• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
--------- > World Cup

EmailPrint

Tây Ban Nha- Đức: 1-0
Puyol lập công đưa Tây Ban Nha vào chung kết 
08/07/2010 04:47

(HNMO)- Sau hơn 90 phút thi đấu căng thẳng, cuối cùng Tây Ban Nha cũng chính thức điền tên mình vào tấm vé còn lại cho trận chung kết. Người ghi bàn giúp đội tuyển xứ bò tót đánh bại Đức là trung vệ Carles Puyol.


Puyol ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội

 

Trước trận đấu, các fan hâm mộ Đức đã không khỏi lo lắng cho khả năng đi tiếp của đội nhà- mặc dù những cỗ xe tăng vừa nghiền nát Argentina 4 bàn không gỡ. Nguyên nhân lo lắng của người Đức xuất phát từ việc bạch tuộc "tiên tri" Paul dự đoán Tây Ban Nha sẽ đánh bại Đức trong trận đấu sắp tới. Đáng ngạc nhiên là chú bạch tuộc này đã dự đoán chính xác kết quả 5 trận đã đấu của Đức. Vì vậy, Phillip Lahm và các đồng đội hoàn toàn có lí do để lo ngại ngay từ khi trận đấu còn chưa bắt đầu.

 

Có thể nói, trong trận này HLV đội Tây Ban Nha là Del Bosque đã đưa ra sân một phiên bản 2 của Barcelona. Trong đội hình xuất phát của đội bóng áo đỏ, có tới 7 cái tên thuộc biên chế Barca. Do vậy, lối chơi của Tây Ban Nha không mấy khác biệt so với Barcelona. Đó là cách phối hợp bóng ngắn và tận dụng nhiều pha chọc khe đậm chất kĩ thuật. Ngay từ phút thứ 6, Pedro đã có pha tỉa bóng chính xác cho Villa băng xuống. Tuy nhiên, thủ môn Neuer đã kịp thời khép góc, hóa giải tình huống này. Ngay sau đó, Puyol lại có cơ hội đánh đầu rất thoải mái sau đường tạt bóng của Iniesta, bóng đi vọt xà.


Một pha cứu thua đẹp mắt của Cassilas

 

Trong khi Tây Ban Nha thể hiện lối chơi tấn công đẹp mắt thì đội tuyển Đức lại co cụm phòng ngự bên phần sân nhà. Phần lớn thời gian của hiệp 1, Đức chỉ có một mình Klose đá cắm trên cao. Có lẽ, HLV Joachim Loew hi vọng Tây Ban Nha sẽ dính vào cái bẫy phản công như Argentina đã từng bị.

 

Tuy nhiên, Tây Ban Nha có một tuyến giữa chắc chắn hơn hẳn so với Argentina. Vì thế, bài phản công của Đức không phát huy được nhiều tác dụng và thường bị chặn đứng khá dễ dàng. Phải đến phút 31, Trochowski mới tung ra một cú sút gây khó khăn cho Cassilas. Bóng đi căng và hướng về góc xa, buộc thủ quân của Tây Ban Nha phải bay người cứu thua.

 

Bước sang hiệp 2, đương kim vô địch châu Âu vẫn là những người kiểm soát bóng tốt hơn. Trong khi đó, Joachim Loew kiên trì chỉ đạo các học trò "tử thủ" và rình rập cơ hội. Bức tường phòng ngự áo trắng của Đức đã gây không ít khó khăn cho các chân sút Tây Ban Nha trong việc tiếp cận khung thành Neuer. Phút 48, Xabi Alonso thử vận may bằng một cú sút xa nửa nẩy, tuy nhiên bóng đi không chính xác. Sau đó 8 phút, lại tới lượt David Villa cứa lòng từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Phút 67, tưởng như tỉ số đã là 1-0 cho Đức khi Kroos có pha volley thoải mái sau đường chuyền của Podolski. Nhưng Cassilas lại là người chiến thắng trong tình huống này. Thế cân bằng chỉ có thể bị phá vỡ vào phút thứ 73. Từ một pha đá phạt góc của Xavi, các hậu vệ Đức đã bất cẩn để xổng cả Puyol và Pique trong vòng cấm. Thủ quân của Barca Carles Puyol là người đón bóng chính xác, đánh đầu tung lưới Neuer. 1-0 cho Tây Ban Nha.


Villa là chân sút có nhiều cơ hội dứt điểm nhất trận, nhưng không một lần thành công

 

Áp lực bị dẫn bàn buộc Đức phải từ bỏ lối đá phòng ngự phản công. Những phút sau đó, Mario Gomez được tung vào sân để đá cặp tiền đạo với Klose. Tuy nhiên, Đức vẫn chưa có một cầu thủ có khả năng đi bóng và kiến tạo thật sự xuất sắc. Vì thế mà những nỗ lực tấn công của các cầu thủ áo trắng thường rơi vào bế tắc ngay từ giữa sân. Phút 82, tỉ số suýt nữa đã là 2-0 khi Pedro một mình một bóng băng xuống đối mặt với Neuer. Nhưng thay vì dứt điểm hoặc chuyền cho Torres, Pedro lại phô diễn kĩ thuật trước mặt Neuer và cuối cùng tự để mất bóng. Một tình huống rất đáng trách đối với chân sút đang khoác áo Barca.

Về cuối trận, Đức dốc toàn lực lên để tấn công. Đã có những thời điểm, có tới 10 cái bóng áo trắng xuất hiện trên phần sân của Tây Ban Nha. Nhưng chỉ nỗ lực thôi vẫn là chưa đủ để chọc thủng lưới Cassilas. Trận đấu kết thúc với chiến thắng tối thiểu cho đội bóng xứ bò tót. Một bàn thắng cũng là đủ để Tây Ban Nha góp mặt trong trận chung kết, đối đầu với Hà Lan. Như vậy dù trận chung kết chưa diễn ra nhưng có thể khẳng định, chiếc cúp vô địch thế giới năm nay chắc chắn sẽ quay trở lại với "lục địa già".

Đội hình thi đấu:

 

Đức: Neuer; Lahm (Capt), Friedrich, Mertesacker, Boateng (Marcell Jansen 52'); Khedira (Mario Gomez 80'), Schweinsteiger; Trochowski (Kroos 62'), Oezil, Podolski; Klose.

Tây Ban Nha: Casillas (Capt), Ramos, Pique, Puyol, Capdevila; Busquets, Alonso (Marchena 92'); Iniesta, Xavi, Pedro (David Silva 85'); Villa (Torres 80')


Trọng Phú 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)

Ngoc Phan
08/07/2010 8:31:01 SA
ngocphan1968@yahoo.com
Khi nguoi ta qua can than cung khong phai la tot. Doi tuyen Duc da roi vao tinh huong nay va chỉ can 1 ban thang la du cho cac chu bo tot TBN kiem dc chiec ve vao chung ket. Du ty so chi la 1-0, nhung toi van thich tran dau nay, he, he
ZWZDLO
CÁC TIN KHÁC

  • Trao giải cho 3 “Siêu sao dự đoán World Cup” vòng bảng(07/07/2010)
  • Bạch tuộc 'tiên tri' chọn Tây Ban Nha thắng(07/07/2010)
  • Đức - Tây Ban Nha “Xe tăng” đè “bò tót”?(07/07/2010)
  • Phép đối xứng toán học dự đoán Đức đăng quang(07/07/2010)
  • Hà Lan ghi tên mình vào trận chung kết(07/07/2010)
  • Người Tây Ban Nha "mừng hụt" vì Bạch tuộc tiên tri(06/07/2010)
  • Đức đau đầu với bài toán thay thế Mueller(06/07/2010)
  • Maradona bất ngờ từ chức HLV trưởng ĐT Argentina(06/07/2010)
  • HLV Trần Văn Phúc: Tôi chọn Hà Lan!(06/07/2010)
  • Chia tay đại diện cuối cùng của Nam Mỹ?(06/07/2010)
  • Bí mật trong lối chơi của đội tuyển Đức được hé lộ(05/07/2010)
  • Uruguay khủng hoảng lực lượng: Nỗi lo trước trận đánh lớn(05/07/2010)
  • ĐT Brazil: HLV Dunga chính thức bị sa thải(05/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Đã thành lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc
Sẽ nạo vét cống thoát nước tại ngõ 85, phố Vọng Hà
UBND phường Bách Khoa: Đã đình chỉ công trình xây dựng sai phép
Rút kinh nghiệm nghiêm túc sau vụ chợ Sấu
Giáo viên không trực tiếp giảng dạy không được hưởng phụ cấp ưu đãi
Đã xử lý việc xe buýt tuyến 27 bỏ bến
Phế thải đã được thu dọn
Đã kiểm tra việc thu phí tại Trung tâm Y tế Ba Vì
Phê bình Chủ tịch UBND xã Cổ Đông chậm giải quyết các vi phạm về đất đai tại khu vực suối Ốc
Sai quy định
Hồi âm
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
Trao giải cuộc thi "Dự đoán kết quả World cup 2010 - Báo Hànộimới"
Những sân bóng buồn tênh
World Cup 2010 và các con số gây ấn tượng
Uruguay trỗi dậy
Del Bosque ca ngợi học trò sau chiến thắng lịch sử
Tây Ban Nha lần đầu tiên đoạt ngôi vương
HLV Loew tự hào về chiến tích của đội nhà
Nam Phi sau tiếng kèn Vuvuzela
Mạnh hơn chưa chắc thắng!
ĐT Đức đoạt huy chương đồng
David Villa bất ngờ dính chấn thương khi luyện tập
Bạch tuộc Paul đoán Tây Ban Nha vô địch
Trước cạm bẫy phù hoa
Tại sao Paul dự đoán đúng?
HLV Tây Ban Nha chưa yên tâm về hàng công
ĐT Hà Lan: Bí mật của “cơn lốc màu cam”
10 điều thú vị về chú bạch tuộc Paul
Puyol lập công đưa Tây Ban Nha vào chung kết
Đức - Tây Ban Nha “Xe tăng” đè “bò tót”?
Phép đối xứng toán học dự đoán Đức đăng quang
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.