(HNM) - 1. Hơn một năm nay, cháu Phùng Quang Định, 9 tuổi ở thôn Tân Thành (xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) phải sống cuộc sống thực vật. Bố cháu Định, anh Phùng Quang Đảo cho biết, cuối năm 2010 Định không may trượt chân ngã xuống ao. Dù các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng đến nay cháu vẫn trong tình trạng hôn mê. "Còn nước còn tát. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng hết sức chữa trị cho cháu. Chỉ mong một ngày nào đó cháu sẽ tỉnh dậy, khỏe mạnh trở lại", anh Đảo buồn rầu.
Cháu Định là con trai út, gia đình là nông dân nghèo ở thôn Tân Thành. Cũng vì hoàn cảnh mà anh trai cháu đã phải bỏ học giữa chừng để đi làm thuê. Từ ngày Định gặp nạn, gia đình lại càng nghèo hơn. Để cứu chữa cho cháu, vợ chồng anh Đảo phải dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được sau nhiều năm lao động. Đến khi tiền hết, vợ chồng anh đành phải bán đồ đạc trong nhà, rồi vay mượn bạn bè, người thân. Lãi mẹ đẻ lãi con, vợ chồng anh Đảo không biết đến bao giờ mới trả hết nợ.
Giờ đây, vợ chồng anh Đảo để Định nằm ở nhà được hai tuần, rồi lại đưa đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương chữa trị. Mỗi lần như vậy, cháu Định lại phải nằm viện hơn tháng trời, tiêu tốn khoảng 6-8 triệu đồng. Các bác sĩ cho biết tình trạng của cháu Định tiến triển rất chậm, gia đình phải kiên trì chữa trị cho cháu trong nhiều năm. Hiện gia đình anh Đảo không biết xoay sở thế nào để tiếp tục theo đuổi việc cứa chữa cho cháu Định.
2. Bà Đinh Thị Liên, 50 tuổi, ở thôn Phú Nội (xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội) có hoàn cảnh hết sức thương tâm. Cách đây 4 tháng, người con trai của bà là Nguyễn Đức Sinh, 22 tuổi, trên đường đi đón em gái không may bị tai nạn. Anh Sinh tử vong tại chỗ để lại người vợ trẻ đang mang thai tháng thứ tám. Chồng bà Liên, ông Nguyễn Văn Cẩm vì quá thương xót con, trong lúc tâm thần bất định bị ngã đập đầu vào tường nhà. Cú ngã quá mạnh khiến ông bị chấn thương sọ não và qua đời sau đó vài ngày.
Sự ra đi đột ngột của hai người đàn ông trụ cột khiến gia đình bà Liên vừa bàng hoàng đau xót vừa lâm vào cảnh khốn khó. Gia đình bà vốn thuộc hộ nghèo, mấy miệng ăn trông chờ vào vài sào ruộng. Nay ông Cẩm và anh Sinh qua đời, trong nhà thiếu người gánh vác việc đồng ruộng, thành thử cái ăn, cái mặc cứ thiếu trước hụt sau. Đứa cháu gái mới chào đời của bà Liên thiếu sữa nhiều đêm khóc ngằn ngặt. Thương cháu mà bà Liên bất lực. Tiền vay lo tang chồng, tang con, bà vẫn chưa biết làm thế nào để trả cho người ta thì lấy đâu ra tiền mua sữa cho cháu. "Gia đình bà Liên hiện gặp rất nhiều khó khăn. Mong mọi người hãy quan tâm, giúp đỡ gia đình bà" - anh Đinh Hồng Miên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Minh Quang kêu gọi.
Gia đình cháu Định và gia đình bà Liên hiện rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ gia đình cháu Định và gia đình bà Liên xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.