• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Văn hóa

EmailPrint

Đất nước bốn mùa qua ống kính Hoàng Thế Nhiệm 
14/03/2010 07:47

Thu tới ngoài kia
Nghe nhân thơm trong trái nặng
Nghe nhựa ấm trong cành thưa
Nghe đưa đẩy tiếng gió ru lúa chín
Xôn xao cuống lá rụng thay mùa...
(Huy Cận)

Có lẽ đây là lần đầu tiên có một cuộc triển lãm ảnh độc đáo khi nghệ thuật nhiếp ảnh và ngôn từ của thi ca giao hòa. Thay vì những chú thích ảnh ngắn gọn, những vần thơ của các thế hệ thi nhân do nữ đạo diễn Xuân Phượng chọn lọc như tích hợp thêm mối đồng cảm của con mắt và trái tim mỗi người xem khi ngắm các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả Hoàng Thế Nhiệm tại triển lãm Bốn mùa vẫy gọi.
 
Hoa mận Bắc Hà. Ảnh: Hoàng Thế Nhiệm

Đất nước mình đẹp quá! Hùng vĩ quá!... Dường như mỗi người xem đều muốn thốt lên như vậy khi ngắm các bức ảnh của Hoàng Thế Nhiệm. Đó là ánh nắng trong vắt phủ lên mặt biển Hạ Long với trùng điệp đảo lớn nhỏ. Đó là bồng bềnh những lớp mây nhiều sắc độ bao bọc đỉnh Fansipan. Đó là những đường uốn lượn mềm mại của những thửa ruộng bậc thang ôm lấy những sườn núi Hoàng Su Phì. Đó là cánh đồng lúa chín vàng rực rỡ trải dài bên dòng sông Quây Sơn thơ mộng. Đó là “Hồ Gươm xanh màu xanh cổ tích/Thê Húc cong cong một nét lông mày”. Đó là dòng sông Hương như một dải lụa mỏng nhẹ nhàng xanh biếc vờn quanh ngọn đồi gợi đến câu thơ của Thu Bồn: “Con sông dùng dằng, con sông không chảy/Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”. Đó là chợ cá nhộn nhịp trong nắng sớm bên bờ biển Vũng Tàu. Đó là hoa mai vàng rực rỡ trên đường TP Hồ Chí Minh. Đó là ánh hoàng hôn trải rộng trên mặt biển Đất Mũi Cà Mau...

Có thể nói, một bức tranh thiên nhiên toàn cảnh trải rộng khắp đất nước, từ miền núi xuống đồng bằng đã được Hoàng Thế Nhiệm ghi lại ở những góc độ tinh tế, cô đọng với một bảng màu phong phú của ánh sáng và sắc độ. Những bức ảnh của anh bộc lộ một tình yêu thiên nhiên đất nước vô bờ, một tâm hồn nhạy cảm nắm bắt từ những thay đổi nhỏ nhất của thiên nhiên bốn mùa. Bố cục ảnh của Hoàng Thế Nhiệm thường bao quát một khung cảnh trải rộng, thường là nhìn toàn cảnh từ trên cao, hút tầm mắt đến tận đường chân trời, nơi giao hòa giữa trời và đất. Để có được những khuôn hình ưng ý, với mỗi địa danh, Thế Nhiệm thường đi lại rất nhiều lần đến thuộc lòng khung cảnh cũng như sự thay đổi của cỏ cây hoa lá trong từng tháng, từng mùa. Anh cho biết: “Trên mười năm gắn bó bốn mùa với hình ảnh những cánh đồng lúa, tôi đã thấy rõ rệt sự thay đổi nhịp nhàng về màu sắc giữa độ trưởng thành của cây lúa và sự giao mùa giữa hạ sang thu. Đầu mùa hè, những nhành mạ xuống đồng bắt đầu nhu nhú một màu xanh non, đến cuối hạ, lúa thì con gái mơn mởn màu xanh tươi mát thoang thoảng hương thơm để đến khi thu về, những bông lúa trĩu hạt đến độ gặt đã nồng nàn một màu vàng mật ong rực rỡ...”.

Mười lăm năm cầm máy, Hoàng Thế Nhiệm không chỉ nổi tiếng với ảnh phong cảnh mọi miền đất nước mà còn được biết đến như một nghệ sĩ gắn bó sâu nặng với Sa Pa: “Có thể nói Sa Pa là “mối tình đầu” của tôi khi bắt đầu ghi hình cảnh đẹp đất nước. Sinh trưởng và lớn lên ở thành phố miền Nam với hai mùa nắng chói và mưa dài, những tầng lớp mây mù Sa Pa thoắt ẩn, thoắt hiện như dẫn tôi lạc vào xứ sở của những chuyện cổ tích thần tiên thời thơ ấu. Ấn tượng mây Sa Pa đã thúc giục tôi leo lên những điểm cao để tìm cách ghi được những cảnh độc đáo. Hàng chục ngày sau lần phát hiện đầu tiên ấy và trên mười năm qua, tôi đã đến với Sa Pa mỗi năm ít nhất ba lần, tính đến giờ đã khoảng bốn chục lần”. Ba lần chinh phục đỉnh Fansipan, có lần anh nằm phục trên đó cả tuần lễ để bắt cho được một bình minh giữa biển mây bồng bềnh. Đọc những dòng nhật ký của anh mới thấy được những cực nhọc mà nhà nhiếp ảnh phải vượt qua để có những tác phẩm ưng ý: “Ngủ đêm trong hẻm núi với mưa đá và gió rét ở độ cao 3.100m là một kỷ niệm không thể nào quên. Mong sao thời tiết sẽ tốt hơn vì lâu quá, sợ sức người có hạn...”. Và ba ngày sau: “Mặt trời đã lên. Tác phẩm đã có và kỷ lục trên đỉnh Fansipan đã lập”.

Sau khi triển lãm ở Hà Nội, dự án triển lãm “Bốn mùa vẫy gọi” sẽ tới nước Anh. Không chỉ được công chúng trong nước mến mộ, các cuộc triển lãm của Hoàng Thế Nhiệm đã từng tổ chức ở Paris, Zurich, Washington DC, Brucxell, Virginia... đều gây được sự chú ý và lòng mến phục của đông đảo công chúng các nước. Ảnh của anh xứng đáng là những sứ giả nghệ thuật mang hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Nguyễn Thu Thủy 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

IXBFMI
CÁC TIN KHÁC

  • Trước lễ trao giải Cánh diều vàng 2009: Phim nào đoạt giải?(14/03/2010)
  • Khó có thể cất cánh(14/03/2010)
  • "Điện ảnh Việt Nam hội nhập quốc tế"(14/03/2010)
  • Giao lưu với nữ nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam(13/03/2010)
  • Tuyển tập truyện hay thiếu nhi(13/03/2010)
  • Khởi động xu hướng chấn hưng điện ảnh(12/03/2010)
  • Gặp mặt nhân 40 năm thành lập Điện ảnh CAND (14/3/1970-14/3/2010)(12/03/2010)
  • Nhạc trưởng nước Đức trở lại biểu diễn(12/03/2010)
  • NXB Kim Đồng đưa bộ "Đô rê mon" phiên bản mới tới Hội chợ sách lần thứ VI(11/03/2010)
  • Hồi hộp chờ Cánh Diều Vàng cất cánh(11/03/2010)
  • Một bộ phim đầy tính nhân bản được chiếu miễn phí tại Hà Nội, TP.HCM và Huế(11/03/2010)
  • “Carmen - Đêm ba lê của năm”(11/03/2010)
  • “Không cân sức” liệu có gây được bất ngờ tại Cánh Diều Vàng 2009?(10/03/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
"Khi viết, tôi chỉ nghĩ mình đang sử dụng tiếng Việt!"
Triển lãm "Thế giới tuổi thơ"
Liên hoan "Ẩm thực Đất phương Nam" lần 2
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Phương Dung, Minh Quân lọt thẳng vào Top 10 Siêu mẫu VN
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
“Nhật ký Đặng Thùy Trâm” được chuyển ngữ sang tiếng Nga
Thi thiết kế logo AdAsia 2013
Triển lãm - Hội chợ Sách quốc tế - Việt Nam lần thứ IV
“Nước Ý, câu chuyện tình của tôi”
Theo dòng sự kiện
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Xung quanh vụ việc cấp phép "Liveshow Chế Linh"
Ca sĩ Whitney Houston qua đời
Cuộc thi viết “Nét đẹp người Thủ đô” trên Báo Hànộimới
Tiêu điểm
Lần đầu tiên, Thanh Lam cùng Mỹ Linh “Cầm tay mùa hè”
Festival truyện tranh lần thứ 3 tại Việt Nam
Hoa hậu Diễm Hương sẽ khiêu vũ trong đêm nhạc kịch
Đạo diễn Việt Tú quay trở lại ngồi ghế nóng BNHV 2012
BTC Bước nhảy hoàn vũ phủ nhận việc Vân Trang “đạo” bài nhảy
Thiên Đăng trình làng bằng album online dành cho tuổi học trò
"Chỉnh" trang phục biểu diễn: Bao giờ có “chuẩn”?
Hủy quyết định thành lập Nhà hát Kịch quốc gia Việt Nam
Bé Bào Ngư ra mắt DVD “Em đi chơi thú nhún”
Rời Đồ rê mí, Xuân Bắc làm “Chúa nhẫn"
Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thu Minh chỉ bảo thí sinh
Ca sĩ trẻ vẫn thống lĩnh trong liveshow 6 “Bài hát yêu thích”
Bất ngờ Vân Trang bị loại, Phương Thanh dẫn đầu
Long trọng Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân
Vương miện Hoa khôi Thể thao trị giá một tỷ đồng
Khánh Thy và Trần Ly Ly cùng chấm điểm thí sinh Ngôi nhà âm nhạc
Công diễn vở kịch tâm lý xã hội “Cầu vồng lục sắc”
Vũ đoàn ba lê Hoa Kỳ sẽ biểu diễn tại Việt Nam
Nhà văn Andy Stanton giao lưu bạn đọc Việt Nam
Xu hướng nghệ thuật thời khủng hoảng kinh tế

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.