Theo dõi Báo Hànộimới trên

Các anh là phên giậu của Tổ quốc!

Hà Trang| 03/03/2019 08:20

(HNM) - Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, PV Hànộimới đã có mặt tại nhiều đồn biên phòng thuộc 2 tỉnh Hà Giang và Lào Cai để ghi lại những hình ảnh về người chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Với phương châm "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt", cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng luôn kiên trì bám dân, bám địa bàn, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng đứng chân trên địa bàn biên giới, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo ở các bản, làng vùng sâu, vùng cao biên giới, hải đảo.


Chiến sĩ Trạm Kiểm soát Đồn Biên phòng Xín Mần (Hà Giang) cùng dân quân tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Hà Giang) kiểm tra cột mốc trên địa bàn quản lý.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bát Xát (Lào Cai) phối hợp dạy xóa tái mù chữ cho nhân dân trên địa bàn.

Kiểm soát quy trình xuất - nhập cảnh cho hành khách tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Chiến sĩ quân y Đồn Biên phòng Tả Gia Khâu (Lào Cai) khám chữa bệnh cho nhân dân.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tập luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Lầu (Lào Cai) giúp nhân dân thôn Cốc Phương thu hoạch dứa.

Tập luyện thể thao sau giờ tuần tra.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Các anh là phên giậu của Tổ quốc!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.