Pháp 3-0 Albania: Gian nan tỏ mặt anh hùng
Tuyên bố Albania sẽ chia điểm với Pháp của HLV Josip Kuze đã trở thành trò cười, khi đội bóng của ông dễ dàng bị đánh bại với 3 bàn không gỡ.
Pháp mất khá nhiều trụ cột trước trận gặp Albania, nên việc HLV Laurent Blanc lựa chọn chiến thuật có độ an toàn cao là 4-2-3-1 là hết sức hợp lý.
 |
| Các cầu thủ Pháp đã áo đảo hoàn toàn trước Albania |
Albania là đội nhập cuộc tốt hơn khi chủ động cầm bóng và liên tiếp tổ chức tấn công về phía khung thành Lloris bằng các đường chuyền ngắn với tốc độ cực nhanh. Tuy nhiên chính thái độ nhập cuộc có phần quá tự tin của đội khách đã làm hại chính họ.
Pháp đã dập tắt ý chí chiến đấu của Albania bằng bàn thắng sớm ngay ở phút thứ 11. Remy đã cướp bóng trong chân một cầu thủ đội khách trước khi có pha bứt tốc bên cánh phải và chuyền vào thuận lợi để Malouda đệm bóng mở tỷ số cho Pháp. May mắn đã đứng về phía đội chủ nhà ở tình huống này, khi cú dứt điểm của Malouda đã đập người 1 hậu vệ Albania đổi hướng làm bó tay thủ thành Ujkani. Tỷ số là 1-0 cho Pháp.
Các chú Gà trống Goulois đã lấy lại được thế trận sau khi có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Hết Remy rồi đến Cabaye uy hiếp khung thành Albania bằng những cú nã đại bác cực kỳ hóc hiểm. Pháp đáng ra đã có bàn thắng gia tăng cách biệt ở phút 25 với cú đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc của trung vệ Rami từ đường chuyền của Cabaye.
Pháp vẫn duy trì được thế trận tấn công khá áp đảo và rốt cuộc Albania phải đón nhận bàn thua thứ 2 ở phút 38. Nasri đi bóng rất nỗ lực bên cánh phải rồi chọc khe thuận lợi cho Remy băng xuống dứt điểm ở góc cực hẹp, bóng lọt háng thủ môn Ujkani bay thẳng vào lưới. 2-0 cho Les Bleus.
Albania thi thoảng cũng tổ chức được vài đợt phản công về phía cầu môn của Lloris, tuy nhiên những cú dứt điểm cuối cùng của đội khách lúc thì thiếu độ hiểm, lúc thì đi không chính xác.
Sang hiệp 2, Pháp chủ động hãm nhịp độ trận đấu và bắt đầu triển khai bóng vào trung lộ nhiều hơn so với hiệp 1. Thay đổi này giúp lối chơi tấn công của Pháp biến hóa hơn, thế nhưng trung phong Gomis lại tỏ ra khá vụng về trong các pha kết thúc cần đến sự tinh tế.
Thế trận buồn ngủ chỉ được phá vỡ ở phút 66, với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của hậu vệ mới vào sân thay người Réveillère. Tiền Marvin Martin đã có pha chọc khe thông minh để Réveillère lẻn vào cánh trái vòng cấm địa Albania trước khi tung ra cú dứt điểm quyết đoán hạ gục Ujkani.
 |
Trong những phút còn lại, dù Pháp chỉ chơi cầm chừng nhưng vẫn gây được rất nhiều sóng gió về phía phần sân của Albania. Nếu Djibril Cisse, Nasri, Remy gặp may mắn hơn trong các tình huống quyết định, lượng bàn thắng của Les Bleus chắc chắn không chỉ dừng lại ở con số 3.
Với chiến thắng này, Pháp tiếp tục bảo vệ được ngôi đầu bảng D với 20 điểm, nhiều hơn 1 điểm so với Bosnia-Herzegovina, đội vừa đánh bại Luxembourg với tỷ số 5-0. Như vậy chiếc vé vào thẳng VCK EURO 2012 của bảng D sẽ được phân định trong cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 ứng viên Pháp và Bosnia-Herzegovina vào tuần tới (12/10). Pháp đang nắm chút lợi thế khi chỉ cần 1 điểm là có thể hoàn thành tâm nguyện.
Bàn thắng:
Pháp: Malouda (11’), Remy (38’), Réveillère (67’)
Thẻ vàng:
Pháp: Remy (52’), Rami (76’), Debuchy (90+1')
Albania: Cana (36’), Vangjeli (49’), Duro (61’), Lila (71’)
Đội hình thi đấu:
Pháp: Lloris, Kaboul, Debuchy, Evra (Réveillère 46’), Rami, Malouda, Nasri, Cabaye (M.Martin 47’), M'Vila, Gomis (D.Cisse 80’), Rémy.
Albania: Ujkani, Vangjeli, Lila, Dallku, Cana, Duro, Muzaka (Januzi 74’), Lika, Hyka (Bakaj 63’), Roshi, Salihi.