Kỹ sư Phan Minh Tân, giải Grand Prize cuộc thi quốc tế về thiết kế và tạo chip thông minh theo công nghệ PSoC:
Phần thưởng lớn từ những con chip nhỏ
18/07/2004 08:48

 

Kỹ sư Phan Minh Tân bên phần thưởng lớn của mình.

Vượt qua các đối thủ Mỹ, Hà Lan, Ấn Độ, Italia... để giành giải thưởng lớn của cuộc thi quốc tế về thiết kế và chế tạo chip thông minh theo công nghệ PSoC do Hãng Cypress Micro Systems (USA) và Công ty phát hành CMP Media (USA) tổ chức trị giá 10.000USD, song kỹ sư Phan Minh Tân rất khiêm nhường trước những lời khen. Bởi với chị dường như đó cũng là những công việc hàng ngày của một kỹ sư ngành điều khiển và tự động hoá công tác tại phòng Tự động hoá Viện Công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học Việt Nam.

 

- Con đường đưa chị đến với giải thưởng đặc biệt?

 

Năm 2002, khi thực hiện đề tài cấp nhà nước về chế tạo đầu đo mực nước cần có một công nghệ kỹ thuật số, mới nhỏ gọn, đồng chí Trưởng phòng Tự động hoá Phạm Thượng Cát (cũng là ông xã của tôi - cười) đã "lùng sục" trên Internet và "tóm" được thông tin về công nghệ PSoC của Hãng Cypress, một công nghệ có tính đột phá và vượt trội. Sau đó tôi được biết về cuộc thi.

 

Cũng phải cảm ơn ông xã đã định hướng cho tôi nghiên cứu chế tạo thiết bị đo độ ẩm, nhiệt độ và điểm sương cho các kho tàng, phòng thí nghiệm THD-1 vì đây là một ứng dụng có tiềm năng trong thực tế. Chính khả năng ứng dụng rộng rãi là một yếu tố được ban giám khảo đánh giá cao.

 

Ngoài ra cách thiết kế phần cứng gọn nhẹ, đơn giản chỉ gồm hai đến ba chip, lại tự viết phần mềm nhằm tích hợp hệ thống để phát huy tối đa công năng hơn hẳn của  chip Cypress được ban giám khảo coi là rất am hiểu và phát triển được công nghệ của họ trên thực tế. THD-1 khi sản xuất thử đơn chiếc, giá thành chỉ bằng 1/3 so với mua ở nước ngoài, có thể đo ở 34 điểm cùng lúc và kết nối với máy tính. Hiện chúng tôi đang tìm đối tác sản xuất hàng loạt.

 

- Không hiểu những con chip câm lặng, khô khan, có gì hấp dẫn chị suốt 30 năm?

 

Tôi đã thiết kế hệ thống đo kiểm tra tổ máy số 5 của thuỷ điện Hoà Bình, thiết bị điều khiển tháp chưng cất tinh dầu nâng cấp hệ thống điều khiển và khắc phục sự cố Y2K cho Trạm khí Bà Rịa, hệ thống đo lường và điều khiển các khí tài quân sự... Bạn có biết không khi trên máy tính nó chỉ là những con số, lệnh khô khan, hay là những chip, vi mạch vô tri, vô giác nhưng khi kết nối chúng lại với nhau, chúng thông minh, chính xác vô cùng. Nhờ chúng mà những cỗ máy khổng lồ vận hành trơn tru. Khi đó chúng thực sự có ích và tôi thấy rất hạnh phúc vì đã "sinh ra" chúng.

 

Rồi những hợp đồng đã ký, những dự định ứng dụng công nghệ PSoC vào việc sản xuất các dụng cụ gia đình như máy xay thịt, nồi cơm điện, máy điều hoà... để hạ giá thành, giúp phụ nữ nghèo cũng có thể sử dụng sản phẩm tốt, khiến tôi thấy những con số không khô khan, nhàm chán. Nhưng nhiều lúc chúng cũng thách thức bằng sự phức tạp, rối như tơ vò. Và có lẽ chỉ phụ nữ mới đủ tỉ mỉ, kiên nhẫn đương đầu...

 

- 30 công trình nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ được công bố trong các hội nghị và tạp chí cùng với giải thưởng lớn chắc chắn chiếm không ít thời gian của chị. Vậy chị "điều khiển" gia đình như thế nào?

 

Tôi may mắn có người bạn đời cũng là đồng nghiệp sát cánh hỗ trợ tôi trong suốt cuộc đời. Còn với hai con trai, từ nhỏ tôi đã khuyến khích các cháu tự lập, không ỷ lại, và học ngoại ngữ thật giỏi. Hiện hai con tôi đều đang làm luận án tiến sĩ về điều khiển và CNTT tại Singapore. Còn niềm vui với tôi giờ đây là được chơi đùa với cậu cháu trai 2 tuổi kháu khỉnh.

 

- Chúc mừng chị - một phụ nữ thật thành đạt cả trong công việc và đời tư. Xin cảm ơn chị.

 

Theo LĐ 

ANHTHU