(HNMO)- Chỉ còn chưa đầy 48 tiếng nữa là diễn ra đêm Chung kết cuộc thi Vietnam’s Next Top Model 2011. Chỉ còn lại 3 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất: Lê Thị Thúy, Hoàng Thị Thùy và Nguyễn Thị Trà My. Cả 3 cô gái này đều có những thế mạnh riêng nên khó đoán định được ai sẽ đăng quang ngôi vị quán quân của mùa Vietnam’s Next Top Model 2011.
Trà My đang là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Quán quân,
cô bộc lộ cá tính rõ nét và có khả năng giao tiếp, ngoại ngữ tốt.
Có lẽ đến giờ phút này, Trà My (sinh năm 1992)- cô gái đến từ Hà Nội đang là ứng cử sáng giá cho ngôi quán quân cuộc thi. Trà My đang có một lượng khán giả ủng hộ nhiều nhất, bởi cô đã thể hiện được bản lĩnh qua các tập của cuộc thi. Không chỉ có vậy, Trà My sở hữu “vốn liếng” kha khá để đáp ứng vai trò một người mẫu chuyên nghiệp: gương mặt ưa nhìn, khả năng ngoại ngữ giao tiếp, khả năng thích ứng với công việc cao, cô có chỉ số thể hình chuẩn cao 1,78 m, nặng 52 kg, với số đo hình thể 82-63-90.
Trong những ngày đầu của cuộc thi, khán giả cũng như BGK còn nhận xét ở Trà My giữ hình ảnh của một cô “công chúa” quen được chiều chuộng. Tuy nhiên, trong suốt gần 2 tháng qua, cô đã “lột xác” để thể hiện một con người khác, bản lĩnh, mạnh mẽ vượt qua mọi thử thách khó khăn của cuộc thi để xuất hiện trong hình ảnh của một người mẫu chuyên nghiệp. Chính BGL cũng phải thừa nhận “đó là một sự lột xác ngoạn mục".
Hoàng Thùy cũng là gương mặt gây nhiều thiện cảm với cả BGK và khán giả.
Hoàng Thị Thùy là gương mặt gây được khá nhiều thiện cảm với BGK và khán giả ở sự lăn xả với công việc. Hoàng Thùy sinh năm 1992, quê Thanh Hóa, cô cao 1,76 m, nặng 44 kg, số đo 3 vòng: 75,5-58,5-84,5.
Qua từng tuần thi, Hoàng Thị Thùy như một viên ngọc được mài giũa khéo léo, ngày càng sáng. Từ khuôn mặt đến vóc dáng của cô đều toát lên sự cân đối, hài hòa, vừa giữ được vẻ lạnh của một người mẫu nhưng không quá xa cách. Hoàng Thị Thùy cũng là thí sinh có tác phong làm việc nghiêm túc, không ngại khó. Trong tập vượt qua thử thách tro người trên cần cẩu cao 15m, Hoàng Thuỳ vốn là người sợ độ cao, mặc dù suýt ngất nhưng cô vẫn cố gắng đề nghị được chụp thêm cho đạt được những shoot hình đẹp nhất. BGK đã đánh giá rất cao cố gắng này của cô.
Chịu nhiều áp lực dư luận nhưng Lê Thị Thúy được BGK đánh giá cao.
Cuối cùng là thí sinh Lê Thị Thúy, sinh năm 1991, người Quảng Bình. Vào đến Top 3, Lê Thị Thúy là người bị khán giả phản đối nhiều nhất. Vì vậy Thúy sẽ chịu khá nhiều áp lực trước đêm chung kết.
Mặc dù Lê Thị Thúy sở hữu chiều cao 1m80, số đo 3 vòng: 80-67,5-90, nhưng nhiều người cho rằng cô chỉ được chiều cao, còn gương mặt thì hơi “quê”. Bên cạnh đó, trong các vòng thử thách cô luôn tỏ ra là người yếu đuối, ủy mị, hay khóc, và luôn ganh tị với các thí sinh khác. Tuy nhiên, Lê Thị Thúy lại nhận được sự ủng hộ của BGK. Theo BGK, Lê Thị Thúy có nhiều tố chất để trở thành một người mẫu sáng giá sau này. Chính giám khảo Xuân Lan phải thừa nhận, để chọn Thúy vào vòng trong, BGK đã phải vượt qua nhiều áp lực từ phía dư luận, nhưng vẫn tin tưởng vào một Lê Thị Thúy đang thay đổi từng ngày về tính cách cũng như tác phong làm việc. Liệu kịch bản “vịt hóa thiên nga” có được lặp lại vào năm nay? Tất cả vẫn còn phải chờ đợi kết quả trong đêm chung kết vào tối mai (8/1/2012) được tường thuật trực tiếp trên VTV3 với sự tham gia của siêu mẫu quốc tế Tyra Banks với vai trò giám khảo danh dự.
Hiện nay, tất cả các thí sinh đang dồn sức tích cực tập luyện cho đêm chung kết cuộc thi từ việc luyện hình thể, tập catwalk và tập cả leo núi để làm quen với độ cao…Được biết, BTC đã mời hẳn một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý và đào tạo người mẫu của công ty Phantom Model từ Singapore sang để có một buổi huấn luyện với các cô gái Top 3.
Những cô gái bắt đầu với những ngày luyện tập cật lực tại Trung tâm California Fitness and Yoga cùng với các chuyên gia hàng đầu để có được vóc dáng chuẩn nhất của những người mẫu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, các cô gái còn được tập luyện catwalk với vị giám khảo Xuân Lan, cũng như tham gia các buổi chụp ảnh quảng bá cho cuộc thi và rất nhiều những hoạt động thú vị khác.
Hiện tại các cô gái đã rất sẵn sàng để trình diễn bộ sưu tập mới toanh lần đầu tiên được công bố của nhà thiết kế tài ba và cũng là giám đốc thời trang của Vietnam’s Next Top Model 2011 Đỗ Mạnh Cường. Với sự tự tin và bản lĩnh có được sau khi tham gia cuộc thi, các cô gái chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm của hàng triệu khán giả cả nước.
Màn trình diễn này được Ban tổ chức chương trình thiết kế như sự tôn vinh sau những cố gắng và nỗ lực không ngừng của những cô gái có khao khát trở thành người mẫu chuyên nghiệp và luôn quyết tâm biến ước mơ của mình thành hiện thực. Họ xứng đáng được tôn vinh và trở thành những biểu tượng đại diện cho những tài năng trẻ của ngành công nghiệp thời trang Việt Nam giai đoạn mới!
Cùng nhìn ngắm những hình ảnh của buổi huấn luyện thú vị của Top 3 Vietnam’s Next Top Model 2011: