Drogba lập cú đúp, Chelsea “huỷ diệt” West Ham
(HNMO)- Bằng các pha lập công của Alex, Malouda và cú đúp của “voi rừng” Drogba, Chelsea đã đè bẹp West Ham với tỉ số 4-1. Qua đó, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã giành lại ngôi đầu từ tay MU.

Thắng trận này, Chelsea hơn MU 1 điểm trên BXH
Tiếp đón West Ham trên sân nhà, mục tiêu của The Blues không chỉ là ba điểm và ngôi đầu bảng, mà còn là lần tổng duyệt cuối cùng trước trận đấu sống còn gặp Inter Milan. Bước vào trận, đội hình của Chelsea phải chịu những tổn thất nghiêm trọng nơi hàng thủ. Hilario và Carvahol là những cái tên mới nhất trong danh sách “thương binh” vốn đã dài dằng dặc của Chelsea. Trong khi đó, tình hình West Ham cũng chẳng khá hơn. Cả hai trụ cột của họ là Calton Cole và Diamanti đều không thể góp mặt trong đội hình ra quân.
Với dàn “sao” đắt giá cùng lợi thế sân nhà, Chelsea nhanh chóng làm chủ được thế trận trên sân. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu lại thuộc về các cầu thủ West Ham. Phút thứ 10, tận dụng sự lóng ngóng của Ferreira, tiền đạo người Ai Cập Mido đã có pha chuyền bóng “dọn cỗ” cho ILan ở bên trong. Từ một cự ly hơn 10m và không bị ai kèm, ILan đã sút bóng thẳng lên… khán đài.
Hơn 5 phút sau tình huống đó, Chelsea đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút thứ 16, từ một pha đá phạt góc, Alex băng vào dũng mãnh. Pha đánh đầu sau đó của trung vệ Brazil là quá hoàn hảo, khiến cho thủ môn Green chỉ còn biết đứng nhìn. 1-0 cho Chelsea.
.bmp)
Pha đánh đầu dũng mãnh của Alex
Có lợi thế dẫn bàn, Chelsea chủ động cầm bóng chắc ở giữa sân để dụ West Ham tấn công. Phút 27, đội chủ nhà có pha phản công nhanh, kết thúc bằng pha dứt điểm hụt của Lampard. Chỉ sau đó 3 phút, West Ham có câu trả lời. Parker nhận bóng từ cự ly cách khung thành hơn 25 m. Anh bình tĩnh đỡ ngực 1 nhịp rồi vung chân dứt điểm. Bóng đi cầu âu vào góc xa khung thành Turnbull. Phút 30 và tỉ số là 1-1.
Bước sang hiệp 2, thế trận trên sân có phần cân bằng hơn. Sau pha gỡ hoà đẹp mắt của Parker, các cầu thủ West Ham đều thi đấu với một quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, chỉ một giây phút lơ là đã khiến họ phải trả giá. Phút 56, Terry bất ngờ đột nhập cấm địa của West Ham . Mải kèm Terry, các hậu vệ đội khách đã để xổng mất “voi rừng” Drogba. Nhờ đó, Drogba đã thoải mái đánh đầu tung lưới West Ham sau pha chuyền bóng của Malouda. Tỉ số được nâng lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Hậu quả của việc để xổng "voi"
Chưa dừng lại ở đó, Chelsea tiếp tục đẩy mạnh thế công với ngòi nổ Malouda. Trong trận này, tiền vệ người Pháp đã thi đấu nỗ lực với nhiều pha đột phá rất ấn tượng. Và bàn thắng tới với Malouda là một điều hoàn toàn xứng đáng. Phút 77, Malouda nhận bóng trước vòng cấm rồi ngoặt bóng một nhịp để vặn sườn Gabbidon. Ngay sau đó, anh tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa khung thành Green, nâng tỉ số lên 3-1.
Cuối trận, Drogba còn kịp ghi thêm 1 bàn nữa cho Chelsea. Nhờ vào pha nã đại bác của Lampard, Drogba đã có cơ hội sút bồi từ một góc khá hẹp, ấn định chiến thắng 4-1 cho The Blues. Chiến thắng này không chỉ giúp Chelsea giành lại ngôi đầu bảng, mà còn là bước đà quan trọng cho thầy trò Ancelotti trước trận quyết đấu với Inter Milan trên sân Stamford Bride.