Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hàn Quốc vào tứ kết sau trận thắng sát nút

Thương Nguyệt| 22/01/2019 21:37

(HNMO) – Đội tuyển bóng đá xứ Kim chi cần đến 120 phút mới có thể khuất phục một Bahrain đầy kiên cường bằng chiến thắng 2-1 ở trận đấu thuộc vòng loại trực tiếp diễn ra tối 22-1.


Hàn Quốc là ứng viên cho ngôi vô địch Asian Cup 2019 nhưng bất ngờ lép vế trước Bahrain ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đại diện Tây Á thi đấu đầy tự tin, gây áp lực rất lớn lên khung thành đối thủ. Chỉ trong 10 phút đầu trận, Bahrain đã tạo được ba tình huống đáng chú ý.

Nếu dứt điểm chính xác hơn ở phút thứ 4, tiền vệ Mohamed Marhoon chắc chắn đã đưa Bahrain vượt lên dẫn trước. Ở hai tình huống không lâu sau đó, các hậu vệ Hàn Quốc và thủ môn Kim Seung-Gyu đủ tỉnh táo để giải nguy kịp thời cho đội nhà.

Bahrain bất ngờ gây áp lực lớn lên đối thủ được đánh giá cao hơn ngay sau tiếng còi khai màn. Ảnh: AFC


Sau những phút đầu chệch choạc, Hàn Quốc bắt đầu giành lại thế trận, thể hiện đẳng cấp cao hơn khi chiếm phần lớn thời gian kiểm soát bóng. Tuy nhiên, các chân sút của đội tuyển xứ Kim chi hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự số đông đầy kỷ luật của Bahrain.

Trước những khó khăn của đồng đội, ngôi sao sáng nhất Son Heung-min cũng rơi vào tình cảnh không có đất diễn. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham không thể gây áp lực do luôn nhận được sự chăm sóc kỹ lưỡng của ít nhất hai cầu thủ phía Bahrain.

Son Heung-min không thể tỏa sáng như thường lệ do bị kèm quá chặt. Ảnh: Fox Sport Asia


Ở chiều ngược lại, Bahrain tuy tập trung phòng ngự nhưng vẫn tiếp tục khiến khung thành Hàn Quốc phải chao đảo ở phút 42, sau nỗ lực căng ngăng từ cánh trái của Mohamed Al Romaihi cho Mohamed Marhoon dứt điểm vọt xà đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, trọng tài vẫn sẽ từ chối bàn thắng nếu tiền vệ số 8 thành công đưa bóng vào lưới do Mohamed Al Romaihi trước đó đã rơi vào thế việt vị.

Đúng 2 phút sau sóng gió, Hàn Quốc lên tiếng đáp trả và lần này bàn thắng đã đến nhờ công của Hwang Hee Chan. Thủ môn Sayed Shubbar Alawi trước đó kịp cản phá đường căng ngang của Lee Yong bên cánh phải nhưng không thể ngăn tiền đạo số 11 ập vào đá bồi.

Bahrain chơi quật cường, thành công gỡ hòa trong hiệp thi đấu thứ hai. Ảnh: AFC


Trở lại sau giờ nghỉ, Hàn Quốc tiếp tục chiếm ưu thế, liên tục tổ chức đánh biên. Song, khi mọi nỗ lực gia tăng cách biệt chưa thành, Hàn Quốc bất ngờ nhận “gáo nước lạnh” ở phút 77, sau tình huống tấn công hiếm hoi của đối thủ. Xuất phát từ cánh trái, Sayed Dhiya Saeed tung đường chuyền dài thuận lợi cho Mahdi Alhumaidan dứt điểm cận thành khiến thủ môn Seung-Gyu Kim không kịp phản xạ. Trong nỗ lực cứu thua, hậu vệ Hong Chul kịp thời ngăn cản nhưng bóng bật ra đúng vị trí của Mohamed Al Romaihi. Tiền đạo 28 tuổi sau đó dứt điểm quyết đoán vào lưới trống, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên sau 90 phút thi đấu chính thức buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Hàn Quốc tiếp tục đẩy cao đội hình tấn công do không muốn bước vào loạt penalty cân não. Nỗ lực của Son Heung-min cùng các đồng đội cuộc được đền đáp bằng bàn thắng quan trọng ở phút 105. Người lập công giúp Hàn Quốc vượt lên dẫn 2-1 là hậu vệ dự bị Kim Jin-su với pha đánh đầu chính xác từ đường tạt bóng của Lee Yong bên cánh phải.

Hàn Quốc thắng sát nút 2-1 để giành quyền vào tứ kết. Ảnh: Fox Sport Asia


Trong những phút thi đấu còn lại, Hàn Quốc lùi sâu hòng bảo toàn tỷ số, khiến Bahrain bất thành trong khâu tìm kiếm bàn thắng dù rất nỗ lực dâng cao tấn công. Chiến thắng chung cuộc 2-1 đưa Hàn Quốc vào tứ kết để tiếp tục nuôi mộng vô địch Asian Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hàn Quốc vào tứ kết sau trận thắng sát nút

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.