1. Năm 2012 này gia đình anh Nguyễn Duy Lệ ở thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh lại xếp vào danh sách hộ tái nghèo bởi một tai nạn đến với cậu con trai Nguyễn Văn Thi (21 tuổi) khiến cho cả nhà vét sạch tiền, vay mượn khắp nơi để chạy chữa.
Gia đình vốn nghèo, Thi đã sớm bỏ học (6 năm nay) để đi làm thuê xa nhà. Tháng 11-2011, Thi bị ngã giàn giáo khi đang làm thợ xây tại một công trình ở Bắc Cạn. Qua nhiều cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt - Đức, Viện Bỏng quốc gia, đến nay Thi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Tuy nhiên, Thi vẫn bị liệt toàn thân do xương cổ bị gãy dập nát tủy nên khả năng phục hồi rất khó và lâu. Hiện nay gia đình anh Lệ đang kiệt quệ, rất mong được cộng đồng sẻ chia, giúp đỡ để cháu Thi tiếp tục chữa trị phục hồi sức khỏe. Điện thoại: 01685381513.
2. Hai năm nay, chị Cao Thị Thơm ở xóm Phủ, thôn Đông Sàng, xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây liên tục phải đi bệnh viện vì bị các bệnh tràn dịch màng tim, tràn dịch màng phổi, viêm cầu thận, thiếu máu. Sau nhiều lần khám và điều trị, bác sỹ kết luận chị bị căn bệnh lupus ban đỏ hệ thống có tổn thương phủ tạng, căn bệnh này không chữa khỏi được, phải duy trì điều trị trong thời gian dài. Từ cuối năm 2011, chị Thơm lại bị nhiễm khuẩn máu, đau các khớp xương. Mỗi tháng tiền thuốc và chi phí đi bệnh viện cũng mất 1-2 triệu đồng. Chị không còn khả năng làm việc ở công ty may nữa. Cuộc sống của gia đình chị Thơm đang ngày càng khó khăn vì với thu nhập của chồng làm thợ xây được 2 triệu đồng/tháng, riêng tiền chữa bệnh cho chị đã gần hết, trong khi còn mẹ chồng già yếu và hai đứa con nhỏ. Điện thoại: 01695244331.
Mọi sự giúp đỡ hai gia đình xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.