Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trường Cấp III Yên Hòa B - Một thời để nhớ

Năng Lực| 01/11/2010 06:24

(HNM) - Ngày 31-10, tại trụ sở Cục Cơ yếu, 21 phố Trúc Khê, Đống Đa, Hà Nội, gần 400 thầy trò Trường Cấp III Yên Hòa B đã xúc động về dự lễ hội trường. Chỉ hoạt động 4 năm (từ niên khóa 1966-1967 đến niên khóa 1969-1970), Trường Cấp III Yên Hòa B đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử ngành giáo dục Thủ đô.

Trong những năm tháng không quân Mỹ đánh phá vô cùng ác liệt, học sinh Yên Hòa B đào hào, đắp lũy, mũ rơm túi thuốc đến trường, có nhiều học sinh giỏi cấp thành phố và miền Bắc, hàng trăm học sinh ra trận. Yên Hòa B đã hiến dâng cho Tổ quốc 20 liệt sỹ, trong đó có Nguyễn Văn Thạc, học sinh lớp B khóa 1967-1970, người để lại cuốn nhật ký "Mãi mãi tuổi 20" bất hủ được thế hệ trẻ ngày nay học tập noi gương. Đến nay, nhiều học sinh Yên Hòa B đã trở thành nhà khoa học hàng đầu, cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội, nhà quản lý doanh nghiệp, người lao động chân chính… góp phần xây dựng đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trường Cấp III Yên Hòa B - Một thời để nhớ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.