• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Tấm lòng vàng

EmailPrint

Nhịp cầu Trái tim nhân ái
Đừng để các em mất cơ hội đến trường 
01/06/2010 06:47

1. Năm 1995, chị Nguyễn Thị Thắm lập gia đình với anh Nguyễn Hữu Phương, rồi lần lượt có hai người con là Nguyễn Hữu Tuấn, sinh năm 1996 và Nguyễn Hữu Huy, sinh năm 1999.

Do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên chị Thắm cùng chồng và các con dời quê ở huyện Quốc Oai, Hà Nội vào Bình Phước kiếm sống những mong cuộc sống sẽ khấm khá và bớt cơ cực hơn.

Giữa lúc vợ chồng chị Thắm đang bắt tay vào lập nghiệp thì phát hiện anh Phương bị ung thư thận. Dù đã được chữa trị ở nhiều nơi, tiêu tốn nhiều tiền bạc nhưng bệnh tình của anh không hề giảm mà mỗi lúc một nặng hơn. Sau khi anh Phương qua đời, gia đình vốn đã khó khăn lại phải gánh thêm khoản nợ nên càng thêm khó khăn.

Cuộc sống cùng quẫn, cùng với suy nghĩ quá nhiều nên chị Thắm đổ bệnh tâm thần, bỏ lại hai đứa con cho dì chúng nuôi, rồi đi biệt tích. Hoàn cảnh của người dì cũng hết sức khó khăn, không thể nuôi nổi hai cháu nhỏ cùng lúc nên ông Nguyễn Hữu Cốc - cha của anh Nguyễn Hữu Phương phải đón cháu Tuấn về nuôi. Éo le thay, năm 2007, cháu Tuấn lại mất vì bị ngã cầu thang. Sau khi cháu Tuấn mất, ông Cốc tiếp tục đón cháu Huy về nuôi.

Năm nay, ông Cốc 73 tuổi, sức yếu không làm được việc nặng nên cuộc sống của hai ông cháu hết sức khó khăn, thiếu thốn. Hiện ông Cốc dự định bán ruộng để có tiền tiếp tục nuôi cháu ăn học. Biết bán ruộng, ông sẽ mất đi nguồn thu nhập từ việc cho người ta thuê cày cấy, nhưng không bán thì ông không biết xoay đâu ra tiền để cho đứa cháu mồ côi tiếp tục theo đuổi việc học tập, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.

2. Mẹ mất vì bị cảm đột ngột, mấy năm sau bố lại qua đời vì bị tai nạn xe máy, cuộc sống của cháu Trịnh Duy Quang hoàn toàn dựa vào bàn tay chăm sóc của ông bà nội. Nhưng ngặt nỗi ông bà nội tuổi đã cao, lại nghèo nên hiện giờ cháu đang đứng trước nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Năm nay Quang đang học lớp 10. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của ông bà nên ngay từ lớp 6, sau những buổi học, Quang lại vội vã trở về nhà phụ giúp ông bà việc nhà. Ngày mùa, cháu ra đồng phụ giúp ông bà gặt lúa. Lúc nông nhàn, cháu lại đi chăn trâu, cắt cỏ, mò cua, bắt ốc... Khó khăn là vậy nhưng cháu vẫn luôn giữ được học lực khá, giỏi. Mong ước lớn nhất của cháu là sẽ học thật giỏi để sau này trở thành kỹ sư xây dựng nhưng với hoàn cảnh gia đình quá khó khăn như hiện tại chẳng biết ước mơ của cháu có thành hiện thực được không.

Mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ cháu Huy và cháu Quang để các cháu vượt qua khó khăn trước mắt, tiếp tục theo đuổi việc học hành và thực hiện ước mơ của mình. Mọi sự giúp đỡ cho cháu Huy xin gửi về theo địa chỉ: ông Nguyễn Hữu Cốc, xóm 5, thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Cháu Quang gửi về theo địa chỉ: ông Trịnh Duy Chất, thôn Chúc Lý, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Liên Liên - Anh Thư 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

NWDSZM
CÁC TIN KHÁC

  • Tặng 1.340 cuốn vở viết cho học sinh khuyết tật Sóc Sơn(26/05/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(25/05/2010)
  • Những số phận bất hạnh(25/05/2010)
  • Cơ hội tìm lại nguồn sáng(18/05/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(18/05/2010)
  • Nỗi đau bệnh tật(18/05/2010)
  • Ủng hộ hơn 2 tỷ đồng chữa mắt cho trẻ em(17/05/2010)
  • Chị Thúy mong được giúp đỡ(11/05/2010)
  • Hồi âm quỹ trái tim nhân ái(11/05/2010)
  • Đừng để các em mất cơ hội đến trường(04/05/2010)
  • DAI-ICHI LIFE tài trợ mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo(02/05/2010)
  • Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội kêu gọi ủng hộ(30/04/2010)
  • Những trái tim giàu nhân ái(27/04/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Hành trình đến với bệnh nhi của Á Châu
Hai gia đình mong được giúp đỡ
Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái
Hai hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp
3,656 tỷ đồng hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật
Tổ chức chương trình Phẫu thuật nụ cười nhân đạo tại Hà Nội
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Ngày hội hiến máu “Hapro - Giọt máu hồng yêu thương”
Xin hãy giúp hai gia đình
Hồi âm quỹ Trái tim nhân ái
Tập đoàn FLC tặng gần 300 triệu đồng cho thôn An Lão Xuôi
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Chia sẻ nỗi đau, mang lại nụ cười cho bệnh nhân ung thư
Viettel tài trợ thiết bị phẫu thuật tim cho Bệnh viện Nhi TƯ
Quỹ Trái tim nhân ái trao hơn 1 tỷ đồng tới nhân dân Nhật Bản
Big C và P&G tặng 2.900 phần quà cho đồng bào nghèo
Công ty TNHH một thành viên Hanel ủng hộ 50 triệu đồng
Rạng ngời hạnh phúc
Những trái tim non cần cứu giúp




  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.