi các bạn miệt mài tập trung ôn thi thì em vẫn phải vừa học vừa lặn lội, bươn trải kiếm tiền nuôi bản thân bởi các anh của em đều đã lập gia đình, kinh tế eo hẹp chẳng thể chu cấp nổi cho cậu út. Ước mơ của Văn là thi đỗ vào Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, nhưng để biến ước mơ đó thành hiện thực em đang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
2. Chia tay chồng, chị Luyến ở xóm Thái Ninh, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, một mình tần tảo sớm hôm làm ruộng nuôi 3 đứa con ăn học. Dẫu cuộc sống chẳng dư dả nhưng các con của chị cũng không đến nỗi phải bỏ học giữa chừng. Nào ngờ, tai ương bắt đầu ập xuống gia đình từ khi đứa út Lê Duy Hưng mắc bệnh huyết tán, lá lách to và sa xuống ổ bụng. Vậy là tiền bao năm tích cóp, dành dụm được chị đều dồn vào việc đưa con đến bệnh viện chữa bệnh, mua thuốc điều trị. Mới đây, các bác sĩ chỉ định bé Hưng phải được phẫu thuật cắt bỏ phần lá lách to và thay máu gấp thì mới có thể tiếp tục kéo dài sự sống. Chi phí cho ca phẫu thuật khoảng hơn chục triệu đồng, thế nhưng với hoàn cảnh bây giờ chị chẳng biết xoay xở thế nào.
Hiện hoàn cảnh của em Văn và chị Luyến đang hết sức khó khăn, rất cần có sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.