"Từ sáng sớm đến đêm khuya, khúc sông này ầm ầm như một đại công trường, vì tiếng máy nổ phát ra của các con tàu hút cát trộm. Mỗi tàu 2 máy nổ, gầm gào khiến hàng trăm hộ dân ăn không ngon, ngủ không yên. Nói chuyện thì phải hét lên mới nghe được, đêm ngủ cứ giật mình thon thót. Mà đây không phải lần đầu tiên chúng tôi được "đón tiếp" những tàu "cát tặc" này. Đầu tháng 9-2009 cũng đã có một số tàu đến đây hoạt động, bị lực lượng chức năng truy đuổi ráo riết. Hiện cát xây dựng đang khan hiếm, họ lại làm liều...".

Trên đây là phản ánh của một số người dân sống tại ngõ 661, đường Bạch Đằng, thuộc tổ dân phố 82, 83, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, khoảng hơn chục ngày nay, có đến 4-5 con tàu hút cát trộm hoạt động trên khúc sông Hồng, đoạn qua địa bàn tổ 82, 83, phường Chương Dương. Đoạn sông này vốn là khu vực tập trung lượng cát bồi lắng lớn, vào mùa nước cạn đã trở thành miếng mồi béo bở cho những tàu hút cát "không số". Cả một khúc sông rộng, thoáng đãng mà nồng nặc mùi khói thải và tiếng ồn, trở thành nỗi ám ảnh đối với người dân ven bờ suốt ngày đêm. Không những thế, người dân ở đây còn bày tỏ nỗi lo lở đất. Nếu thường xuyên có tàu hút cát gần bờ như vậy chắc chắn không tránh khỏi tình trạng sụt lở ở ven bờ. Quá bức xúc, người dân đã đứng tập trung trên bờ để phản đối, nhưng dưới lòng sông, các tàu hút cát vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Trao đổi với phóng viên báo Hànộimới, ông Lê Trung Sơn, Phó Chủ tịch UBND phường Chương Dương cho biết: Sau khi nhận được thông tin của chính quyền địa phương, đêm 21-1-2010, Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy (Công an thành phố Hà Nội) đã đến hiện trường xem xét và truy đuổi những tàu vi phạm. Tuy nhiên, nếu lực lượng chức năng không truy đuổi, xử lý triệt để các tàu vi phạm, thì một thời gian ngắn "cát tặc" sẽ quay trở lại hoành hành.
Để chấm dứt nạn khai thác cát trộm cần có sự phối hợp tích cực của người dân khu vực, chính quyền địa phương và sự "phản ứng nhanh" của lực lượng chức năng.