(HNMO)- Là nghệ sỹ của Nhà hát Múa rối Thăng Long, nhưng NTK Đức Hùng lại được mọi người biết đến với tư cách là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng từ thập kỷ 90. Sinh ra tại Hà Nội, trong một gia đình có điều kiện, thừa sức mở rộng nhiều showroom hoành tráng nhưng anh lại vẫn giữ nguyên một địa chỉ duy nhất – số 9, Hàng Đậu, Hà Nội như một thương hiệu thời trang riêng của đất Hà Thành. Nhân dịp Năm mới 2012– Xuân Nhâm Thìn, NTK Đức Hùng đã chia sẻ với HNMO về cảm xúc của anh với Tết và về những thiết kế của anh.
 |
Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, trong tôi vẫn giữ những nét rất xưa của người Hà Nội. Bận rộn quanh năm, nhiều người rất sợ Tết, nhưng tôi vẫn luôn thích Tết và háo hức với Tết. Tết là ngày được sum họp với gia đình, và tôi vẫn thích giữ những thủ tục của Tết xưa như: Ngày 23 tháng Chạp, sau lễ cúng tiễn ông Công ông Táo, tôi vẫn là người nhận trách nhiệm đi thả cá chép ra hồ, hoặc đưa các con đi xem pháo hoa ở bờ hồ Hoàn Kiếm trong đêm Giao thừa, đi chùa vào ngày Mồng 1 Tết để cầu chúc cho gia đình một năm mới thịnh vượng, ngày Tết tôi cũng thường mang theo 1 bao diêm trong túi để lấy hên. Đặc biệt trong những ngày Tết, tôi phải mặc 1 thứ gì đó có màu đỏ, ít nhất là chiếc khăn quàng để đón một năm mới nhiều may mắn…
NTK Đức Hùng có một niềm đam mê bất tận với áo dài. Có lẽ với tình yêu đó, kết hợp cùng tính cách đặc trưng của người Hà Nội và anh đã thiết kế bộ sưu tập áo dài Chào Xuân 2012. Nếu nói về gam màu thì gam màu đỏ, hồng cánh sen…luôn là nguồn cảm hứng và luôn có trong các thiết kế của tôi. Bộ sưu tập Chào Xuân được lấy cảm hứng từ cờ Tổ quốc và hoa sen. Hoa sen trắng, hoa sen hồng cùng với sắc đỏ quốc kỳ Việt Nam được hào quyện với nhau trong các bộ áo dài như một lời chúc năm mới tràn đầy niềm vui và may mắn.
Cùng chiêm ngưỡng sắc Xuân rạng rỡ trong BST Chào Xuân 2012 của NTK Đức Hùng: