(HNMO)- Đêm Giao thừa, từ Hồ Gươm, trái tim của cả nước, những màn pháo hoa rực rỡ bung tỏa. Phút giao hòa thiêng liêng giữa trời và đất ấy đã đánh dấu một thời khắc mới trên đất Kinh đô rồng bay lên khi chính thức bước sang xuân Nhâm Thìn.
Từ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Thụy Khuê lên Ba Đình... phố phường Hà Nội chìm trong biển người đông vui, tấp nập. Bất chấp thời tiết giá lạnh, những bước chân đã đan bước chân, những bàn tay nắm lấy bàn tay, để rồi tất cả cùng chọn cho mình một điểm dừng chân để đón nhận khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.
Ấy là khi bầu trời Hà Nội rực sáng, từng chùm pháo bông ròn đanh nổ vang, khoe lớp lớp sắc màu. Âm thanh hào hùng của những bài ca bất hủ từ sân khấu lớn quanh hồ Gươm vọng vang. Những ánh mắt hân hoan cùng khẩu hiệu chào xuân mới và mừng 82 năm ngày sinh nhật Đảng như hòa quyện trên những phố phường.
Hà Nôi bừng tỉnh sau giấc ngủ đông trong đợt rét dài với những ngõ nhỏ, phố nhỏ yên vui ngập tràn hạnh phúc. Niềm vui càng thêm bất tận khi trên những công trình, những khu phố mới dòng chảy của cuộc sống dường như không ngừng khi những người lao động vẫn miệt mài, hăng say với công việc.
Trong đêm nay, mỗi người lại mỗi cách, hoặc nín lặng hoặc thốt ra những ca từ thán phục vẻ đẹp đêm hồ Gươm lung linh huyền ảo. Và cũng quá đỗi tự nhiên, từ mỗi trái tim, mỗi khối óc, đều chung một tình cảm chân thật nhất, một niềm tự hào cao quý nhất về một Hà Nội linh thiêng hào hòa mang đậm dấu ấn rồng thiêng.