• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents
Thể thao > Euro 2012

EmailPrint

Montenegro 2-2 Anh: Tam Sư nhọc nhằn giành vé 
08/10/2011 07:16

Một trận đấu đầy kịch tính. ĐT Anh đã không dễ dàng kiếm 3 điểm, nhưng cuối cùng họ vẫn giành quyền lọt vào vòng chung kết Euro 2012.

ĐT Anh bước vào trận đấu này với lực lượng có thể coi là mạnh nhất với sự góp mặt của đầy đủ những ngôi sao đang chơi tốt nhất hiện nay. Chỉ có đôi chút bất ngờ trong cách bố trí của HLV Fabio Capello khi ông xếp trung vệ Phil Jones của Man United sang cánh phải và không dùng Welbeck từ đầu như đã hứa. Thế nhưng HLV này đã chứng minh ông có lý để đưa ra một đội hình như thế khi đáp án có được từ rất sớm.
 
Anh (dưới) đã có một trận đấu thực sự khó khăn

Mặc dù đang gặp chút rắc rối về chuyện gia đình, thế nhưng Wayne Rooney vẫn ra sân trong đội hình xuất phát, và chính anh là ngòi nổ quan trọng của ĐT Anh. Phút 11, anh chuyền rất thoáng ra biên cho Walcott, tiền vệ của Arsenal tạt đẹp để Ashley Young thực hiện cú đánh đầu cận thành mở tỷ số trận đấu. Phút 31, lại là Rooney thực hiện một pha kiến tạo rất thoáng cho Young, tiền vệ này băng xuống rất nhanh và chuyền ngang hợp lý loại thủ môn và hậu vệ Montenegro giúp Darren Bent có pha ghi bàn dễ dàng nhất nâng tỷ số lên 2-0.

Sớm có bàn thắng vượt lên dẫn trước, những tưởng Anh sẽ có được một chiến thắng dễ dàng để thẳng tiến vào vòng chung kết Euro 2012. Tuy nhiên, Montenegro đã cho thấy tại sao họ lại được đánh giá cao đến thế khi càng chơi càng hay và đẩy đội bóng xứ sở sương mù vào thế trống đỡ vất vả.

Sự lo lắng và cẩn trọng của HLV Capello trước trận đấu rõ ràng là không thừa. Song điều ấy không đủ để giúp đội bóng của ông đứng vững trước lố chơi nhanh và đầy kỹ thuật của đội chủ nhà. Khi Montenegro đã ổn định trở lại và phát huy được sở trường của mình, đó là lúc điểm yếu trong phòng ngự của Anh lộ ra. Và cũng không ai bất ngờ khi Montenegro có được bàn gỡ sau những pha ép sân và bắn phá liên tục.

Đúng ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1, Montenegro đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ lỗi của hàng thủ ĐT Anh. Sau đường chuyền vào từ bên cánh phải, tiền vệ Zverotic khống chế bằng ngực rất gọn gàng trước khi tung cú vô lê cực mạnh, bóng đập chân trung vệ Cahill đổi hướng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Joe Hart.
 

Việc Montenegro ghi được bàn thắng ở thời điểm nhạy cảm này báo trước hiệp 2 không êm ả cho ĐT Anh. Thực tế, bước sang hiệp thi đấu thứ hai, tốc độ trận đấu đã được đẩy lên cao hơn. Montenegro liếp tiếp có được những pha lên bóng nhanh, kỹ thuật với những đường ban ngắn nhuần nhuyễn khiến hàng thủ Tam Sư thực sự vất vả. Cho dù HLV Capello đã bố trí tới 2 tiền vệ đánh chặn xuất sắc là Parker và Barry ở trung tâm, nhưng điều đó vẫn chẳng giúp được gì nhiều cho khả năng phòng ngự của đội khách.

Để cải thiện tình hình, HLV Capello đã rút Ashley Young ra sân nhường chỗ cho Downing, một tiền vệ cánh công thủ đều hơn, tiếp sau đó là đưa Lampard vào thay Bent để tăng cường nhân sự cho tuyến giữ. Mọi thứ vẫn chẳng khá hơn. Montengero liên tục là đội chơi áp đảo.

Phút 50, Beciraj khiến thủ môn Joe Hart phải vất vả bay người cản phá cú sút chìm khá căng. Ngay sau đó các phút 52 và 54, Jovetic cùng Beciraj liên tục có những pha hãm thành nguy hiểm. Khi mà hàng thủ Anh đang vất vả chống đỡ các đợt tấn công mạnh mẽ của đội chủ nhà thì tiền đạo chủ lực Rooney lại khiến khó khăn tăng lên gấp bội khi nhận thẻ đỏ lãng xẹt với pha đá sau rất thô thiển với hậu vệ Dzudovic của Montenegro.
 

Kể từ phút này, Anh chỉ còn biết tử thủ trước những đợt lên bóng thần tốc của đội chủ nhà. Phút 75, tỷ số chút nữa là 2-2 khi cầu thủ mới vào sân bên phía Montenegro là Damjanovic có cơ hội tung cú móc bóng cận thành trong tư thế khá thoáng. Đáng tiếc là bóng lại đi vọt xà. Phút 85, tới lượt Pekovic dứt điểm không thành công trước nỗ lực cứu thua xuất sắc của Joe Hart.

Nhưng điều phải đến cuối cùng cũng đến, hàng thủ Anh đã không thể trụ vững trước sự áp đảo khủng khiếp và sắc sảo của đội chủ nhà. Đúng ở phút cuối cùng của trận đấu, lại là sai lầm bỏ vị trí của Ashley Cole để tiền vệ Montenegro thoải mái thực hiện cú tạt bóng nguy hiểm và cầu thủ vừa vào sân từ băng ghế dự bị là Delibasic đã có mặt đúng chỗ bật cao đánh đầu chính xác quân bình tỷ số 2-2.

Thật may cho Tam sư khi trận đấu đã ở những phút cuối và Montenegro không còn đủ thời gian để ghi thêm bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2, ngôi đầu bảng G đã chắc chắn là của ĐT Anh mà không cần quan tâm đến kết quả ở lượt trận cuối cùng. Điều đó đồng nghĩa với việc Tam Sư chính thức giành vé dự vòng chung kết Euro 2012 được tổ chức tại Ukraine và Ba Lan vào Hè năm sau.

Đội hình thi đấu

Montenegro: Bozovic; Djudovic, Savic, Zverotic, Kascelan (Jovanovich 46’), Vukcevic, Pekovic, Bozovic (Delibasic 79’), Beciraj (Damjanovic 64’), Jovetic, Vucinic.

Anh: Hart; Jones, Terry, Cahill, Cole, Walcott (Welbeck 76’), Barry, Parker, Young (Downing 60), Bent (Lampard 64’), Rooney.

Bàn thắng
Montenegro: Zverotic (45'), Delibasic (90')
Anh: Young (11’), Bent (31’)

Thẻ đỏ
Anh: Wayne Rooney (73’)

 Theo bongdaplus


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(0)

SIHTUM
CÁC TIN KHÁC

  • Vòng loại EURO 2012: Thủy chiến ở Helsinki(08/10/2011)
  • Vòng loại EURO 2012: Chặng cuối bất ngờ(08/10/2011)
  • EURO 2012 - 02h00 ngày 8/10: Montenegro vs Anh(07/10/2011)
  • Phân nhóm hạt giống Euro 2012: Hà Lan và TBN gặp khó(05/10/2011)
  • UEFA xác nhận Hà Lan cũng đã giành vé Euro 2012(08/09/2011)
  • Thêm Tây Ban Nha và Italy giành vé dự Euro 2012(07/09/2011)
  • Hà Lan lập kỷ lục thắng đậm mới(03/09/2011)
  • Italy may mắn giành ba điểm trước Faroe(03/09/2011)
  • Bulgaria - Anh 0-3: Rooney đưa tuyển Anh lên ngôi đầu(03/09/2011)
  • Đức đại thắng trong ngày đoạt vé dự Euro 2012(03/09/2011)
  • Việt Nam chưa tỏ ra mặn mà với bản quyền truyền hình Euro 2012(08/07/2011)
  • Euro 2012: Không chỉ là chuyện bóng đá(12/06/2011)
  • Vòng loại Euro 2012 - Bảng E: Tuyệt vời Ibra!(08/06/2011)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin mới nhận
Pep Guardiola ngỏ ý muốn “kết duyên” với Chelsea
Nadal dễ thở, Djokovic và Federer gặp khó
UEFA trừng trị thẳng tay nạn doping tại Euro 2012
Cách tuyển chọn chưa chuẩn
Chương trình Viettel chắp cánh ước mơ đá bóng lần 1-2012
Barca đoạt Cup Nhà vua trong 25 phút
Đâm đơn không chuẩn, Sài Gòn Xuân Thành bị cảnh cáo
TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu
Guardiola bật đèn xanh cho Chelsea và Liverpool
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
UEFA trừng trị thẳng tay nạn doping tại Euro 2012
EURO 2012 và cuộc cách mạng trong công tác trọng tài
Những điểm nhấn trên đường đến Ba Lan và Ukaraine
Hai yếu tố cuốn hút khán giả
Ba Lan khởi động bằng trận thắng nhẹ trước Latvia
ĐT Đức lên danh sách sơ bộ dự EURO 2012: Đủ mặt anh tài
ĐT Hà Lan lên danh sách sơ bộ dự EURO 2012
Nga, Ba Lan phản đối việc tẩy chay Euro 2012
Chính phủ Ukraine sẽ trợ giá khách sạn
VTV thông báo chính thức về bản quyền Euro 2012
VTC chưa thỏa thuận được với VTV về bản quyền Euro 2012
VTV chính thức có bản quyền truyền hình trực tiếp Euro 2012
Bản quyền truyền hình EURO 2012: VTV bị làm khó
Scholes trở lại ĐT Anh tại Euro 2012?
Hôm nay UEFA bắt đầu bán vé VCK Euro 2012
Vì Terry, Capello có thể bỏ tuyển Anh
Rooney được giảm án treo giò tại Euro 2012
Bốc thăm Euro 2012: Đức và Hà Lan gặp "tử thần"
Tranh vé vớt EURO 2012: Bồ Đào Nha vượt cạn
04h ngày 16/11: Bồ Đào Nha - Bosnia

  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.