• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Tấm lòng vàng

EmailPrint

Từ trái tim đến trái tim… 
23/02/2010 07:13

(HNM) - Với sự tài trợ của những tấm lòng hảo tâm, thời gian qua Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đã giúp rất nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh vượt qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Khi "trái tim" trẻ thơ khỏe mạnh trở lại, niềm vui đã vỡ òa trên gương mặt cha mẹ các em.

Những trái tim mong manh...

Cháu Tạ Tuyết Mai, sinh năm 2003, ở xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Theo chẩn đoán của các bác sỹ, cháu bị thủng vách ngăn tim, tâm thất hai đường ra, phải chỉ định phẫu thuật gấp. Nhưng hoàn cảnh của bố mẹ cháu, anh Tạ Văn Thà và chị Nguyễn Thị Hoa, cũng thật đặc biệt, không ruộng vườn, không nghề nghiệp. Hai vợ chồng bồng bế hai con nhỏ là bé Mai và bé Hùng đi ở nhờ nhà ông bà Thao ở thôn Lâm Nghiệp, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn để làm thuê. Hễ ai gọi là đi làm, 25.000 đồng/ngày, khoán công nhật. Việc không đều, tiền kiếm được chẳng đáng là bao. Con số 40 triệu đồng chi phí cho ca mổ quả là quá xa vời so với hoàn cảnh của anh chị.
 
Nhiều trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh đang rất cần sự trợ giúp của các nhà hảo tâm. Trong ảnh: Theo dõi, chăm sóc cho trẻ em sau phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội Ảnh: TTXVN

Nhà chị Phạm Thị Mận, ở xóm 11, xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có 5 nhân khẩu, hai vợ chồng và 3 đứa con. Gia đình làm nghề nông, tuy nghèo nhưng trong nhà luôn đầy ắp tiếng cười. Những tưởng cuộc sống cứ êm đềm trôi nào ngờ đứa con thứ hai Phạm Văn Thoan bị dị tật tim bẩm sinh. Mười hai tuổi, Thoan trông loắt choắt như đứa trẻ lên 9. Thầy giáo của Thoan cho biết, những buổi lên lớp, Thoan chỉ ngồi học được một lúc đã phải nằm thở dốc. Bác sỹ bảo, nếu không được mổ nhanh, Thoan sẽ không sống được quá 15 tuổi. Nhưng với gia cảnh của vợ chồng chị Mận, dù vay mượn khắp nơi thì cũng chẳng bao giờ lo đủ tiền để mổ tim cho con trai. Thương con mà “lực bất tòng tâm”, chị chỉ biết khóc thầm, trách mình sao nghèo quá, không thể kiếm đủ tiền lo cho con.

... và hạnh phúc bất ngờ

Trong lúc mọi hy vọng của gia đình anh Thà và gia đình chị Mận dường như đã đi vào bế tắc, Báo Hànộimới đã đến bên họ. Và các bài báo lần lượt được đăng tải, đó là chiếc cầu nối đưa những tấm lòng từ thiện đến với những mảnh đời, những số phận bất hạnh. Ngay lập tức, cháu Mai và cháu Thoan đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn đọc. Vợ chồng anh Thà, rồi gia đình chị Mận ngỡ ngàng như trong mơ khi nhận được thông báo từ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, toàn bộ chi phí cho ca mổ tim cho cháu Mai và cháu Thoan đã có nhà tài trợ.

Một kết thúc có hậu khi hai cháu được đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội xét nghiệm. Với sự cứu chữa tận tình của các bác sỹ bệnh viện cùng sự hỗ trợ tận tình của chuyên gia nước ngoài, các ca mổ lần lượt thành công. Đón con về trong tình trạng sức khỏe đã bình phục, da dẻ đã bắt đầu hồng hào trở lại, anh Thà cứ ôm chặt con trong tay như sợ có ai đó giành mất. Anh nghẹn ngào: “Thế là cháu lại được sinh ra một lần nữa các bác ạ. Các bác là bố, mẹ thứ hai của cháu đấy. Gia đình cháu chẳng biết lấy gì để cảm ơn các bác!”. Còn đối với chị Mận, ngay sau khi Thoan ra viện, chị đã viết thư gửi Báo Hànộimới. Trong thư có đoạn: “Cháu không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Được các giáo sư, bác sỹ của Bệnh viện Tim Hà Nội mổ cứu chữa, nay cháu đã bình phục... Gia đình tôi rất xúc động và trân trọng biết ơn tấm lòng vàng của Quỹ Trái tim nhân ái đã giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn nhất. Đây là món quà rất quý giá và quan trọng thể hiện tấm lòng, tình cảm đặc biệt, là nguồn động viên lớn đối với gia đình chúng tôi”.

Năm nay, nhà anh Thà có một cái Tết trọn vẹn. Trái tim khỏe mạnh của con gái là món quà xuân đầy ý nghĩa với gia đình anh. Sức khỏe của cháu Mai đã tiến bộ rõ rệt, cháu không còn bị ngất như trước nữa. Mai đã đi học và vui chơi bình thường với các bạn cùng trang lứa. Nhìn con gái mình hớn hở chào khách, gương mặt khắc khổ của anh Tạ Văn Thà rạng ngời niềm vui: “Gia đình tôi thật may mắn khi được Báo Hànộimới giúp đỡ và thông tin lên báo. Nhờ đó mà con gái tôi đã nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Trái tim cháu đã khỏe mạnh trở lại, đối với tôi chẳng có món quà nào quý hơn thế!”.

Ngọc Hải - Quỳnh Anh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

UWJBJZ
CÁC TIN KHÁC

  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(23/02/2010)
  • Thắp lên những ngọn lửa nhân ái(13/02/2010)
  • Món quà ý nghĩa cho 43 gia đình nghèo(10/02/2010)
  • Tết này, họ không đủ no(09/02/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(09/02/2010)
  • Trao quà từ thiện cho 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn(07/02/2010)
  • Góp hơi ấm cùng mùa xuân(06/02/2010)
  • Hai gia đình tột cùng trong đau khổ(02/02/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(02/02/2010)
  • Nỗi tuyệt vọng của hai gia đình nghèo vùng cao(26/01/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(26/01/2010)
  • Hai gia đình, hai hoàn cảnh éo le...(19/01/2010)
  • Hồi âm nhịp cầu Trái tim nhân ái(19/01/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hành trình đến với bệnh nhi của Á Châu
Hai gia đình mong được giúp đỡ
Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái
Hai hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp
3,656 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
Tổ chức chương trình Phẫu thuật nụ cười nhân đạo tại Hà Nội
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Ngày hội hiến máu “Hapro - Giọt máu hồng yêu thương”
Xin hãy giúp hai gia đình
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Tập đoàn FLC tặng gần 300 triệu đồng cho thôn An Lão Xuôi
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười cho bệnh nhân ung thư
Viettel tài trợ thiết bị phẫu thuật tim cho Bệnh viện Nhi TƯ
Quỹ Trái tim nhân ái trao hơn 1 tỷ đồng tới nhân dân Nhật Bản
Big C và P&G tặng 2.900 phần quà cho đồng bào nghèo
Công ty TNHH một thành viên Hanel ủng hộ 50 triệu đồng
Rạng ngời hạnh phúc
Những trái tim non cần cứu giúp




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.