Đáp ứng được thẩm mỹ là thu hút người dân
1. Đêm 31-12-2009, hồ Hoàn Kiếm đông nghẹt người đi chơi Lễ hội Phố hoa trên phố Đinh Tiên Hoàng và chào đón năm mới 2010. Chiều ngày 1-1-2010, lượng người đổ về Lễ hội Hoa còn đông hơn. Các con đường dẫn đến hồ Hoàn Kiếm đều ùn tắc.

Từ ngã tư phố Lý Thường Kiệt - Hàng Bài đến ngã tư Hai Bà Trưng - Hàng Bài, các bãi trông giữ xe chật cứng. Trong dòng người đông đúc ấy không chỉ nam thanh, nữ tú mà có rất nhiều người lớn và trẻ em. Tại sao Lễ hội Hoa năm ngoái không đông đúc như năm nay? Điều dễ hiểu là lễ hội năm nay xuất hiện nhiều loài hoa đẹp và lạ từ nhiều vùng miền trên đất Việt Nam. Lại có cả hoa tuy líp sang trọng với đủ màu sắc do Hà Lan gửi tặng. Bên cạnh đó, việc thiết kế phố hoa rất ấn tượng, dẫn dụ người xem từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đặc biệt, trong lễ hội còn có các điểm nhấn là: áo dài khổng lồ được kết bằng hoa, bình hoa bằng mây lớn nhất Việt Nam và "Chiếu dời đô" vô cùng độc đáo.
2. Hà Nội là nơi "đóng đô" của gần 20 nhà hát, gồm kịch nói, chèo, cải lương, xiếc, ca múa nhạc... Trong tháng 12-2009, các đơn vị chèo, cải lương, kịch nói được Nhà nước cấp tiền dựng vở để tham dự Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc. Hầu hết các vở diễn tham dự liên hoan được dàn dựng công phu nhưng rất tiếc là theo gu quen thuộc trong khi thẩm mỹ mới của khán giả Thủ đô đòi hỏi vở diễn phải mang hơi thở cuộc sống hôm nay hoặc tính giải trí mang ý nghĩa xã hội. Chính vì thế, đón chào năm mới 2010 nhưng không một nhà hát nào đỏ đèn ngoài Nhà hát Tuổi Trẻ. Các nhà hát ca múa nhạc cũng im ắng trong khi diễn viên của họ đi hát ở quán bar. Nhà nước trả lương, bỏ tiền cho dàn dựng vở diễn và chương trình, sao họ lại thờ ơ với nhu cầu giải trí của nhân dân trong dịp lễ tết? Phải chăng sự im ắng của các nhà hát có thể giải thích là vở diễn, chương trình nghệ thuật không đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ của khán giả Thủ đô hôm nay?...
3. Trước đây, vào dịp Tết Nguyên đán, Hà Nội không có các hoạt động văn hóa nghệ thuật mang tính cộng đồng ngoại trừ vài điểm biểu diễn ca múa nhạc ngoài trời. Tuy nhiên, nó cũng không thu hút người dân Thủ đô vì ca khúc không tươi vui, phong cách biểu diễn của diễn viên đơn điệu. Song điều đáng nói là hệ thống âm thanh không đáp ứng được cho ca nhạc ngoài trời nên nghe câu được câu chăng khiến khán giả không mặn mà. Từ Lễ hội Phố hoa chào đón năm mới 2010 và mở màn cho các sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cho thấy nhu cầu vui chơi giải trí của người Thủ đô là có thật và rất lớn. Giá như Tết Nguyên đán Hà Nội tổ chức nhiều hơn các hoạt động văn hóa nghệ thuật cộng đồng và các hoạt động này đáp ứng được thẩm mỹ mới của dân chúng thì hay biết bao. Tết bây giờ đâu còn thiếu thốn vật chất như thời bao cấp...