• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao

EmailPrint

Người nước ngoài với Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 37- Vì hòa bình
Báo Hànộimới cần phát huy truyền thống tốt đẹp của giải chạy nhiều ý nghĩa này 
04/10/2010 07:15

Tin liên quan:
  • » Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 37 - Vì hòa bình năm 2010  
(HNM) - Đã thành thông lệ từ nhiều năm nay, Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng - Vì hòa bình không chỉ là ngày hội của người dân Thủ đô mà còn là dịp gặp gỡ thú vị của bạn bè quốc tế tại Hà Nội. Bên cạnh đó, giải chạy năm nay diễn ra đúng vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phóng viên Hànộimới đã ghi nhanh cảm nhận của một số bạn bè quốc tế tham gia sự kiện này.
 

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Ranjit Rae: "Tôi thực sự bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của Hà Nội"

Mặc dù mới sang Hà Nội nhận nhiệm kỳ được 3 tháng nhưng tôi thực sự bị quyến rũ bởi vẻ đẹp của con người, phong cảnh, cuộc sống nơi đây. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng vì hòa bình. Khi biết thông tin về Giải chạy này, nhiều nhân viên của Đại sứ quán chúng tôi đăng ký tham gia, trong đó có một số gia đình. Cuộc sống ở Hà Nội thật tươi đẹp và thanh bình. Nhân dịp Hà Nội chào đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm, tôi xin chúc cho Hà Nội, Việt Nam ngày càng phát triển, mong muốn Báo Hànộimới tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Giải chạy mang nhiều ý nghĩa này.

Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam bà Kate Harrisson: "Chúng tôi may mắn được sống ở Hà Nội vào thời điểm này"

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng vì hòa bình. Mặc dù 3 con nhỏ của tôi phải dậy sớm, nhưng đại gia đình 5 thành viên chúng tôi rất vui khi được tham gia Giải chạy này. Tôi mới đến Hà Nội nhận nhiệm kỳ tháng 4 vừa qua, nhưng đã có dịp đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm nhiều lần. Gia đình tôi thật hanh phúc và may mắn khi được sống tại Hà Nội trong thời khắc trọng đại này khi người dân náo nức chào đón Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Chị Giovanna Castelletti, Giám đốc Maketing Công ty Dệt nhuộm Hưng Yên - Tập đoàn Carvico (Italia): "Hà Nội thật đẹp, thật tuyệt vời"

Tôi mới đến Hà Nội được hai ngày nên chưa thể nói được gì nhiều về thành phố này. Tuy nhiên cảm nhận đầu tiên của tôi về thành phố này thật tuyệt vời, thật đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi biết đến Giải chạy này của Báo Hànộimới mở rộng vì Hòa bình qua Đại sứ quán Italia tại Việt Nam. Mặc dù chưa hiểu nhiều về Giải chạy nhưng tôi rất hứng thú khi tham gia, bởi đây không chỉ là hoạt động thể thao rèn luyện sức khỏe, mà còn góp phần thúc đẩy tình hữu nghị đoàn kết giữa người dân trên toàn thế giới đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Chị Hazel Akester, Mexico-sinh viên Trường Đại học UNIS Hà Nội - Giải Nhất nội dung mở rộng nữ: "Tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc"

Là một trong hai trường Quốc tế của Liên hiệp quốc trên thế giới, hằng năm, Trường UNIS Hà Nội đều tham gia các hoạt động ngoại khóa trong đó có Giải chạy Báo Hànộimới vì hòa bình của các bạn. Biết vậy nên tôi đã luyện tập rất nhiều. Đây là lần thứ hai tham gia giải chạy, năm ngoái tôi đoạt giải ba nên năm nay tôi rất ngạc nhiên và bất ngờ khi đoạt giải nhất. Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc không chỉ vì giành được giải nhất mà còn thấy ý nghĩa hơn khi biết Giải chạy Báo Hànộimới là một trong những sự kiện chính của Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Anh Luke Kenny, Ireland - Giải nhất nội dung mở rộng nam:"Chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa"

Đây là lần đầu tiên tham gia, tôi thấy sung sướng và vinh dự khi giành giải cao nhất trong Giải chạy Báo Hànộimới vì hòa bình năm nay. Để tham gia giải chạy này tôi đã luyện tập từ tháng 12 năm ngoái, với tôi chiến thắng này mang nhiều ý nghĩa: đó là giải thưởng đầu tiên trên đường đua của tôi, đồng thời cũng góp phần cho tinh thần vì hòa bình, tình đoàn kết và hữu nghị như mục tiêu giải chạy đã đề ra.

 
Bên lề đường chạy
* HLV Bùi Lương đắt sô. Năm trước vừa thấy HLV Bùi Lương dẫn dắt đội tuyển Việt Nam dự Giải chạy Báo Hànộimới lần thứ 36, năm nay người ta lại thấy ông dẫn dắt đội nam của Bộ đội Biên phòng. Ông kể rằng vừa nghỉ ở đội tuyển quốc gia thì bên Bộ đội Biên phòng mời ngay. Máu nghề nổi lên và ông lại chấp nhận thử thách. Tại giải lần này, học trò Bùi Thế Anh của HLV Bùi Lương đã đoạt giải ba.
* Lần sau tôi sẽ tiếp tục dự giải! Nhà vô địch nội dung nâng cao Nguyễn Đăng Đức Bảo đã khẳng định sẽ tham dự Giải chạy Báo Hànộimới vào năm sau. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Đăng Đức Bảo dự Giải chạy Báo Hànộimới và theo anh, chạy quanh Hồ Gươm mang lại một cảm giác rất đặc biệt.
* Lần đầu nên mới thế. Đến gần giờ trao giải mà người của BTC vẫn chưa thấy VĐV về thứ tư ở nội dung dành cho khối THCS nam đâu. Hỏi ra mới biết rằng VĐV này tưởng rằng chỉ có 3 thứ hạng đầu mới được trao giải nên đã ra ngoài.
* Nghỉ tập võ một tháng để luyện chạy. Theo bố VĐV Tưởng Phi Biểu, người về nhất nội dung nam THCS, trước VCK giải năm nay một tháng, VĐV này đã quyết định nghỉ tập võ để chuyên tâm tập chạy. Thậm chí, cậu đã bỏ lỡ cơ hội tham gia biểu diễn võ thuật nhân dịp đại lễ. Tuy vậy, sự hy sinh của cậu bé cũng được đền bù xứng đáng bằng giải nhất ngay trong lần đầu dự giải.

Minh An
 

NHóm PV ban quốc tế 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WNMZLQ
CÁC TIN KHÁC

  • Món quà ý nghĩa mừng Đại lễ(04/10/2010)
  • Bên lề đường chạy(04/10/2010)
  • Áo xanh khó xé(04/10/2010)
  • Sức mạnh được tiếp thêm từ ngàn năm(03/10/2010)
  • Kịch tính giải áo đỏ(03/10/2010)
  • Thêm Trần Tuấn Quỳnh rút lui(03/10/2010)
  • Những mốc son đáng nhớ(03/10/2010)
  • Cùng chạy vì sự đoàn kết và hữu nghị(03/10/2010)
  • Chạy giữa lòng Hà Nội(03/10/2010)
  • Khai mạc giải bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế(02/10/2010)
  • Các quận huyện phấn đấu giành thành tích tốt nhất(02/10/2010)
  • Hội khỏe quận Hoàn Kiếm 2010(02/10/2010)
  • Chặng 8 Giải đua xe đạp xuyên Việt 1000 năm Thăng Long - Hà Nội(02/10/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Chung kết Giải chạy Báo Hànộimới mở rộng lần thứ 37 - Vì hòa bình năm 2010  
Tin mới nhận
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Juventus trả lót tay khủng để mời Drogba
Mourinho muốn mời Figo về "kìm chân” Zidane
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Tin vắn thể thao ngày 25-5
HLV Di Matteo không chấp nhận "thử việc" ở Chelsea
Ancelotti: “Italia có thể gây bất ngờ ở EURO 2012”
Một ngày trước trận chung kết Cúp nhà vua TBN
Kỳ vọng và thất vọng
Theo dòng sự kiện
Thảm họa bóng đá ở Ai Cập
Tiêu điểm
Cờ vua Việt Nam gặt “vàng” tại giải đồng đội châu Á
Chỉ hy vọng vào tuyển nữ
Đuốc Olympic bắt đầu hành trình tới London
Thua ván 5, Lê Quang Liêm khó đăng quang Giải châu Á
Việt Linh gục ngã trước tay vợt U50
Vòng loại môn vật, Olympic 2012: Vật Việt Nam trắng tay
Không chỉ là đáng tiếc
Tiến Minh bị loại bởi tay vợt hạng 79 thế giới
Tiến Minh khởi đầu thuận lợi giải Malaysia mở rộng
Huy chương đến từ cử tạ?
Lê Quang Liêm tiến thêm 4 hạng của FIDE
Nhà vô địch bơi lội thế giới đột tử
Thêm Tiến Minh giành suất dự Olympic
Tháng 5, Việt Nam đăng cai tổ chức 4 giải Taekwondo Châu Á
Thể thao Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu!
Hành trình theo dấu đoàn quân chiến thắng
Lạc quan là một chuyện, khát vọng là chuyện khác
Có tiền, liệu sẽ có khán giả?
Hoàng Quý Phước sang TQ tập huấn mà không có quân xanh
Trần Tuấn Quỳnh chấn thương, Hà Nội T&T lo ngay ngáy

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.