• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Những trái tim non cần cứu giúp 
16/03/2010 07:55

(HNM) - Sáng 15-3, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, bàn cách hỗ trợ cháu Nghiêm Thị Hương Giang phẫu thuật tim. Hai bên đã thống nhất ngay buổi chiều cho cháu Giang nhập viện và ngày 22-3 cháu sẽ được mổ...

Từ câu chuyện thương tâm và đầy tình người của cháu Hương Giang, Báo Hànộimới quyết định phát động chương trình "Cứu lấy những trái tim non". Đây là chương trình cứu giúp trẻ em nghèo không may bị bệnh tim bẩm sinh, đem lại sự sống cho các em và niềm vui cho gia đình.

Tin vui bất ngờ

Trên trang 6, số ra ngày 9-3-2010, Báo Hànộimới đăng bài: Quặn lòng trong cơn tuyệt vọng viết về cháu Nghiêm Thị Hương Giang, con chị Đàm Thị Kỳ, ở xóm 9, thôn Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, mắc bệnh tim bẩm sinh, nhưng gia đình lại vô cùng khốn khó không có tiền chữa bệnh cho con. Ngay sau khi báo phát hành, Quỹ Trái tim nhân ái đã nhận được 15 triệu đồng ủng hộ của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới. Ngày hôm sau, nhiều bạn đọc hảo tâm đã đến tòa soạn Báo Hànộimới ủng hộ hơn 10 triệu đồng.

Ngày 15-3, tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Tổng biên tập Báo Hànộimới chuyển số tiền gia đình anh Trần Viết Cường thông qua Quỹ Trái tim nhân ái ủng hộ em Nghiêm Thị Hương Giang để thực hiện ca phẫu thuật tim. Ảnh: Bá Hoạt

Những ngày tiếp theo, Báo Hànộimới tiếp tục kêu gọi những tấm lòng vàng, đồng thời khi đang liên hệ với Bệnh viện Tim Hà Nội tìm cách giúp đỡ cháu Giang được phẫu thuật tim, thì một tin vui đến bất ngờ: vợ chồng bà Trần Thị Liên, Việt kiều Canađa sẵn sàng tài trợ toàn bộ kinh phí cho Quỹ Trái tim nhân ái để giúp đỡ cháu Giang mổ tim. Hôm nhận được thông tin từ vợ chồng bà Trần Thị Liên, chúng tôi mừng rơi nước mắt. Vậy là cháu Giang đã có cơ hội sống rồi. Nhưng chúng tôi còn bất ngờ và cảm động khi được bà Liên cho biết, số tiền 43 triệu đồng đó là của con trai bà, một thanh niên còn rất trẻ, hằng ngày vẫn đang vất vả lao động, tiết kiệm từng đồng để tự nuôi bản thân và lo cho tương lai. "Trước khi vợ chồng tôi về nước, con trai chúng tôi có gửi một khoản tiền để làm từ thiện. Thật tình cờ, trong lúc vợ chồng tôi đang tìm địa chỉ để giúp đỡ thì một người bạn gửi cho bài viết đăng trên Báo Hànộimới, nói về hoàn cảnh bệnh tật của cháu Giang và sự nghèo khó của gia đình cháu. Vậy là chẳng cần phải bàn bạc nhiều, vợ chồng tôi quyết định dành toàn bộ số tiền của con trai để giúp đỡ cháu Giang", ông bà Liên cho hay. Người con trai có tấm lòng vàng của vợ chồng bà Liên tên là Trần Viết Cường, sinh năm 1980, làm nghề bán bảo hiểm ô tô ở Canađa. Tuổi còn trẻ, nhưng anh đã có nhiều năm tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những số phận không may mắn trong cuộc sống. "Con tôi luôn mong muốn được giúp đỡ mọi người. Vì thế, lần nào chúng tôi về Việt Nam thăm quê hương, đất nước, cháu đều gửi tiền nhờ chúng tôi chuyển, giúp đỡ những gia đình quá nghèo khổ", ông bà Liên không giấu niềm tự hào nói về con trai mình.

Trong niềm vui khôn xiết, chúng tôi lập tức gọi điện cho chị Kỳ, mẹ cháu Giang, biết cháu sẽ được Quỹ Trái tim nhân ái hỗ trợ hoàn toàn kinh phí phẫu thuật tim. Chị Kỳ nghe điện mà chẳng dám tin vào tai mình. Chị òa khóc. Cả một đời lam lũ, vất vả, đây là lần đầu tiên, nhờ có sự quan tâm của Quỹ Trái tim nhân ái mà chị nhận được nhiều sự giúp đỡ, cùng một khoản tiền lớn đến như vậy. Vậy là, cô con gái bé bỏng của chị đã có cơ hội giành lại được sự sống nhờ sự cứu giúp của gia đình ông bà Liên, các bạn đọc hảo tâm và cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Hànộimới.

Trả lại cuộc sống cho em

Sáng 15-3, đại diện Báo Hànộimới cùng vợ chồng bà Trần Thị Liên đã làm việc với Bệnh viện Tim Hà Nội, cùng tìm cách hỗ trợ cháu Giang một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Trong buổi làm việc, Tổng biên tập Báo Hànộimới Hồ Quang Lợi, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Văn Mão cùng đại diện hai đơn vị đã nhất trí phương án, vợ chồng bà Trần Thị Liên sẽ tài trợ thông qua Quỹ Trái tim nhân ái toàn bộ kinh phí phẫu thuật cho cháu Giang. Số tiền cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới và bạn đọc quyên góp, ủng hộ sẽ được dành làm sổ tiết kiệm để cháu được chăm sóc sau phẫu thuật... Ông Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, trước khi phẫu thuật tim cho cháu Giang, bệnh viện sẽ làm một số xét nghiệm. Tim cháu Giang bị thông liên thất, bị hở van tim. Ca mổ dự kiến sẽ kéo dài 4 giờ. Sau mổ, cháu sẽ thường xuyên được kiểm tra, theo dõi. Trong 5 năm đầu, định kỳ mỗi tháng cháu phải vào viện kiểm tra tim một lần. "Với một gia đình nghèo như gia đình cháu Giang thì chi phí sau phẫu thuật cũng hết sức tốn kém. Vì thế, việc làm sổ tiết kiệm cho cháu là hết sức cần thiết", ông Mão nói.
 


Đại diện gia đình anh Trần Viết Cường (2 người bên phải) với mẹ con cháu Nghiêm Thị Hương Giang. Ảnh: Bá Hoạt

Ngồi lặng nghe mọi người bàn cách giúp đỡ con gái bé nhỏ của mình, chị Đàm Thị Kỳ cứ run run, nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt đen sạm, khắc khổ. Đôi tay chai sần của chị nắm chặt đôi tay bé nhỏ của con gái. Chị xúc động: "Tấm lòng của mọi người, mẹ con tôi cảm ơn mãi cũng chẳng hết được. Mẹ con tôi sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình này". Nói rồi, chị kể, từ hôm nhận được tin cháu Giang được tài trợ phẫu thuật tim, chị vui mừng mất ăn mất ngủ, chỉ mong sớm đến ngày đưa con lên Bệnh viện Tim Hà Nội. "Tôi cứ ngỡ cháu chỉ còn con đường chết vì gia đình không có tiền. Nhưng hôm nay thì tôi rất sung sướng vì nhờ có nhiều tấm lòng vàng, cháu đã có cơ hội được sống", chị Kỳ thổn thức.

Hãy chung tay giúp các em nhỏ bị bệnh tim

Ông Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội cho biết, hiện nay ở nước ta số trẻ em mắc bệnh tim bẩm sinh là khá lớn. Ước tính mỗi năm có thêm gần 10.000 trẻ em mắc bệnh tim, trong đó 20% thuộc các gia đình quá nghèo không có tiền phẫu thuật, đành phó mặc con em mình cho số phận... Để tránh các trường hợp đáng tiếc, bệnh viện đã có kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho các bác sĩ mổ tim ở Bệnh viện 103 và ở các tỉnh, thành phố Nghệ An, Đà Nẵng... "Từ khi thành lập đến nay, Bệnh viện Tim Hà Nội đã phẫu thuật tim cho 500 trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, 100% các ca mổ đều thành công tốt đẹp, chưa có ca nào tử vong", ông Mão tâm sự.

Trước thực tế tình hình trẻ mắc bệnh tim như hiện nay, Tổng biên tập Báo Hànộimới Hồ Quang Lợi hiểu rằng, nếu không có sự chung tay, giúp sức của mọi người thì sẽ còn rất nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh sinh ra trong gia đình nghèo khó bị chết oan uổng. Cháu Giang may mắn bởi cháu được Báo Hànộimới phát hiện kịp thời, nếu không có lẽ cháu sẽ giống như bao đứa trẻ mắc bệnh tim bất hạnh khác. Vậy là, như có một sự gợi mở và thúc đẩy, dường như ngay lập tức, ý tưởng Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới phát động chương trình "Cứu lấy những trái tim non" được hình thành. "Sau trường hợp của em Nghiêm Thị Hương Giang, Báo Hànộimới sẽ phát động chương trình mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo. Hy vọng chương trình này của Báo Hànộimới sẽ nhận được sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, tổ chức xã hội... để không còn những trái tim non chịu cảnh bất hạnh", Tổng biên tập Báo Hànộimới Hồ Quang Lợi bày tỏ.

"Đọc báo, thấy cháu Nghiêm Thị Hương Giang mắc bệnh tim bẩm sinh mà không có tiền phẫu thuật, chúng tôi rất thương xót. Nếu Báo Hànộimới không phát hiện kịp thời, kêu gọi mọi người cùng chung tay giúp đỡ thì chắc cháu Giang sẽ không thể kéo dài sự sống. Mong rằng, Báo Hànộimới tiếp tục phát hiện và đăng tải những trường hợp có hoàn cảnh hết sức khó khăn để chúng tôi tiếp tục có địa chỉ để giúp đỡ... Sau khi trở về Canađa, chúng tôi sẽ vận động bà con Việt kiều gom góp tiền mổ tim cho các cháu", bà Trần Thị Liên tâm sự.

Lời kêu gọi ủng hộ Chương trình “Cứu lấy những trái tim non”


Cả nước hiện có khoảng hơn 10.000 trẻ em mắc các chứng bệnh về tim đang phải xếp hàng chờ đến lượt mổ. Trong số đó, không ít em bệnh nặng, nếu không được phẫu thuật kịp thời sẽ khó bảo toàn tính mạng. Câu chuyện cảm động về bé Nghiêm Thị Hương Giang vừa được các nhà hảo tâm thông qua Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới hỗ trợ chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật tim  khẩn cấp đã khẳng định niềm tin, khát vọng được sống của các em, cùng với đó là sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái.

Báo Hànộimới chính thức phát động chương trình "Cứu lấy những trái tim non", kêu gọi cộng đồng, các doanh nghiệp và cá nhân cùng chung sức cho một hành động ý nghĩa, làm thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ kém may mắn.

Mọi sự đóng góp hoặc thông tin về chương trình, xin liên hệ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, số 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.38253067.


Quỳnh Anh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

DZCVYP
CÁC TIN KHÁC

  • Bạn đọc ủng hộ hơn 6 triệu đồng cho cháu Giang(11/03/2010)
  • Báo Hànộimới ủng hộ 10 triệu đồng cho cháu Giang(10/03/2010)
  • Quặn lòng trong cơn tuyệt vọng(09/03/2010)
  • Bi kịch của hai người già(02/03/2010)
  • Hơi ấm mùa xuân đến với người nghèo(23/02/2010)
  • Từ trái tim đến trái tim…(23/02/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(23/02/2010)
  • Thắp lên những ngọn lửa nhân ái(13/02/2010)
  • Món quà ý nghĩa cho 43 gia đình nghèo(10/02/2010)
  • Tết này, họ không đủ no(09/02/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(09/02/2010)
  • Trao quà từ thiện cho 40 gia đình có hoàn cảnh khó khăn(07/02/2010)
  • Góp hơi ấm cùng mùa xuân(06/02/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Pakistan: Sập nhà máy, 3 người chết, 100 người mắc kẹt
Hàng ngàn người dự lễ cầu an ở chùa Phúc Khánh
Ông Obama: Tấn công Iran sẽ gây nhiều rủi ro
Phe bảo thủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Phần Lan
Người đầu tiên sống không có nhịp tim
Rộn ràng online “lùng” quà độc cho Valentine
Các nước Mỹ Latin ủng hộ chính phủ Syria
Lễ hội Đền Và 2012
Xây dựng ngay Nghị định nâng mức phạt vi phạm giao thông
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dân dụng HN tuyển dụng
Xe gắn phù hiệu "Tình trạng khẩn cấp" chở "hàng nóng"
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.