• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Nhịp cầu “Trái tim nhân ái”
Hai gia đình trong cảnh bần cùng 
12/01/2010 06:59

1. Nhắc đến gia đình em Nguyễn Thị Diễm Hương, ở thôn Trung Văn, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội, hàng xóm không khỏi ái ngại bởi gia cảnh quá éo le, vất vả. Ngày trước nhà em có 7 người, trong đó ông và bà đều đã già yếu, lại thường xuyên ốm đau, bệnh tật. Cả gia đình sống dựa vào việc đi thu mua phế liệu và mấy sào ruộng. Từ hồi có em trai thứ 3, mẹ bỏ về quê ngoại... Sau ngày ấy, gia đình em giờ còn lại 6 người, tất cả chỉ nương tựa vào sức lao động của bố.

Tuy còn nhỏ nhưng hằng ngày, Hương vẫn giúp bà, giúp bố phân loại phế liệu có thể tái chế được. Nhiều loại phế liệu hết sức độc hại nhưng em hoàn toàn đều phải làm thủ công, tay không chẳng có găng bảo vệ. Biết là độc hại, nhưng vì miếng cơm manh áo, em và mọi người trong gia đình vẫn cặm cụi làm... Thấy em ngoan ngoãn, chăm chỉ, có người bác hứa, khi nào được điểm 10 sẽ tặng cho vài nghìn mua bánh, kẹo nhưng Hương cố gắng mãi mới có điểm 7, điểm 8. Em phải làm việc giúp bà và bố nên việc học tập bị ảnh hưởng.

2. Cụ bà Nguyễn Thị Lịch, 70 tuổi, ở thôn Văn Ổ, xã An Sinh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương có người con là Đào Văn Cường không may mất sớm vì bệnh ung thư gan để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ. Vì gia cảnh quá nghèo, người con dâu đã phải xa quê lên thành phố kiếm sống, để bà Lịch một mình chăm sóc, nuôi nấng 3 đứa cháu nhỏ. Dẫu đã có nhiều cố gắng nhưng do sức yếu, cụ Lịch chẳng thể nuôi nổi 3 đứa cháu ăn học. Vậy là đứa cháu đầu Đào Thị Mai, học hết lớp 7 đành phải bỏ học đi làm thêm. Mấy năm sau, đứa cháu thứ hai Đào Thị Lan, học hết lớp 9 cũng phải rẽ ngang đi làm. Hiện giờ chỉ còn đứa cháu thứ ba Đào Văn Kiên là đang học lớp 5A Trường Tiểu học An Sinh. Tuy nhiên, cháu đang có nguy cơ phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền đóng học. Anh Bùi Huy Thuận, cán bộ xã An Sinh cho hay: "Hoàn cảnh cụ Lịch rất đáng thương, tuổi cao, sức yếu, vậy mà cụ vẫn phải vất vả làm việc nuôi mấy đứa cháu. Thỉnh thoảng sang thăm, nhìn bữa trưa của cụ chỉ có cơm, rau chấm nước mắm mà tôi rơi nước mắt vì thương".

Hiện gia đình em Hương và gia đình cụ Lịch rất cần sự giúp đỡ của bạn đọc gần xa. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Ngọc Trâm và Liên Liên 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

JWAOHI
CÁC TIN KHÁC

  • Mồ côi tội lắm ai ơi…(05/01/2010)
  • Viễn thông Hà Nội trao tặng nhà tình nghĩa(05/01/2010)
  • Gây quỹ ủng hộ chương trình “Đem ánh sáng cho người mù nghèo”(05/01/2010)
  • Hãy cho Phượng trọn giấc mơ(29/12/2009)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(29/12/2009)
  • Chương trình từ thiện “Ấm áp mùa đông”(24/12/2009)
  • Hai gia đình nghèo, bệnh tật(22/12/2009)
  • Eld-Milch tặng quà cho trẻ em bất hạnh(19/12/2009)
  • Hai hoàn cảnh thương tâm(19/12/2009)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(15/12/2009)
  • Hai hoàn cảnh thương tâm(15/12/2009)
  • Những đứa trẻ không muốn bỏ lớp(08/12/2009)
  • Chia sẻ khó khăn với hai nữ sinh(01/12/2009)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Không nhiều đội dự Giải Cờ vua các đội mạnh toàn quốc năm 2012
Coca Cola Việt Nam tổ chức siêu nhạc hội
Khai thác thế mạnh, mở rộng thị trường
Phố Hoàng Cầu đã hết ùn tắc
Chất lượng khám, chữa bệnh liệu có cải thiện?
Không chỉ thiếu chính sách điều tiết
Hỗ trợ lãi suất với các dự án đầu tư, xuất khẩu vay vốn bằng đồng Việt Nam
Chính phủ Romania sụp đổ: Bức tranh EU thêm u ám
Người dân Cuba phản đối chính sách cấm vận của Mỹ
Chủ động, sáng tạo, linh hoạt và thuyết phục
Pakistan, Afghanistan và NATO họp bàn hợp tác
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.