• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao

EmailPrint

Chuyện nhặt
Có phải bệnh nan y? 
23/08/2010 07:02

Tin liên quan:
  • » Tiếp tục phát Super Sunday dù không có K+ 

(HNM) - Tuần trước, sau khi Truyền hình cáp Hà Nội (HCTV) tiếp sóng trận đấu M.U - Newcastle trong khuôn khổ cái gọi là "gói độc quyền super sunday của K+", nhiều người nghĩ chuyện chuyển sang sử dụng mạng cáp HCTV.

Lý do là bởi VCTV (Truyền hình cáp Việt Nam) đã "thả" super sunday rồi; K+ chỉ có mỗi "của lạ" K+1, đa số kênh còn lại đều có trên VCTV và HCTV, thuê bao và phí lắp đặt HCTV lại rẻ, chỉ vài chục nghìn/tháng, cơn cớ gì mà bỏ ra tiền triệu chỉ để xem 1-2 kênh "lạ" của K+ cơ chứ!

Chuyện "thay cáp" rất rôm rả ở một chung cư nọ. Sáng ấy, bên bàn cà phê, bàn tán mãi, phấn chấn vì một giải pháp nhẹ nhàng lắm rồi thì bỗng đâu cả hội bị dội nước lạnh. Một anh sực nhớ: "Thôi chết! Các ông tính chuyện bất khả kháng rồi, chung cư nhà mình làm gì có đường truyền cáp Hà Nội mà đòi đổi mạng!". Đang đỏ mặt tía tai mơ mộng "bàn chuyện lớn", đám đàn ông bỗng ỉu xìu, trở về thực tại.

Họ buồn là phải, bởi mạng truyền dẫn truyền hình cáp ở Việt Nam vẫn trong tình trạng độc quyền. Ở Hà Nội, tiếng là nhiều "cáp" thật nhưng thị trường như chiếc bánh, mỗi "anh cáp" xí một phần - bé thì là một chung cư nào đó, lớn thì "thầu" hẳn một khu vực. Mà đã xí được rồi thì quyết không nhả cho "cáp" khác. Tại các chung cư (mà chung cư thì ngày một nhiều), người ta không có quyền chọn mạng "cáp" phù hợp, đơn giản là bởi chỉ có một "cáp" vào chung cư chứ không có chuyện tích hợp nhiều mạng trong một đường truyền dẫn, ban quản lý ký hợp đồng với "cáp" nào thì các hộ gia đình xem nấy, cấm có "cáp" thứ hai mà lựa chọn. Đấy là chuyện ở thành phố lớn, chứ ở tỉnh còn đáng nản hơn bởi có khi "cáp" được phó thác cho "nhà thầu" tư nhân, cho gì vào cáp thì dân xem nấy. Mà tư nhân thì chẳng có mục tiêu nào lớn hơn lợi nhuận, anh nào tự nguyện bỏ tiền mua thứ đắt đỏ cho dân xem?

Cách nay gần chục năm, khi truyền hình cáp ở Việt Nam mới xuất hiện, ông Trần Đăng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc VTV đã lên tiếng phản đối tình trạng độc quyền nói trên trong một buổi hội thảo về truyền hình trả tiền. Đến giờ, sau từng ấy năm, sự thể vẫn tiếp diễn, mỗi ngày lại thêm sự biến tướng khó lường (như K+ với gói super sunday), điềm nhiên như thể chưa từng bị đả phá bao giờ.

Không biết đến bao giờ người dân mới có thể hài lòng với truyền hình trả tiền ở Việt Nam!?


Quế Trinh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

FJFIKT
CÁC TIN KHÁC

  • Rước cúp về Thủ đô mừng Đại lễ(23/08/2010)
  • Các huyện tổ chức chạy kiểm tra(23/08/2010)
  • Phải tăng “chất” Hà Nội!(22/08/2010)
  • Quan điểm của chúng tôi(22/08/2010)
  • Chạy đua tiền bạc(22/08/2010)
  • Phát sóng gói kênh K+ trên hệ thống iTV của FPT(22/08/2010)
  • Huyện Đông Anh: 15 đơn vị hoàn thành chạy kiểm tra(21/08/2010)
  • Nhiều đơn vị tổ chức chạy kiểm tra(20/08/2010)
  • Vũ Thị Tranh giành HCĐ cầu lông(19/08/2010)
  • Yêu cầu K+ trình bằng chứng độc quyền gói Super Sunday(19/08/2010)
  • Vũ Thị Trang “mất vé” vào chung kết Cầu lông nữ(19/08/2010)
  • Giải đua thuyền buồm quốc tế Hồng Kông - Nha Trang(19/08/2010)
  • Khánh Hòa, Hải Phòng vô địch(18/08/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Tiếp tục phát Super Sunday dù không có K+ 
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
Chỉ hy vọng vào tuyển nữ
Đuốc Olympic bắt đầu hành trình tới London
Thua ván 5, Lê Quang Liêm khó đăng quang Giải châu Á
Việt Linh gục ngã trước tay vợt U50
Vòng loại môn vật, Olympic 2012: Vật Việt Nam trắng tay
Không chỉ là đáng tiếc
Tiến Minh bị loại bởi tay vợt hạng 79 thế giới
Tiến Minh khởi đầu thuận lợi giải Malaysia mở rộng
Huy chương đến từ cử tạ?
Lê Quang Liêm tiến thêm 4 hạng của FIDE
Nhà vô địch bơi lội thế giới đột tử
Thêm Tiến Minh giành suất dự Olympic
Tháng 5, Việt Nam đăng cai tổ chức 4 giải Taekwondo Châu Á
Thể thao Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu!
Hành trình theo dấu đoàn quân chiến thắng
Lạc quan là một chuyện, khát vọng là chuyện khác
Có tiền, liệu sẽ có khán giả?
Hoàng Quý Phước sang TQ tập huấn mà không có quân xanh
Trần Tuấn Quỳnh chấn thương, Hà Nội T&T lo ngay ngáy

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.