• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Xã hội

EmailPrint

Xua nỗi ám ảnh game online 
25/12/2010 07:32

Tin liên quan:
  • » "Ma túy số" - Sự thật ám ảnh 
  • » “Hãy cứu con chúng tôi!” 

(HNM) - Tuyệt vọng khi con ngoan mê game bỏ học, hư hỏng, thậm chí dùng bạo lực với gia đình, bố mẹ các "teen" tìm đến lớp cai nghiện game online của Trung tâm Thanh, thiếu niên miền Nam (SYC) trong nước mắt, có người nhờ cả công an hộ tống "teen" quậy. Và những đổi thay của "con yêu" cũng được bố mẹ vui mừng lưu lại trong những lá thư thấm đẫm nước mắt ngọt ngào. Họ đã "mất con" quá lâu…

Sau những khóa học "Xây dựng hình ảnh bản thân" (cai nghiện game online) những cánh thư cảm ơn của các phụ huynh thông báo tình trạng tiến bộ của các "teen nghiện" lại ríu rít bay về xua tan những mệt nhọc tất bật lo toan của các giáo viên, tình nguyện viên ở SYC. Có em bỏ học nay chịu quay lại trường, có em hồi phục sức khỏe, tinh thần, ngoan và đằm tính hơn. Bỏ game, các em đã lấy lại thời gian tươi đẹp quý giá trót đánh mất. Sau 3 khóa "cai nghiện game", chương trình tạm dừng gần 2 năm và những tháng cuối năm nay khóa 4 mới được tổ chức lại. Anh Nguyễn Thành Nhân - Phó Giám đốc SYC chia sẻ: "Đầu tư công sức vào lớp cai nghiện game rất lớn, số lượng thầy cô, điều phối viên… hơn gấp hai lần các em theo học, đa phần phải bù đắp kinh phí từ các chương trình khác. Nhưng vì nhu cầu bức thiết của phụ huynh nên SYC vẫn quyết tâm nỗ lực theo đuổi. Lớp học kỳ này giới hạn số lượng rất ít, chỉ khoảng 10 em để tập trung nghiên cứu, điều trị những trường hợp đặc biệt. Tâm lý phụ huynh rất ngại để mọi người biết con mình "nghiện game" và đã áp dụng nhiều cách "tự cai" tại nhà từ nhiều năm qua nhưng không hiệu quả, đến lúc hết cách mới chọn giải pháp "đi cai"".

Ảnh Internet

Đến muộn trong tình trạng khá "nặng", có dấu hiệu bệnh tâm lý, tinh thần suy nhược, trầm cảm, H. (quận 12, TP Hồ Chí Minh) còn có hành vi bạo lực đánh đập chị ruột khi bị ngăn cản chơi game, em bỏ học, sống chìm trong thế giới ảo, không tiếp xúc, nói chuyện với bố mẹ, gia đình. Sau nhiều ngày "3 cùng" (cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi) với điều phối viên, thầy cô tại Trung tâm Thanh, thiếu niên, H. vẫn tỏ thái độ phòng thủ, mọi người phát hiện nhiều dấu hiệu tổn thương tâm lý của em, H. lờ đờ, chậm chạp, nói chậm, diễn đạt mọi thứ khó khăn, khả năng giao tiếp hạn chế rất nhiều so với bạn bè cùng trang lứa. Mãi đến gần cuối khóa, em mới chịu "rời vỏ ốc" để mọi người tiếp cận, gần gũi. Kết thúc khóa học, "ca" của H. vẫn được SYC đặc biệt theo dõi tình trạng đến nay, H. vẫn tiếp tục lên trung tâm chơi, thăm thầy cô, tham gia các lớp học võ, học đàn và học các khóa ứng xử, học làm người có ích. Sức khỏe, tinh thần cải thiện thấy rõ, em thoát khỏi thế giới ảo, tham gia nhiều sinh hoạt vui chơi tập thể và quyết định đi học trở lại và đăng ký vào trung tâm giáo dục thường xuyên gần nhà để học tiếp lớp 10 dang dở.

Từ một tỉnh phía Bắc, bố mẹ B.Đ.G tìm đủ mọi cách "dỗ ngọt" đưa con vào Nam đi chơi, thăm bà con rồi kín đáo gửi đến lớp cai nghiện game. Chơi đủ trò hào hứng suốt buổi, nhưng khi phát hiện mục đích của nhóm sinh hoạt, cậu liền lạnh mặt che giấu mọi cảm xúc, dửng dưng với mọi người, giận luôn cả bố mẹ. Phải mất vài ngày sau, G. mới giảm "sốc", chịu hòa đồng, cởi mở với điều phối viên. Cậu thiếu niên "sốc" vì ác cảm cái tiếng xấu "con nghiện". Thực tế, G. thông minh đến mức có thể nghe, hiểu, thuộc bài tại lớp và làm bài tập rất nhanh. Về nhà cậu miệt mài luyện game đến tận khuya, mỗi ngày "đốt" 7-10 giờ luyện game đều đặn như lao động tăng ca. Gia đình nhắc nhở thì cậu con phản ứng cộc cằn, gắt gỏng. Chơi nhiều, sức khỏe giảm sút, học hành chỉ qua loa, điểm G. kém thấy rõ, tuy chưa đến mức quá tệ hại; nhưng với đà này gia đình vô cùng buồn phiền, lo ngại cho kết quả những kỳ thi cuối lớp 12 sắp đến nhưng… hết cách. Được đánh giá là "ca" nhẹ nhất, chỉ sau 15 ngày học, cách ly tạm thời với game, giải tỏa tâm lý, G. tỏ ra trụ vững trước cám dỗ, về nhà cậu "tự cai" game bằng cách hạn chế lên mạng internet. Thương bố mẹ nhưng tính khí ngang tàng khiến G. không biết cách bày tỏ, nay được thầy, điều phối viên gần gũi, chỉ vẽ, cậu dồn thời gian lao vào học, dạy em gái, quan tâm gia đình, lấp đầy thời gian trống "nhớ game". Những đổi thay bất ngờ khiến bố mẹ G. mừng hơn "bắt được vàng", bao kỳ vọng về tương lai cậu con trai lại lấp lánh trong mắt.


Bình Minh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

WUIMYN
CÁC TIN KHÁC

  • Vì sao vắng người qua?(25/12/2010)
  • Điểm đen về rác(25/12/2010)
  • Hà Nội: Khởi kiện 11 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội(25/12/2010)
  • Miền Bắc lại có rét đậm, rét hại(25/12/2010)
  • Khoảng 32.000 lượt người được cấp cứu trước bệnh viện(25/12/2010)
  • Thưởng Tết 'khủng' nhất gần 400 triệu đồng/người(24/12/2010)
  • Nâng tầm công tác chỉnh trang đô thị đẹp và bền vững(24/12/2010)
  • Xe container bốc cháy kinh hoàng khi đang lưu thông(24/12/2010)
  • TP.HCM: Nghỉ bù Tết Dương lịch một ngày(24/12/2010)
  • Ngừng chạy một số đoàn tàu địa phương trong dịp cao điểm Tết(24/12/2010)
  • Từ ngày 24-1-2011, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về giao thông(24/12/2010)
  • Xã Nghĩa Hương (Quốc Oai): Tập trung xây dựng cụm CN làng nghề(24/12/2010)
  • Quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong thực hiện(24/12/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » "Ma túy số" - Sự thật ám ảnh 
  • » “Hãy cứu con chúng tôi!” 
Tin mới nhận
Vi phạm khai thác công trình thủy nông làm hoa màu bị ngập úng?
Giao Công an huyện Sóc Sơn điều tra, xử lý
Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn
Tin vắn văn hóa - thể thao
Vòng quanh Thành phố HCM
Bài 2: Văn hóa tinh thần nghèo nàn (tiếp)
Để người dân được tiếp cận hiệu quả với công nghệ thông tin
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
Đoàn luật sư bị làm khó
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Vỡ đường ống, khoảng 200 hộ dân bị cúp nước
Theo dòng sự kiện
Xung quanh vụ án ở Vinalines
Toàn cảnh vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Đắk Lắk
Bùi Thị Minh Hằng và những “thành tích” bất hảo
Xung quanh “hoang tin” bản gốc Tượng đài Thánh Gióng bị phá
Cuộc thi viết “Chống lãng phí, thực hành tiết kiệm”
Tiêu điểm
Cấm taxi hoạt động vào giờ cao điểm, phục vụ thi công cầu vượt Láng-Nguyễn Chí Thanh, Láng-Lê Văn Lương
TP HCM: Giảm 25% giá vé tàu cho người khuyết tật nặng
Cục Đăng kiểm VN phủ nhận việc đã đăng kiểm ụ nổi của Vinalines
Hỏa hoạn thiêu rụi cửa hàng thời trang trong mưa
Hỏa hoạn trên phố Gia Ngư, một người bị thương
Chặn giữ 200kg nầm lợn thối trên đường vào Nam
Tạm dừng khai thác đá ở nơi sét đánh nổ mìn, sạt lở đá
Tiếp tục tìm nguyên nhân vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk
Liệu có giảm ùn tắc?
Báo động về hiệu lực quản lý
Không có việc người nhà vây kín bệnh viện
Hỏa hoạn ở tòa nhà 18 tầng, nhiều người hoảng sợ
Nhánh giữa cầu Rạch Chiếc sẽ thông xe ngày 15-7
10 ngày có một vụ vi phạm luật đất đai
Hoàn thành xử lý triệt để lún Đại lộ Đông Tây trong quý 3
Sớm giải quyết dứt điểm tình trạng mặt đường 32 biến thành “ao”
Khai thác đá không ảnh hưởng đến khu di tích chùa Hương
Hải Phòng khắc phục hậu quả vụ nổ mỏ đá
Xây dựng mã số cá nhân cho công dân
Một khu đầm đang bị xâm chiếm

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.