(HNM) - 1. Chị Đỗ Thị Thanh Vân, ở tổ 6, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội mắc bệnh ung thư vú và có khối u ở bụng khiến đi lại hết sức khó khăn. Chồng chị, anh Đinh Minh Phương mắc bệnh ung thư máu, gia đình vốn đã nghèo lại càng thêm nghèo.
Vợ chồng chị Vân có hai con sinh đôi là Đinh Công Thái, Đinh Công Thịnh, 5 tuổi. Hai bé học mẫu giáo, mặc dù đã được miễn tiền học nhưng mỗi tháng gia đình vẫn phải nộp 400.000 đồng tiền ăn. Để nuôi được hai con ăn học, vợ chồng chị Vân phải nhờ vào sự hỗ trợ, giúp đỡ của bà ngoại... Đây là trường hợp khó khăn nhất ở tổ dân cư số 6, bé Thái, Thịnh cả hai bố mẹ đều bệnh rất nặng.
Giờ đây, chị Vân chỉ nằm một chỗ, nhìn cảnh gia đình, chồng con mà buồn bã, đau khổ. Mỗi lần có ai hỏi thăm, chị lại trào nước mắt tủi thân và lo lắng cho tương lai của các con sau này.
2. Nói đến bà Phạm Thị Lan, ở xóm 7, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội, hàng xóm lại lắc đầu ái ngại thương cảm. Bà có người con là Phạm Thị Tươi, sinh năm 1985 không may bị bại não bẩm sinh. Hằng ngày, vợ chồng bà phải chia nhau, một người đi làm, một người ở nhà chăm con.
Thu nhập của gia đình bà Lan chỉ trông vào vài sào ruộng, năm nào được mùa thì còn tạm đủ ăn, mất mùa là hai vợ chồng lại phải chạy vạy vay mượn hàng xóm... Khó khăn không chỉ có vậy, bà Lan còn phải nuôi người em chồng tên là Ngô Văn Hùng, sinh năm 1964, thần kinh không bình thường. Hai vợ chồng bà nai lưng ra trồng cây, canh tác.. vẫn không đủ ăn, đủ mặc cho cả gia đình.
Mong bạn đọc gần xa quan tâm, giúp đỡ để gia đình chị Vân, bà Lan vơi bớt khó khăn. Một sự giúp đỡ dù nhỏ cũng là quý hóa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.