• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Nhịp cầu Trái tim nhân ái
Thắp sáng lửa hy vọng cho bé Vân 
29/06/2010 06:55

(HNM) - Mới 2 tuổi nhưng bé đã bị ung thư võng mạc, phải khoét bỏ mắt trái, thay bằng mắt giả. Các bác sĩ dặn phải sớm quay lại bệnh viện để khám lại, nếu không rất có thể sẽ di căn sang mắt phải.

Thế nhưng chỗ dựa duy nhất của bé là ông bà ngoại lại quá nghèo và già yếu nên không thể lo cho bé chữa bệnh được. Đó là hoàn cảnh của bé Khánh Vân, ở thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Bé Vân rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm.

Trưa hè, trời nóng và oi bức khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bé Vân càng thêm ngột ngạt. Ngồi trong nhà và đã có quạt giấy nhưng người chúng tôi vẫn đầm đìa mồ hôi. Bà Nghiêm Thị Tư - bà ngoại của bé Vân - không giấu được vẻ ái ngại: “Nhà tôi nghèo quá, nhiều lúc chẳng đủ ăn. Nắng nóng, tôi cố gắng chịu được, chỉ thương cháu Vân, nó không có bố, mồ côi mẹ, lại không may mắc bệnh hiểm nghèo”.

Tháng 1-2008, bé Vân cất tiếng khóc chào đời trong sự đùm bọc của ông bà ngoại và bà con hàng xóm. Lúc mới sinh, bé cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, xinh xắn, bụ bẫm, đáng yêu. Thế nhưng, bất hạnh lại đến với bé quá sớm. Khi bé được hơn 1 tuổi thì có nhiều biểu hiện lạ như hay quấy khóc, mắt có màu xanh. Đưa con đến bệnh viện khám, chị Đào Thị Thủy mới biết con bị ung thư võng mạc, các bác sĩ chỉ định phải khoét bỏ mắt trái, sau đó điều trị bằng hóa chất, phòng ung thư có khả năng di căn.

Từ ngày biết con bệnh, chị Thủy như điên dại, ngày đêm ôm con trong lòng mà khóc, chị không muốn tin con mình bị ung thư. Rồi ngày bé Vân vào phòng phẫu thuật khoét bỏ mắt cũng là ngày chị phát bệnh tâm thần. Bất hạnh của bé Vân không dừng ở đó, ngày 26-2 vừa qua, do quá đau đớn, chị Thủy đã kết thúc cuộc đời mình bằng một sợi dây oan nghiệt bỏ lại đứa con thơ cho ông bà ngoại chăm sóc.

Từ ngày chị Thủy qua đời, bà Tư phải cơm đùm cơm nắm, gói ghém đồ đạc mang cháu đến Bệnh viện K, cơ sở 2 ở xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội để điều trị hóa chất. Mỗi lần đi, bà phải vay mượn anh em, họ hàng mỗi người một ít để lấy tiền trang trải. Mỗi lần điều trị kéo dài hàng tuần liền. Đến nay, bé Vân đã qua 6 lần điều trị hóa chất, tiêu tốn khá nhiều tiền. Sau mỗi lần điều trị như vậy, bé cần phải được ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, thế nhưng bé chỉ được uống sữa vài lần, còn lại là toàn cháo loãng và cơm rau.

Hai ông bà Tư tuổi đã cao, sức đã yếu, lại cùng bệnh tật liên miên, thế nhưng bao nỗi đau, khó khăn cứ dồn lên đôi lưng còng của hai vợ chồng nghèo. Ông Phan Bá Tình, Chủ tịch UBND xã Hoàng Long cho hay, gia đình bà Tư thuộc diện nghèo ở xã. Hai vợ chồng già nuôi nhau đã khó, nay thêm đứa cháu nhỏ bệnh tật nên càng thêm khó khăn. “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ cháu Vân. Tuy nhiên, Hoàng Long còn nghèo nên sự giúp đỡ cũng hạn chế. Mong Báo Hànộimới thông tin với bạn đọc để bé nhận được sự giúp đỡ nhiều hơn”, ông Tình tha thiết đề nghị.

Theo các bác sĩ, bé Vân phải tiếp tục được điều trị bằng hóa chất để ngăn chặn khối u võng mạc không phát triển thêm và không di căn sang mắt phải. Tuy nhiên, với hoàn cảnh hiện tại, để được chữa bệnh, bé rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về theo địa chỉ trên hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hoặc soạn tin TTNA gửi đến 8788 để ủng hộ Quỹ Trái tim nhân ái BáoHànộimới. Mỗi tin nhắn bạn đọc đã ủng hộ người nghèo, gia đình nghèo gặp nạn 15.000 đồng.

Ngay trước khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được tin, Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã hỗ trợ bé Vân 10 triệu đồng để bé tiếp tục được chữa bệnh. Bên cạnh đó, một số tập thể, cá nhân cũng đã đến chia sẻ khó khăn với bé và gia đình. Tuy nhiên, với bệnh tình hiện tại, bé vẫn rất cần sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của những tấm lòng hảo tâm.

Liên Liên 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)

le minh Thoa
30/06/2010 3:59:52 CH
thoakh-atd1@yahoo.com.vn
Tôi rất hoan nghênh khi Qũy Trái tim nhân ái Báo Ha nội mới đã thiết lập một kênh tin nhắn để mọi người có thể góp tấm lòng hảo tâm của mình để giúp đỡ những trẻ em, người già neo đơn gặp khó khăn. Tôi là một công chức bình thường, muốn giúp đỡ mọi người với chút lòng thành của mình nhưng nhiều khi không có thời gian để ra Ngân hàng chuyển tiền, hoặc khi ra cột ATM để rút tiền cũng vội vàng mà quên mất, nên cớ thể ngồi tại cơ quan để nhắn tin là rất tiện lợi. Cám ơn Quý báo!
FVNJXW
CÁC TIN KHÁC

  • Trao tặng 54 xe lăn cho các bệnh viện tỉnh Hà Nam(26/06/2010)
  • Nơi ôm ấp những mảnh đời bất hạnh(23/06/2010)
  • Gánh nặng oằn vai một người vợ liệt sĩ(22/06/2010)
  • Chung tay lo cho người nghèo(19/06/2010)
  • Lặng lẽ những tấm lòng nhân ái(15/06/2010)
  • Tặng 350 xe lăn cho trẻ khuyết tật(15/06/2010)
  • 410 triệu đồng ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”(15/06/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(15/06/2010)
  • Lời khẩn cầu của con gái ông Tùng(15/06/2010)
  • Nơi nâng đỡ những mảnh đời bất hạnh(08/06/2010)
  • Hồi âm Quỹ Trái tim nhân ái(08/06/2010)
  • Cháu Thanh thiếu thuốc sau khi phẫu thuật tim(08/06/2010)
  • Trao 3.725.000 đồng cho 2 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn(03/06/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Không nhiều đội dự Giải Cờ vua các đội mạnh toàn quốc năm 2012
Coca Cola Việt Nam tổ chức siêu nhạc hội
Khai thác thế mạnh, mở rộng thị trường
Phố Hoàng Cầu đã hết ùn tắc
Chất lượng khám, chữa bệnh liệu có cải thiện?
Không chỉ thiếu chính sách điều tiết
Hỗ trợ lãi suất với các dự án đầu tư, xuất khẩu vay vốn bằng đồng Việt Nam
Chính phủ Romania sụp đổ: Bức tranh EU thêm u ám
Người dân Cuba phản đối chính sách cấm vận của Mỹ
Chủ động, sáng tạo, linh hoạt và thuyết phục
Pakistan, Afghanistan và NATO họp bàn hợp tác
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.