Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chợ lá dong giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp mua bán dịp giáp Tết

Theo Việt Nam plus| 06/02/2018 14:55

Mỗi dịp giáp Tết, người dân Hà Nội khi nghĩ về lá dong, dây lạt gói giò, chả, bánh chưng vẫn thường nhớ đến phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội.


Đã xuất hiện từ hàng chục năm nay, chợ buôn bán lá dong và dây lạt tự phát ở đây thu hút rất nhiều người dân Thủ đô tìm đến. 


Lượng lá dong và dây lạt được các tiểu thương nhập về rất dồi dào cùng với thời gian mở hàng không hạn chế tạo điều kiện cho nhiều người đến đây và lựa chọn nguyên liệu không thể thiếu khi gói bánh chưng. 


Chợ lá dong này bắt đầu họp từ rằm tháng Chạp cho tới hết ngày 28 Tết.

Trong quãng thời gian này, mỗi gian hàng của tiểu thương thường bán được hàng ngàn, thậm chí lên tới hàng chục ngàn chiếc lá dong mỗi ngày. 

Lá dong rừng được nhập từ Cao Bằng, Bắc Kạn và được bán với giá 40 nghìn đồng/bó/50 lá. Lá dong quê thường được nhập từ Bình Lục (Hà Nam) được bán với giá 45 nghìn đồng/bó/40 lá. 

Vội vàng bê chồng lá dong ra cho khách, bà Ngô Thu Hà, người đã có thâm niên bán lá dong ở đây được gần 30 năm hồ hởi chia sẻ, trong dịp Tết này, mỗi ngày bà có thể nhập hơn 10 vạn lá dong để đổ buôn cho khách. 

Khu chợ này chắc chắn là một điểm nhấn thú vị của Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán này.


Toàn cảnh chợ lá dong giữa lòng Thủ đô nhộn nhịp dịp giáp Tết:

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chợ lá dong giữa lòng Hà Nội nhộn nhịp mua bán dịp giáp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.