• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Câu chuyện nghĩa trang - Mối quan tâm lớn trong đời sống đô thị:
Bài 3: Yên Kỳ: Chốn bình yên… chưa yên 
09/07/2010 07:47

Tin liên quan:
  • » Bài 2: Xu hướng mới, văn minh, hiện đại 
  • » Bài 1: Khi Nghĩa trang Văn Điển đóng cửa 
(HNM) - Nhiều gia đình ở Hà Nội có người thân đang yên giấc ngàn thu ở nghĩa trang Yên Kỳ, Bất Bạt (huyện Ba Vì). Văn Điển là nơi chôn người mới mất, còn Yên Kỳ là nơi những mộ phần đã được cải táng. Ông Hoàng Thành Thái, Trưởng ban Ban phục vụ lễ tang Hà Nội cho biết, Yên Kỳ được Phòng Công tác nghĩa trang (tiền thân của Ban Phục vụ lễ tang ngày nay) quản lý từ năm 1960, sau Văn Điển 3 năm. 50 năm qua, Yên Kỳ nhẫn nại phục vụ, nhưng đằng sau chốn bình yên đó vẫn tồn tại những sự xô bồ của cuộc sống phàm trần…

Chợ họp trong nghĩa địa

Khác hẳn với nghĩa trang khác như Thanh Tước, Văn Điển, Ngọc Hồi… hoặc những nghĩa trang nhỏ ở các vùng quê, ngay trong nghĩa trang, người ta dễ ngạc nhiên khi thấy chợ họp ngay bên lối vào. Ở "chợ Yên Kỳ" (cứ tạm gọi vậy), người dân bán đủ thứ, từ rau, quả, bê thui, tôm, cua, ốc… đến những thứ chuyên phục vụ cho nghĩa trang như hương, hoa, vàng, mã… Mọi người mời chào, níu kéo, mặc cả như ở bất kỳ cái chợ nào khác. Không rõ là các linh hồn ở Yên Kỳ có thấy dễ chịu về cái chợ này không? Bên ngoài đã vậy, đi sâu vào nơi đặt các phần mộ cũng chẳng thông thoáng gì. Có thể nói, để đi vào được phần mộ là cả một hành trình gian nan. Tất cả ngôi mộ ở khu này đều được xây gần nhau đến mức không còn lối vào bình thường mà phải giẫm, nhảy và đôi khi phải dùng bằng tay mới có thể tới được phần mộ để thắp hương, rồi người này đứng chen người kia vì không có chỗ đứng để làm lễ. Ngay cả nơi hóa vàng cũng chẳng có.

Đó là chưa kể đến chuyện người dân địa phương, già có, trẻ có cứ bám lấy người đi thăm mộ, tự ý làm mấy việc vặt rồi chờ được "trả công". Không ít trường hợp khi không được thù lao hoặc trả qua quýt đã văng tục, chửi bậy, thậm chí còn tỏ ý đe dọa sẽ phá mộ...

Khó quản…
Đem những chuyện bức xúc đó trao đổi với ông Phùng Văn Vinh, Trưởng nghĩa trang Yên Kỳ: "Chúng tôi cũng bức xúc lắm! Quả thực là chúng tôi cũng biết những chuyện đó và cũng có những biện pháp ngăn chặn như phối hợp với công an khu vực. Nhưng vì nghĩa trang rộng như thế lại không có tường rào, bốn phía là dân cư sinh sống, ai thích vào thì vào, thích ra thì ra, trong khi chỉ có 16 người trong tổ quản trang, nên quản không xuể". Ông Vinh giải thích, cái chợ đó là họp tự phát thường từ khoảng gần 8h sáng cho đến khi nào hết khách viếng mộ. Vào những đợt cao điểm cuối năm và đầu năm, mỗi ngày có hàng nghìn người đi thăm, viếng mộ, chúng tôi đã phải kết hợp với các lực lượng công an, dân phòng… để phân luồng giao thông và giữ gìn trật tự. Vào mùa thanh minh, ngày nào chúng tôi cũng tuyên truyền trên loa về những điều cấm, như không mang gia súc, gia cầm vào chợ bán, không chèn ép người đi viếng mộ, học sinh không được bỏ học để đi kiếm thêm tiền… Tình hình gần đây có chuyển biến so với trước nhưng vẫn rất phức tạp.

Ông Vinh cho biết, hiện nay trên diện tích rộng 37ha, nghĩa trang Yên Kỳ có gần 80.000 mộ có danh và hơn 20.000 mộ vô danh. Yên Kỳ còn 15.000m2 đất trống và sẽ có thể cải táng trong vòng 3 năm nữa. Với số lượng mộ lớn như thế, mỗi năm có không biết bao nhiêu gia đình có nhu cầu sửa sang, ốp đá lại cho phần mộ của nhà mình. Những gia đình nào có nhu cầu sửa mộ mà không vào ban quản trang đăng ký, chúng tôi cũng không thể bỗng dưng chen vào được mà chỉ có thể quản lý theo kích cỡ. Trước do chưa có kích cỡ phù hợp, nên nhiều gia đình xây sửa theo ý của họ làm cho mộ sửa sau to hơn mộ sửa trước. Nhưng, những khu mới bây giờ đã chấm dứt tình trạng đó và hàng lối ngay ngắn, rõ ràng.

Về vấn đề an ninh trật tự, những trường hợp sửa mộ rồi bị chèn ép thường là do gia đình nhờ một người dân địa phương trông nom, đến khi sửa mộ lại thuê một người khác nên dẫn đến mâu thuẫn. "Có trường hợp ở Khu C8 tôi phải gọi cả gia đình có mộ, bên trông nom, bên sửa mộ với sự chứng kiến của công an để giải quyết cho dứt điểm", ông Vinh cho biết và khẳng định chỉ khi nào tường rào xung quanh nghĩa trang Yên Kỳ được hoàn thành khi đó mới có thể quản nghĩa trang tốt hơn và cũng chỉ khi đó những bức xúc của người dân lên thăm mộ mới được giải tỏa.

Tiễn tôi về trong cái "trảng" cuối cùng của tháng Năm âm lịch (người dân ở đây có câu nói về số ngày nắng trong các tháng âm lịch "tháng 4, bốn trảng; tháng 5, năm trảng; tháng 6, sáu trảng"), Yên Kỳ chiều mùa hè bỗng tĩnh lặng lạ kỳ, ông Vinh nói nhỏ: "Tôi chỉ mong mọi người lên đây thắp hương cho tổ tiên đến lúc về cảm thấy trong lòng thanh thản". Và có lẽ những người có mồ mả của tổ tiên, họ hàng trên này cũng chỉ mong có vậy.

Đức Trường 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

IHITSL
CÁC TIN KHÁC

  • VNF1 đáp ứng tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm(09/07/2010)
  • Giảm công suất thiết bị chiếu sáng công cộng để tiết kiệm điện(09/07/2010)
  • Mục tiêu cấp nước sạch nông thôn có thể đạt 85% số hộ(09/07/2010)
  • Kiểm tra lò chế biến xương gây ô nhiễm môi trường(09/07/2010)
  • Chương Mỹ: Rà soát, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mùa mưa bão(09/07/2010)
  • Khắc phục nhanh sự cố đường dây 500 kV Bắc - Nam(09/07/2010)
  • Hà Nội không cấp phép đào hè đường kể từ ngày 25-8(09/07/2010)
  • Kiến nghị hoãn phạt tài xế chưa có bằng FC(09/07/2010)
  • Công ty cổ phần Vĩnh Tiến kỷ niệm 30 năm thành lập(08/07/2010)
  • Điểm đen về rác(08/07/2010)
  • Người dân chưa hết nhọc nhằn(08/07/2010)
  • Đường Lê Duẩn thường xuyên bị ùn tắc giao thông(08/07/2010)
  • Bài toán không dễ có lời giải(08/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Bài 2: Xu hướng mới, văn minh, hiện đại 
  • » Bài 1: Khi Nghĩa trang Văn Điển đóng cửa 
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.