Em Đỗ Thị Phượng, sinh ra trong một gia đình nghèo có 3 anh, chị em ở thôn Châu Mai, xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Bố của em - anh Đỗ Văn Thanh cho hay, ngay từ khi mới sinh Phượng đã có một khối u trên người.
Khi gia đình đưa em đến bệnh viện cắt bỏ được khối u thì các bác sĩ lại phát hiện em bị suy thận mãn tính... Để có tiền thuốc thang, chữa bệnh cho em, gia đình đã phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Chị gái Phượng mới học hết lớp 9 đã phải nghỉ học vào Nam tìm kế sinh nhai phụ giúp bố mẹ.
Không đủ tiền thuốc thang chữa bệnh nên mỗi ngày Phượng một yếu. Giờ đây em không còn đủ sức chạy nhảy như trước nữa, mà thường xuyên phải vào viện và nằm ở nhà. Nằm trên giường bệnh nhưng đôi mắt em vẫn sáng lên niềm hy vọng vào một ngày nào đó mình sẽ lại được chạy nhảy nô đùa với bạn bè.
Hiện gia đình em Phượng rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.