Ca mổ đầu tiên của Chương trình “Cứu lấy những trái tim non” đã thành công
(HNM) - Tròn một tuần sau ca phẫu thuật phức tạp, sức khỏe của cháu Nghiêm Thị Hương Giang đã ổn định. Được sự đồng ý của Bệnh viện Tim Hà Nội, hôm qua (24-3) Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới cùng gia đình đón cháu Giang xuất viện trong niềm vui khôn xiết của những người có mặt. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của quỹ và nhiều bạn đọc hảo tâm, cháu Giang đã được cứu sống để tiếp tục con đường học tập.
Giấc mơ thành sự thực
Được Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đón ra viện, cháu Hương Giang cười nhiều, chẳng còn vẻ rụt rè, sợ hãi như trước kia nữa. Bên cạnh, mẹ cháu - chị Đàm Thị Kỳ mặt rạng ngời hạnh phúc, giọng hồ hởi vì cô con gái nhỏ yêu quý đã khỏe mạnh trở lại. Chỉ cách đây vài tuần thôi, Giang vẫn còn là một bé gái ốm yếu vì bị bệnh tim bẩm sinh, có lúc đang ngồi học bài, cháu lại gục xuống, lịm đi khiến cả nhà hoảng sợ...
 |
| Lãnh đạo Báo Hànộimới trao 25.170.000 đồng của cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới và bạn đọc ủng hộ cho cháu Hương Giang. Ảnh: Bá Hoạt |
Ngay sau khi biết được hoàn cảnh đau khổ đến tột cùng của cháu Giang, phóng viên Báo Hànộimới đã có bài viết kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng và đã được rất nhiều nhà hảo tâm gọi điện thăm hỏi, động viên và gửi tiền ủng hộ cháu phẫu thuật, trong đó vợ chồng bà Trần Thị Liên, Việt kiều Canađa đã tài trợ toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật là 43 triệu đồng. Ngày 15-3, Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới đã đưa cháu đến Bệnh viện Tim Hà Nội. Ngày 17-3, Bệnh viện đã quyết định phẫu thuật cho cháu. Sau hơn 3 giờ các bác sĩ căng mình trong phòng mổ, ca phẫu thuật đã thành công.
Thạc sĩ Nguyễn Văn Mão, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, người trực tiếp mổ tim cho cháu Giang cho biết: "Cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, lại để quá lâu nên ca phẫu thuật khá vất vả. Chúng tôi phải làm việc liên tục nhiều giờ, trong tình trạng hết sức căng thẳng để phẫu thuật vá lỗ thông liên thất và sửa van động mạch chủ cho trái tim non nớt của cháu. Cũng may là cháu được phẫu thuật kịp thời chứ nếu không thì cuộc sống sẽ rất khó khăn". Cũng theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Mão, bệnh của cháu Giang rất nặng, nên để có thể khỏe mạnh được như người bình thường, sau khi ra viện trở về nhà cháu vẫn phải tiếp tục phải dùng thuốc trợ tim, thuốc lợi tiểu và vitamin để tăng sức đề kháng. Gia đình cũng phải cố gắng để cháu có được một điều kiện dinh dưỡng tốt nhất. "Với những trường hợp khác thì sau khi ra viện phải được thăm khám thường xuyên, trong 5 năm đầu, định kỳ mỗi tháng phải vào viện kiểm tra một lần. Nhưng đối với cháu Giang do mắc bệnh nặng nên cháu phải được theo dõi đến hết đời", Thạc sĩ Mão khẳng định.
 |
 |
|
Cháu Hương Giang cùng mẹ sau cuộc phẫu thuật thành công và thư cảm ơn của gia đình cháu Giang gửi Báo Hànộimới.
|
Đón con ra viện, chị Đàm Thị Kỳ vô cùng vui mừng, xen lẫn xúc động. Chị bảo: "Con có bệnh, tôi thực sự bi quan. Nhà nghèo, số tiền để chạy chữa cho cháu lại lớn quá mà không biết bấu víu vào đâu. Đang lúc tuyệt vọng thì lại nhận được sự giúp đỡ hết sức quý báu của Báo Hànộimới. Hôm nay, cháu đã khỏe mạnh trở lại, gia đình tôi mừng lắm. Các cô, các chú và bạn đọc Báo Hànộimới chính là người đã sinh ra cháu Giang lần thứ hai. Xin cảm ơn Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, cảm ơn vợ chồng bà Trần Thị Liên và các nhà hảo tâm cùng tập thể thầy thuốc Bệnh viện Tim Hà Nội đã giúp và cứu sống con tôi. Ân đức này, gia đình tôi ghi nhớ suốt đời". Nói rồi chị khoe, 3 hôm trước Giang chỉ ăn cháo, nhưng giờ thì cháu đã ăn được cơm rồi.
Niềm vui của hai mẹ con cháu Nghiêm Thị Hương Giang giờ cũng không còn là của riêng họ nữa mà còn là niềm vui chung của cán bộ, phóng viên Báo Hànộimới, các y, bác sĩ Bệnh viện Tim và tất cả những tấm lòng hảo tâm đã chia sẻ, đóng góp tiền của cứu sống một trái tim bé nhỏ thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
Tiếp tục cuộc hành trình
Chương trình "Cứu lấy những trái tim non" do Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới phát động từ ngày 15-3-2010 nhằm mang lại sự sống cho các em nhỏ sinh ra trong các gia đình nghèo khó không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh đến nay đã được đúng 10 ngày. Trong khoảng thời gian ấy, cán bộ, phóng viên ở Quỹ Trái tim nhân ái luôn mong mỏi sẽ nhận được nhiều, thật nhiều sự tài trợ, san sẻ của những tấm lòng hảo tâm để thực hiện một việc thật ý nghĩa và giàu tính nhân văn - cứu lấy những trái tim non.
 |
| Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Tim Hà Nội. |
Vẫn còn nhiều lắm những em nhỏ không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Không ít các em cuộc sống đành phải phó mặc cho số phận bởi gia đình quá nghèo không có tiền cứu chữa. Sau khi em Giang khỏe mạnh trở lại và được xuất viện từ sự đồng hành của những tấm lòng nhân ái, chúng tôi tin rằng, rất nhiều bạn đọc xa, gần của Báo Hànộimới, đang dõi theo và hướng sự quan tâm, chia sẻ về Quỹ Trái tim nhân ái. Hy vọng rằng, chương trình "Cứu lấy những trái tim non" sẽ nhận được sự sẻ chia từ những trái tim nhân ái để có thêm nhiều em nhỏ bất hạnh được cứu chữa, thoát khỏi cơn bệnh hiểm nghèo.
* Ngày 24-3, vợ chồng bà Trần Thị Liên, Việt kiều Canađa tài trợ toàn bộ chi phí cho cháu Nghiêm Thị Hương Giang phẫu thuật tim đã lên máy bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội, rồi vào thẳng Bệnh viện Tim Hà Nội chúc mừng cháu Giang đã khỏe mạnh trở lại. Chứng kiến cảnh Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới tổ chức cho cháu Giang xuất viện, vợ chồng bà đã không giấu được sự xúc động. Chia sẻ niềm vui với những người làm Báo Hànộimới và gia đình cháu Giang, vợ chồng bà cho biết ngay sau khi trở về Canađa sẽ vận động bà con Việt kiều quyên góp tiền để cuối năm 2010, vợ chồng bà quay trở lại Việt Nam tiếp tục tài trợ cho các ca phẫu thuật tim tiếp theo.
Hãy chung sức cứu lấy những trái tim non
Nhờ chương trình "Cứu lấy những trái tim non" của Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, cháu Nghiêm Thị Hương Giang - con chị Đàm Thị Kỳ, ở xóm 9, thôn Chẩn Kỳ, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã được phẫu thuật, thoát khỏi lưới hái tử thần. Sau trường hợp của cháu Giang, chương trình "Cứu lấy những trái tim non" rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm. Sự chung sức của cộng đồng cho một hành động ý nghĩa - hỗ trợ phẫu thuật cho trẻ mắc bệnh tim sẽ làm thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ kém may mắn. Mọi sự đóng góp hoặc thông tin về chương trình, xin liên hệ Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 04.38253067. |