Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lộ trình hòa bình Trung Đông lại rơi vào bế tắc

THUHANG| 27/08/2003 09:37

Trong khi quan hệ giữa Pa-le-xtin và I-xra-en vẫn chưa có lối thoát thì bạo lực mới lại tái diễn, đặc biệt từ sau vụ đánh bom cảm tử trên xe buýt làm 20 người thiệt mạng và 120 người bị thương ở Giê-ru-xa-lem hôm thứ ba tuần trước và sau cái chết của ông A-bu Sa-náp, lãnh tụ nhóm Hồi giáo vũ trang Ha-mát làm thoả thuận ngừng bắn giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đạt được cách đây 7 tuần đổ vỡ và rơi vào bế tắc.

Những người bị thương sau vụ tấn công xe buýt ở Jerusalem

Trong khi quan hệ giữa Pa-le-xtin và I-xra-en vẫn chưa có lối thoát thì bạo lực mới lại tái diễn, đặc biệt từ sau vụ đánh bom cảm tử trên xe buýt làm 20 người thiệt mạng và 120 người bị thương ở Giê-ru-xa-lem hôm thứ ba tuần trước và sau cái chết của ông A-bu Sa-náp, lãnh tụ nhóm Hồi giáo vũ trang Ha-mát làm thoả thuận ngừng bắn giữa Pa-le-xtin và I-xra-en đạt được cách đây 7 tuần đổ vỡ và rơi vào bế tắc.

Ngày 23-8, hai nhóm Hồi giáo Ha-mát và Gi-hát tuyên bố không phản đối ý tưởng về một thỏa thuận ngừng bắn với I-xra-en nhưng thề sẽ tiến hành thêm các vụ tấn công tự sát để trả thù cho cái chết của ông Sa-náp. Bộ trưởng Thông tin Pa-le-xtin Na-bi khẳng định, bất cứ thoả thuận ngừng bắn mới nào đều phải có sự tham gia của các nhóm chiến binh Hồi giáo và chỉ có hòa bình khi có sự hợp tác tự nguyện từ phía I-xra-en. Nhưng I-xra-en đã phản đối quyết liệt và đang chủ trương tìm diệt các nhà lãnh đạo của hai nhóm Hồi giáo này. Cụ thể đêm 24-8, I-xra-en đã mở đợt tấn công dữ dội vào dải Ga-da làm 4 người Pa-le-xtin thiệt mạng, trong đó có 2 thành viên nhóm Hồi giáo Ha-mát và 10 người khác bị thương. Hành động leo thang bạo lực này đang phá vỡ những nỗ lực của Pa-le-xtin trong việc trấn áp các tổ chức vũ trang. Một số quan chức Pa-le-xtin tuyên bố sẽ không thể trấn áp các phần tử vũ trang quá khích nếu I-xra-en cứ tiếp tục mở những đợt càn quét và mở rộng những vụ truy sát người Pa-le-xtin.

Trớ trêu thay, chính 2 nhóm vũ trang Ha-mát và Gi-háttừng tuyên bố ngừng bắn hồi tháng 6 lại nhận trách nhiệm về vụ đánh bom trên xe buýt ở Giê-ru-xa-lem trên. Còn chính phủ I-xra-en chưa bao giờ nhìn nhận lệnh ngừng bắn một cách nghiêm túc và luôn cho rằng mình có quyền tiêu diệt các nhà lãnh đạo Ha-mát bởi Pa-le-xtin đã thất bại trong việc ngăn chặn các vụ đánh bom cảm tử nhằm vào những người Do Thái. Đến nay cả Pa-le-xtin và I-xra-en đều vượt quá giới hạn của lệnh ngừng bắn và mỗi bên đều đưa ra lý do riêng, không bên nào chịu bên nào khiến việc thực thi hòa bình Trung Đông hiện rất khó khăn.

Tổng thống Bu-sơ đang thúc giục Pa-le-xtin trấn áp các nhóm Hồi giáo vũ trang: “Nếu người Pa-le-xtin muốn thấy được nhà nước riêng của mình cần phải triệt phá các mạng lưới khủng bố”. Các nhà phân tích cho rằng, cả Pa-le-xtin và I-xra-en đều đang trông chờ Mỹ đứng ra hòa giải. Pa-le-xtin hi vọng sẽ thuyếtphục các nhóm vũ trang và I-xra-en ký một thỏa thuận ngừng bắn 3 bên để thay thế tuyên bố ngừng bắn vừa bị Ha-mát và Gi-hát hủy bỏ. Về phía mình, một mặt Mỹ hối thúc Pa-le-xtin trấn áp Ha-mát, mặt khác tiếp tục “đóng băng” tài sản và tấn công vào các nguồn cung cấp tài chính của tổ chức vũ trang này. Mỹ cũng đã lên kế hoạch đưa các quan chức cấp cao, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Ri-chác A-mi-tết tới khu vực để chi viện cho các cuộc đàm phán mà đặc phái viên Giôn-uôn đang tiến hành. Ông A-ra-phát cũng đã yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) tăng cường hơn nữa những nỗ lực để sớm thực thi hòa bình ở Trung Đông.

Phạm Đình Hiệp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lộ trình hòa bình Trung Đông lại rơi vào bế tắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.