• Trang chủ
  • Chính trị
  • Xã hội
  • Kinh tế
  • Thế giới
  • Văn hóa
  • Thể thao
  • Giáo dục
  • Thăng Long - Hà Nội
  • Pháp luật
  • Khoa học
  • Đời sống
Sub Menu contents

EmailPrint

Chuyện nhặt
Một khi có K+... 
19/07/2010 07:03

Tin liên quan:
  • » Về bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh  

(HNM) - 1. Kênh truyền hình (TH) kỹ thuật số vệ tinh K+, sản phẩm có phạm vi phủ sóng toàn quốc của một liên doanh giữa VTV-VCTV với đối tác nước ngoài, vừa tung "đòn" quyết định: Trong vòng ba mùa bóng tới kể từ mùa 2010 - 2011, toàn bộ các trận đấu trong khuôn khổ Giải vô địch ngoại hạng Anh diễn ra vào tối chủ nhật hằng tuần sẽ được phát sóng độc quyền trên K+.

Với các trận diễn ra vào thứ bảy thì ngoài K+, chỉ có VTC có bản quyền nhận sóng trực tiếp, nhưng chỉ được phép phát trên sóng truyền hình độ nét cao VTC - HD. Đó là chưa kể K+ còn có bản quyền phát sóng giải bóng đá vô địch quốc gia ở Italia, Pháp, Tây Ban Nha trên lãnh thổ Việt Nam (phần lớn là độc quyền?).

Khi World Cup 2010 kết thúc, các giải vô địch quốc gia châu Âu sắp khởi tranh, người hâm mộ bóng đá Việt Nam mới bắt đầu ngấm "đòn" từ K+. Nếu chỉ mê phim ảnh và các môn giải trí khác ngoài chương trình TH trực tiếp bóng đá châu Âu, các gia đình Việt Nam có thể "nói không" với K+, nhưng thử hỏi ở nước ta có mấy gia đình tuyệt không có ai mê xem TH trực tiếp giải ngoại hạng Anh? Mà muốn xem, giờ chỉ còn cách móc hầu bao (vài triệu tiền thuê bao/năm chứ chẳng chơi, chưa kể 1,5 triệu mua thiết bị đầu vào) dù trong nhà đã ê hề những "cáp trung ương", "cáp Hà Nội", đầu số VTC... và đã phải bỏ ra không ít tiền để có cái mà xem trong nhiều năm qua. "Làm lại từ đầu" cũng có nghĩa là đổ ra sông, ra biển món tiền "đầu tư ban đầu".

2. Người viết sẽ dùng dịch vụ K+ một cách bất đắc dĩ bởi biết mình không thể bỏ các giải vô địch châu Âu mỗi dịp cuối tuần và ở góc độ cá nhân, có lẽ phải tính kỹ việc chấm dứt hợp đồng thuê bao dịch vụ TH với VCTV (đại đa số chương trình ưa thích trên VCTV giờ đã có ở K+, cần gì tốn thêm tiền thuê bao hằng tháng nữa?). Bao nhiêu người sẽ từ bỏ "cáp trung ương", "cáp Hà Nội" trong thời gian tới? Hệ quả là gì?

Chẳng ai có thể trách K+ bởi sự ra đời của nó ở Việt Nam là hợp pháp và xét ở góc độ nào đó phải được coi là bước tiến về nâng cao chất lượng dịch vụ truyền hình trả tiền. Điều khiến ta ái ngại là những loại hình dịch vụ đang có phải đối diện với nguy cơ thất bát nặng nề dù Nhà nước, tổ chức đã bỏ không biết bao nhiêu tiền của để gây dựng chúng. Đó có phải là lãng phí không? Vì sao?

3. VCTV, HCTV, "số" VTC là dịch vụ "thuần Việt", lờ lãi gì thì cũng nằm trong túi người Việt. Nay có K+ với lợi thế độc quyền tiếp sóng TH trực tiếp một số giải thể thao quan trọng, lợi nhuận chắc phải "xuất ngoại" ít nhiều. Nếu các "đại gia" dịch vụ TH trả tiền ở Việt Nam biết hợp sức lại, liệu có xuất hiện tình trạng chỉ vì vài trận bóng đá ở giải ngoại hạng Anh mà nhiều người Việt Nam phải tính toán có nên ngoảnh mặt với dịch vụ TH trả tiền "thuần Việt"?

Đó là chưa kể sau 3 năm nữa, thời hạn kết thúc hợp đồng bản quyền TH trực tiếp bóng đá ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam thông qua K+, liệu có một "en nờ cộng" nào đó dốc túi mua bằng được bản quyền TH trực tiếp bóng đá Anh, Italia, Tây Ban Nha... và người hâm mộ lại phải một lần nữa ngoảnh mặt với thứ dịch vụ đã có, đã khiến họ tốn nhiều tiền "đầu tư ban đầu"?

Bây giờ (chứ không phải 1 tháng nữa, khi giải ngoại hạng Anh bắt đầu), vì lợi ích số đông, liệu K+ có thể tuyên bố san sẻ bản quyền với các "cáp" khác, đặc biệt là VCTV - đối tác của nơi sinh ra K+ ở Việt Nam?


Quế Trinh 


Xem phản hồi | Gửi phản hồi
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)

NOK
27/07/2010 8:41:53 SA
bpdquoc@gmail.com
Công nhận bài viết rất hay, phản ánh đúng về tình hình thực tế Truyền hình cáp VN hiện nay. Có quá nhiều dịch vụ cap ở VN vẫn chưa đủ sao mà còn lôi vào nữa - đây có phải là cõng rắn cắn gà nhà không? Nếu VTV không có ý muốn độc quyền thì tại sao không liên kết cả nhà đài trong nước đầu tư? Hay là VTV chê họ không có tiền?
Pupy
23/07/2010 9:59:38 CH
pupy@yahoo.com
Hạn chế của K là xem Bóng đá khi trời mưa là toi -> chẳng có tí % tín hiệu nào cả. Miền Bắc có 4 mùa thì có 3 tháng mưa -> chắc chắn ko xem được K . Miền Nam có 2 mùa thì chắc chắn 6 tháng ko xem được K . Vậy K phải trả lại tiền cho người tiêu dùng vì không xem được truyền hình trong khi vẫn phải đóng phí thuê bao. Chết K chắc rồi. Khi đó ai muốn kiện thì nộp đơn nhé, thắng chắc 100% luôn.
Hoàng Trọng Minh
22/07/2010 11:43:13 CH
homi911@gmail.com
Đúng là tiêu cực nếu nói không với K+.
Nguyễn Tuân
19/07/2010 2:21:15 CH
pvrnm@yahoo.com
Tôi rất tán thành với bài viết của bạn Quế Trinh và xin bổ sung thêm ý kiến của mình. Thực tế, khi ký kết hợp đồng thuê bao các dịch vụ TH trả trước “thuần việt”, khách hàng đều được thông báo danh sách các kênh truyền hình hiện có và lộ trình tăng số lượng kênh trong thời gian tiếp theo. Như vậy, phí lắp đặt và thuê bao hàng tháng đương nhiên đã tính đến quyền được xem các kênh thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, giống như mấy năm qua khách hàng đã được hưởng. Mùa giải tới, nếu các giải bóng đá không tiếp tục được truyền trực tiếp, có nghĩa là các công ty TH trả trước sẽ không thực hiện đầy đủ hợp đồng ban đầu, và đương nhiên nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì sẽ phải chịu trách nhiệm. Giải pháp hợp lý nhất là các công ty dịch vụ TH trả trước “thuần việt” hợp sức lại với nhau để cùng chia sẻ bản quyền phát sóng như đã cam kết. Việc làm này vừa là giữ chữ tín của công ty với khách hàng của mình, và cũng tránh cho những người dân phải tốn kém tiền của khi bỏ dịch vụ hiện tại để chạy theo dịch vụ mới chỉ vì 1-2 kênh truyền hình (mà bản quyền phát sóng bóng đá của K cũng chỉ có 3 năm). Một câu hỏi nữa là tại sao K là một công ty dịch vụ mới đang cạnh tranh với các công ty dịch vụ “thuần việt” nhưng lại lấy rất nhiều kênh chương trình của VCTV, VTC, … để phát? phải chăng các công ty đã nêu trên là cổ đông của K ? và câu chuyện bản quyền phát sóng các giải bóng đá chỉ là một trò “đánh lận con đen” để moi thêm tiền từ túi của khách hàng?
MQFCBZ
CÁC TIN KHÁC

  • Tiến Minh vô địch Giải Cầu lông Grand Prix Australia mở rộng(19/07/2010)
  • Hàn Quốc vô địch toàn đoàn(19/07/2010)
  • Bóng đá Hà Nội: Mục tiêu và thách thức(18/07/2010)
  • Quan điểm của chúng tôi(18/07/2010)
  • Không hết mình(18/07/2010)
  • Nhà văn hóa thiếu nhi Hà Đông nhất toàn đoàn(18/07/2010)
  • W.Klitschko và kẻ thách đấu A.Povetkin(18/07/2010)
  • Nam quận Tân Bình và nữ Quảng Ninh đoạt Cúp vô địch(18/07/2010)
  • Thêm đồng nào, hay đồng ấy!(18/07/2010)
  • Không chỉ là cái vận…(17/07/2010)
  • Bưu chính Viettel tài trợ Giải Bóng đá Futsal toàn quốc 2010(17/07/2010)
  • Việt Nam xuất sắc giành 5 HCV(17/07/2010)
  • Bóng bàn Việt Nam lần đầu vô địch!(17/07/2010)

XEM THEO NGÀY THÁNG

Xem tin theo ngày:  
Tin liên quan:
  • » Về bản quyền phát sóng Giải bóng đá Ngoại hạng Anh  
Tin mới nhận
Bắt nguyên GĐ Chi nhánh Ngân hàng Phát triển VN khu vực Dak Lak-Dak Nông
Hà Nội: Gần 80% diện tích gieo cấy vụ xuân đã có nước đổ ải
Giấu ma túy và bình xịt trong quần lót
Đồng Nai: Bé trai 5 tuổi chết đuối tại nhà trẻ không phép
EVN khởi công nhiều công trình truyền tải điện
Thị trường ô tô, xe máy, điện máy tiêu thụ èo uột
Giá thép dự báo chưa giảm trong thời gian tới
Iran gọi trừng phạt mới của Mỹ là 'chiến tranh tâm lý'
Tổng thống Maldives từ chức
Hy Lạp đối mặt với cuộc đình công mới
Thuyền trưởng 'Titanic Italy' đối mặt 2.500 năm tù
Theo dòng sự kiện
Tiêu điểm
  • Trang chủ
  •  Liên hệ tòa soạn
  •  Đặt HNM làm trang chủ
  •  Đăng ký nhận tin mới
  • Về đầu trang
Bản quyền © 2003-2010 Báo Hànộimới - CQCQ: Thành ủy Hà Nội
Giấy phép số 1123/GP-BTTTT, cấp ngày: 21/7/2011. Tổng biên tập: TÔ QUANG PHÁN
Địa chỉ: 44 Lê Thái Tổ - Hà Nội . ĐT (04) 38253067 – 39287445 . Fax: (04) 39287445 . Email:webmaster@hanoimoi.com.vn
Ghi rõ nguồn "Báo Hànộimới" khi phát hành lại thông tin từ website này.

Liên hệ quảng cáo trên Hànộimới điện tử: Goodcom Việt Nam Media. ĐT: 0975119599. Báo giá quảng cáo.