“Chòng chành” - những ẩn ức bằng tranh của người đàn bà Thủy Vân
Tác phẩm "Mùa sinh" của Thủy Vân
(HNMO)- Khi những suy nghĩ và những nỗi đau mà chị phải chiụ trong cuộc đời không thể viết được trên mặt báo, người đàn bà đó đều dồn vào những nét vẽ trong tranh của mình. Đó đều là những suy nghĩ, cảm xúc hết sức "Chòng chành", mà đôi khi không lý giải cụ thể bằng lời được. Tất cả đều thể hiện rõ nét trong 25 tác phẩm tranh sơn dầu tại cuộc triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Chòng chành” của nhà báo, họa sỹ Thủy Vân vừa khai mạc chiều nay 13/7 tại Vietart - 42 Yết Kiêu, Hà Nội.
Giữa cái cảm xúc "chòng chành" trong con người đàn bà của Thủy Vân, chị chọn vẽ như là một giải pháp giúp chị thăng bằng, hay đơn giản là tìm được chỗ để “trốn”. Và rồi, chính ở cái nơi chị tìm sự trú ẩn này lại giúp chị bung ra hết những cảm xúc, ẩn ức dồn nén. Sau gần 2 năm, chị đã có một lượng tranh tương đối, đủ cho một triển lãm cá nhân.
 |
Nhà báo Đỗ Thu Thủy (Báo SGGP- bút danh Thủy Vân), vốn là người viết báo, nhưng chị lại có duyên nợ với thơ, văn từ sớm. Khá âm thầm, lặng lẽ nhưng chị sở hữu rất nhiều bài thơ, truyện ngắn (không ghi tên thật hoặc bút danh quen thuộc của mình). Năm 2008, chị bất ngờ triển lãm tranh “Đàn bà” chung với nhà văn Võ Thị Hảo. Một chút ồn ào, một chút khuấy động... khiến người đàn bà vốn hay bị động, thiếu tự tin với thế giới xung quanh và với... cả chính mình như chị, bị tác động mạnh.
 |
Thủy Vân chia sẻ về cái cảm xúc của mình khi cầm bút vẽ: "Tôi giống như tất cả hàng triệu người đàn bà Việt Nam: Sinh ra khi cuộc chiến Đông Dương lần thứ 1 kết thúc. Lớn lên khi cuộc chiến Đông Dương lần thứ 2 trở nên ác liệt… Đi qua chiến tranh, lấy chồng, đẻ con, rồi lại cuộc chiến biên giới bùng nổ. Chưa kịp hết lao đao vì bom đạn, sơ tán, lại chạy ngược, chạy xuôi trong thời buổi tem phiếu... Khi con cái lớn lên một chút, giật mình nhìn lại hóa ra bản thân mình chưa bao giờ được nghỉ ngơi và nghĩ gì cho mình. Chưa hết, không chòng chành vì bão tố thời cuộc, thì lại chòng chành vì những đòi hỏi của cuộc sống hàng ngày. Không chòng chành vì xung đột nội tâm thì lại chòng chành vì tâm thế và lựa chọn… Lắm lúc tôi có cảm giác mình như con thuyền mà sóng gió bên ngoài quá lớn, nước mấp mé be thuyền, đáy thuyền thì thủng lỗ chỗ…Vừa cuống quit chèo chống, vừa hốt hoảng múc nước để con thuyền khỏi bị đắm, bị lật úp...Nghĩa là lúc nào cũng chòng chành – Sống chòng chành thì đương nhiên viết, vẽ và nghĩ ngợi cũng chòng chành…"
 |
Thủy Vân cũng tự bạch, chị không được học vẽ bài bản, nên chị chỉ biết vẽ bằng trực giác. Vẽ một cách tự nhiên cùng với nỗi niềm u uất và câu chuyện rất riêng tư của người đàn bà trong chị? Chị vẽ vì muốn làm việc, vẽ vì thích khi ở nhà một mình và đó là các cuộc đối thoại không lời. Chị mong muốn mỗi bức tranh đều gợi lên một cảm xúc, một suy nghĩ cho người xem bởi niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, thất vọng, khổ đau hay hạnh phúc…
Triển lãm được trưng bày từ nay đến hết ngày 21/7/2010.