(HNM) - Trao đổi với cánh phóng viên đi cùng đoàn lên Điện Biên dự lễ khánh thành ngôi trường, anh Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ: "Giúp được nhà trường, giúp được con em các dân tộc vùng Tây Bắc, chúng tôi phấn khởi lắm.
 |
| Đại diện Tập đoàn Boeing trao quà cho các em có nhiều thành tích trong học tập. |
Ba tôi đã từng dặn, làm được điều gì cho các em nhỏ có cuộc sống sung túc hơn, đầy đủ hơn như dưới xuôi, thì phải cố gắng làm. Khi tới trường tiểu học ở Mường Phăng này, nghe tâm sự của cán bộ, giáo viên nhà trường, cần có mấy chục triệu đồng để lợp lại mái nhà, cho các em học sinh không bị ướt, rét trong những ngày mưa, gió, chúng tôi trăn trở lắm".
Trường Noọng Luông - Trường Tiểu học số 3 Mường Phăng là một trong 4 trường tiểu học thuộc địa bàn xã Mường Phăng, nơi trước đây là đại bản doanh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng Bộ Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ. Trường là nơi dạy và học cho con em 7 bản của bà con dân tộc Thái, Mông. Anh Nam và các thành viên trong gia đình đã quyết tâm tìm nguồn tài trợ không phải chỉ là lợp lại mái mà phải xây được một ngôi trường khang trang cho con cháu của những người chiến sĩ năm xưa đã chiến đấu vì mảnh đất này.
Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) đã thực hiện công việc này. Sau 4 tháng triển khai, xây dựng, với sự hỗ trợ kinh phí của Tập đoàn Boeing, ngày 5-5 vừa qua, ngôi trường mới 2 tầng với 4 phòng học, 3 lớp học mới được sửa chữa, nâng cấp đã chính thức đi vào hoạt động. Gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp tài trợ toàn bộ một phòng 10 máy tính được nối mạng internet, máy chiếu, máy in để các em học sinh và giáo viên nhà trường có cơ hội học tập, sáng tạo, chia sẻ kiến thức. Niềm vui ấy được nhân lên gấp bội khi lễ khánh thành đúng dịp 56 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, như một món quà chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bước sang tuổi 100.
Chủ tịch UBND huyện Điện Biên Lò Văn Puông phát biểu tại buổi khánh thành đã nhấn mạnh, ngôi trường là món quà đầy ý nghĩa.