Play-off dự EURO 2012: Bồ khó "xơi" Bosnia
Điều mà NHM Bồ Đào Nha không mong đợi ở Lễ bốc thăm chia cặp play-off EURO 2012 đã xảy ra khi họ đụng độ đối thủ khó chịu Bosnia.
Vào 18h00 (giờ Việt Nam), Lễ bốc thăm chia cặp đã được tổ chức tại Krakow (Ba Lan). Cả 8 đội lọt vào vòng đấu này đều rất hồi hộp và hy vọng may mắn chỉ phải gặp đối thủ dễ chịu. Tuy nhiên, thật bất ngờ khi cả 4 cặp đấu được xác định đều rất ngang tài ngang sức.
 |
| Bồ Đào Nha đụng độ Bosnia |
Trong số 8 cái tên góp mặt ở vòng play-off này, Bồ Đào Nha là đội bóng thu hút sự chú ý nhiều nhất. Đơn giản bởi họ là đội bóng rất mạnh với dàn cầu thủ xuất sắc, trong đó tiền vệ Cristiano Ronaldo đang thi đấu là một trong những ngôi sao sáng giá nhất làng túc cầu hiện tại.
Tại vòng loại, ĐT Bồ Đào Nha đã thi đấu đầy cố gắng. Song, việc họ nhập cuộc khá tệ ở 2 vòng đấu đầu tiên khi hòa Đảo Síp (4-4) và thất thủ 0-1 trước Na Uy khiến cho chặng đường tới Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè năm sau trở nên khó khăn.
Ở trận đấu cuối cùng, họ buộc phải đánh bại đối thủ chính Đan Mạch mới hy vọng giành vé chính thức. Nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Bento không thành trước sự xuất sắc của “Những chú lính chì”. Thất thủ 1-2, Bồ Đào Nha đành ngậm ngùi nhìn đối thủ nẫng tay trên chiếc vé dự EURO 2012.
Mặc dù Bồ Đào Nha được đánh giá cao nhất trong số 8 đội bóng dự loạt play-off, nhưng những cái tên như Thổ Nhĩ Kỳ, Montenegro và nhất là Bosnia thực sự là đối thủ đáng ngại. Và điều mà Bồ Đào Nha lo lắng nhất đã xảy ra khi lá thăm xui khiến họ đụng độ đối thủ đang thi đấu rất thăng hoa thời gian gần đây - Bosnia.
Tại vòng loại, Bosnia nằm cùng bảng với ĐT Pháp và đội bóng vùng Balkan đã khiến nhà cựu vô địch EURO 2000 phải "toát mồ hôi hột" bởi một sức mạnh ghê gớm. Hai bên ganh đua quyết liệt trong suốt một thời gian dài. Ở trận đấu cuối cùng, trong trận chung kết giữa hai đội, Les Bleus phải nhờ tới sự xuất sắc của Samir Nasri ở những phút cuối trận mới cầm hòa được đối thủ này (1-1), qua đó giành quyền vào thẳng EURO 2012.
Trước khi Lễ bốc thăm diễn ra, NHM Bồ Đào Nha cầu mong không phải đụng độ Bosnia. Dẫu cách đây 2 năm, họ từng loại đối thủ này tại vòng play-off World Cup 2010 với cùng tỷ số 1-0 sau 2 lượt trận. Song lúc này, Bosnia đã thay đổi. Nói đúng hơn, họ tiến bộ hơn rất nhiều so với 2 năm trước.
Với dàn cầu thủ đồng đều và đang thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu châu Âu, Bosnia thực sự là cánh chim đầu đàn trong số các đội bóng thuộc Liên bang Nam Tư trước đây. Với những cầu thủ đang ở độ chín như Edin Dzeko, Ibisevic, Lulic… Bosnia là đối thủ đáng gờm của Bồ Đào Nha.
Có thể Cristiano Ronaldo sẽ vẫn tỏa sáng, song Bồ Đào Nha sẽ không dễ vượt qua Bosnia để góp mặt tại Ba Lan và Ukraine vào mùa Hè năm sau. Thậm chí, ở một năm đen đủi, kịch bản Bồ Đào Nha ở nhà xem EURO 2012 là không nhỏ nếu Bosnia cứ chơi hay như ở trận gặp ĐT Pháp.
Theo lịch, trận lượt đi giữa hai đội sẽ diễn ra vào 11/11 tại sân của Bosnia. Trận lượt về sau đó 4 ngày tại Bồ Đào Nha.