• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Tấm lòng vàng

EmailPrint

Nhịp cầu “trái tim nhân ái”
Những đứa trẻ cần một điểm tựa 
23/03/2010 07:12

1. "Chị học lớp 12, em học lớp 8, sống với bà nội gần 80 tuổi. Cuộc sống quá khó khăn, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm. Đó là hoàn cảnh của chị em cháu Nguyễn Thị Mai Hương và Nguyễn Đình Thực, ở thôn Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Chị em Hương sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mất sớm vì tai nạn ô tô, mẹ đi bước nữa. Sống trong cảnh nghèo túng, nhưng hai chị em rất hiếu thuận với bà nội. Hằng ngày sau mỗi buổi học, hai chị em lại phụ giúp bà làm việc nhà, rồi ra lề đường phụ bà bán nước. Bà nội lưng còng, sức yếu, từ ngày phải nuôi hai đứa cháu nhỏ mồ côi lại thêm phần vất vả. Cứ gần đến đầu năm học mới, bà lại trằn trọc, băn khoăn: Có tiếp tục cho cháu đi học không. Cho đi học thì kiếm đâu ra tiền? Mỗi ngày qua đi, hai chị em Hương luôn nỗ lực thật nhiều để được đi học, thực hiện ước mơ thoát nghèo. Thế nhưng, giờ đây bà đã quá già, quán trà lề đường lờ lãi chẳng được bao nhiêu. Cái đói, sự học dở dang đang lơ lửng trước mặt hai chị em.

2. Chồng sức khỏe yếu, lại ốm yếu, bệnh tật, con bị bại não nằm liệt giường gần 10 năm nay. Đó là hoàn cảnh gia đình chị Tào Thị Vóc, ở thôn Bạch Lao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Năm 2000, vợ chồng chị sinh đứa con thứ hai Quang Văn Hợp nhưng cháu bị thiểu năng trí tuệ. Được hơn 1 tuổi, lại bị viêm màng não mủ khiến cơ thể không được bình thường, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào bàn tay chăm sóc của bố mẹ. Do sức khỏe quá yếu nên cháu liên tục phải vào bệnh viện, tiền thuốc thang, chữa trị hết sức tốn kém.

Từ ngày chồng phát bệnh, tất cả gánh nặng gia đình dồn cả lên vai chị Vóc. Chị hết làm ruộng, lại đi làm thuê, công việc vất vả, nhưng thu nhập mỗi tháng chẳng được bao nhiêu. Thương mẹ vất vả, đứa con gái đầu học lớp 6 đã mấy lần định bỏ học, phụ mẹ làm việc, nhưng chị nhất quyết không đồng ý. Chị bảo: "Vợ chồng tôi thất học đã khổ nên phải cố gắng cho cháu học hành thành người. Chỉ khi nào tôi chết thì cháu mới phải bỏ học". Chị Vóc nói vậy, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, chẳng biết đứa con đầu của chị sẽ kéo dài việc học tập được bao lâu.

Hoàn cảnh của hai gia đình trên rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Liên Liên 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

ROKNVI
CÁC TIN KHÁC

  • Quỹ Trái tim nhân ái hồi âm(23/03/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(16/03/2010)
  • Những trái tim non cần cứu giúp(16/03/2010)
  • Bạn đọc ủng hộ hơn 6 triệu đồng cho cháu Giang(11/03/2010)
  • Báo Hànộimới ủng hộ 10 triệu đồng cho cháu Giang(10/03/2010)
  • Quặn lòng trong cơn tuyệt vọng(09/03/2010)
  • Bi kịch của hai người già(02/03/2010)
  • Hơi ấm mùa xuân đến với người nghèo(23/02/2010)
  • Từ trái tim đến trái tim…(23/02/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(23/02/2010)
  • Thắp lên những ngọn lửa nhân ái(13/02/2010)
  • Món quà ý nghĩa cho 43 gia đình nghèo(10/02/2010)
  • Tết này, họ không đủ no(09/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hành trình đến với bệnh nhi của Á Châu
Hai gia đình mong được giúp đỡ
Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái
Hai hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp
3,656 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
Tổ chức chương trình Phẫu thuật nụ cười nhân đạo tại Hà Nội
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Ngày hội hiến máu “Hapro - Giọt máu hồng yêu thương”
Xin hãy giúp hai gia đình
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Tập đoàn FLC tặng gần 300 triệu đồng cho thôn An Lão Xuôi
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười cho bệnh nhân ung thư
Viettel tài trợ thiết bị phẫu thuật tim cho Bệnh viện Nhi TƯ
Quỹ Trái tim nhân ái trao hơn 1 tỷ đồng tới nhân dân Nhật Bản
Big C và P&G tặng 2.900 phần quà cho đồng bào nghèo
Công ty TNHH một thành viên Hanel ủng hộ 50 triệu đồng
Rạng ngời hạnh phúc
Những trái tim non cần cứu giúp




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.